Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng từ bệnh viện (Toàn văn)
Vũ Văn An02/03/2025
Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng từ bệnh viện (Toàn văn)
Antoine Mekary | ALETEIA
Kathleen N. Hattrup, trên Aleteia ngày 02/03/25, phổ biến thông điệp Kinh Truyền Tin của Đức Phanxicô từ bệnh viện Gemelli, nơi ngài đang điều trị tới ngày thứ 17:
Cũng như Chúa Nhật tuần trước, Vatican đã công bố một thông điệp do Đức Thánh Cha chuẩn bị, vì ngài không thể chủ trì buổi cầu nguyện Truyền tin giữa trưa theo truyền thống. "Tôi cảm nhận được tất cả tình cảm của anh chị em"
"Tôi cảm nhận được tất cả tình cảm và sự gần gũi của amh chị em và, vào thời điểm đặc biệt này, tôi cảm thấy như thể mình được 'mang đi' và được tất cả mọi người của Chúa nâng đỡ. Cảm ơn tất cả anh chị em!"
Đây là thông điệp ấm áp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được Vatican công bố vào Chúa Nhật này. Đức Giáo Hoàng đang ở ngày thứ 17 trong bệnh viện và vẫn không thể chủ trì buổi cầu nguyện Truyền tin giữa trưa theo truyền thống. Hiện đang ở Chúa Nhật thứ ba trong bệnh viện, ngài đã công bố bài suy gẫm mà ngài đã chuẩn bị cho buổi gặp gỡ thường lệ với các tín hữu.
Tòa thánh Vatican đưa tin rằng ngài đã có một đêm nghỉ ngơi khác, sau cơn khủng hoảng hô hấp vào tối thứ Sáu, sự kiện lớn thứ hai trong hai tuần rưỡi nằm viện này.
Sau đây là bản dịch thông điệp của ngài:
Anh chị em thân mến,
Trong Tin mừng Chúa Nhật này (Lc 6:39-45), Chúa Giêsu khiến chúng ta suy gẫm về hai trong năm giác quan: thị giác và vị giác.
Về thị giác, Người yêu cầu chúng ta rèn luyện đôi mắt để quan sát thế giới tốt và phán đoán người lân cận bằng lòng bác ái. Người nói: "Trước tiên hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình; rồi con sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt anh em mình" (câu 42). Chỉ với cái nhìn quan tâm này, chứ không phải sự lên án, thì sự sửa lỗi huynh đệ mới có thể là một nhân đức. Bởi vì nếu không phải là huynh đệ, thì đó không phải là sự sửa lỗi!
Về vị giác, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng "mọi cây đều được biết đến bởi trái của chính nó" (câu 44). Và những trái cây đến từ con người, ví dụ, là lời nói của họ, chín muồi trên môi họ, vì "vì từ sự viên mãn của trái tim, miệng nói ra" (câu 45). Những trái cây thối là những lời nói thô tục, giả dối, thô tục; những lời tốt là những lời công bằng và trung thực mang lại hương vị cho cuộc đối thoại của chúng ta.
Và vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi nhìn người khác, những người là anh chị em của tôi, như thế nào? Và tôi cảm thấy được người khác nhìn như thế nào? Lời nói của tôi có hương vị tốt không, hay chúng thấm đẫm sự cay đắng và phù phiếm?
Thưa anh chị em, tôi vẫn đang gửi cho anh chị em những suy nghĩ này từ bệnh viện, nơi mà như anh chị em biết, tôi đã ở đó trong nhiều ngày, cùng với các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người mà tôi cảm ơn vì sự quan tâm mà họ dành cho tôi. Tôi cảm thấy trong lòng mình “phước lành” ẩn chứa trong sự yếu đuối, bởi vì chính trong những khoảnh khắc này, chúng ta học cách tin tưởng vào Chúa nhiều hơn nữa; đồng thời, tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về mặt thể xác và tinh thần với tình trạng của rất nhiều người bệnh tật và đau khổ.
Tôi muốn cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện, dâng lên Chúa từ trái tim của rất nhiều tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới: Tôi cảm nhận được tất cả tình cảm và sự gần gũi của anh chị em và, vào thời điểm đặc biệt này, tôi cảm thấy như thể mình được "mang đi" và được tất cả mọi người của Chúa nâng đỡ. Cảm ơn tất cả anh chị em!
Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Và trên hết, tôi cầu nguyện cho hòa bình. Từ đây, chiến tranh dường như còn vô lý hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Kivu đang bị giày vò.
Chúng ta hãy tin tưởng phó thác bản thân cho Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Chúc mừng Chúa Nhật và arriveerci.
Lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Chúng con cầu xin cho Đức Phanxicô, Đức Giáo Hoàng của chúng con. Xin cho ngài và tất cả những người đau yếu cảm thấy được đồng hành với Chúa Kitô đau khổ. Xin ban cho ngài sự nghỉ ngơi và sức khỏe phục hồi. Amen.