1. Đức Giáo Hoàng tiếp tục nghỉ ngơi vào sáng Chúa Nhật, dự định hiệp thông trong buổi đọc kinh Mân Côi buổi tối

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nghỉ ngơi vào Chúa Nhật để hồi phục sau căn bệnh về đường hô hấp, khi các quan chức Vatican báo cáo tình trạng của ngài vẫn ổn định sau cơn co thắt phế quản hôm thứ Sáu.

“Đêm rất yên tĩnh, Đức Giáo Hoàng vẫn đang nghỉ ngơi suốt buổi sáng Chúa Nhật”, văn phòng báo chí Tòa thánh xác nhận trong bản cập nhật chiều Chúa Nhật.

Đức Giáo Hoàng 88 tuổi đang được điều trị hô hấp tại Bệnh viện Gemelli của Rôma, xen kẽ giữa liệu pháp thở máy và liệu pháp oxy. Theo văn phòng báo chí Vatican, Đức Thánh Cha không có dấu hiệu nhiễm trùng; và quan trọng nhất cho đến nay, ngài vẫn không bị sốt.

Trong một cử chỉ mục vụ thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Giám mục phát chẩn của Đức Giáo Hoàng, sẽ chủ trì buổi đọc Kinh Mân Côi vào tối Chúa Nhật lúc 9:00 tối tại Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng sớm bình phục.

Đức Thánh Cha dự kiến sẽ hiệp thông trong buổi đọc kinh Mân Côi buổi tối cầu nguyện cho ngài.

Trong khi đó, các nhân viên y tế từ Bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi Đức Giáo Hoàng đang được điều trị, đã hành hương đến Đền Thờ Thánh Phêrô vào sáng thứ Bảy, bất chấp mưa để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và khẳng định lại cam kết chăm sóc ngài. Họ đi qua Cửa Thánh và tham dự Thánh lễ tại Vatican.

Do tình trạng của ngài, kinh Truyền Tin hôm nay sẽ được phân phát dưới dạng văn bản thay vì truyền trực tiếp.

2. Đức Thánh Cha Phanxicô ổn định sau cơn co thắt, sử dụng máy thở luân phiên

Thông tín viên Elise Ann Allen của tờ Crux, thường trú tại Rôma, có bài tường trình nhan đề “Pope Francis stable after spasm, alternates use of ventilator” nghĩa là “Đức Thánh Cha Phanxicô ổn định sau cơn co thắt, sử dụng máy thở luân phiên.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh.

Sau khi trải qua cơn “co thắt phế quản” mà các bác sĩ mô tả vào hôm thứ Sáu như một cuộc khủng hoảng sức khoẻ mới, buộc phải dùng máy thở tạm thời, Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đang trong tình trạng ổn định, nhưng vẫn chưa có dự đoán tổng thể chính thức.

Trong tuyên bố ngày 1 tháng 3, Vatican cho biết, “tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha đã ổn định”.

Trong suốt cả ngày, ngài luân phiên sử dụng máy thở không xâm lấn, trong đó mặt nạ che mũi và miệng được bịt kín khuôn mặt, và liệu pháp oxy được đưa qua mũi. Ngài được ghi nhận có “phản ứng tích cực với việc trao đổi khí”.

Đức Thánh Cha Phanxicô không bị sốt và cũng không có dấu hiệu tăng bạch cầu, tức là không có số lượng bạch cầu cao trong máu, Vatican cho biết và nói thêm rằng xét nghiệm máu của ngài vẫn ổn định.

Bất chấp cuộc khủng hoảng hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng vẫn tiếp tục ăn uống bình thường và thường xuyên trải qua liệu pháp vật lý hô hấp, đồng thời “tích cực hợp tác” với các chỉ định của bác sĩ, tuyên bố cho biết, đồng thời nói thêm rằng không có thêm cơn co thắt nào trong 24 giờ qua.

Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng được mô tả là “luôn tỉnh táo và định hướng”, và ngài đã dành buổi chiều để cầu nguyện sau khi rước lễ.

Do tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng được kể là vẫn trong vòng nguy kịch, các bác sĩ vẫn chưa đưa ra dự đoán tổng thể.

Bản cập nhật hôm thứ Bảy được đưa ra sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô bị co thắt phế quản vào thứ Sáu, nghĩa là các cơ lót phế quản, ống nối khí quản với phổi, bị co thắt và hẹp lại, khiến ngài hít phải một số chất nôn của chính mình.

Các chất trong dạ dày mà ngài hít vào được hút ra ngay lập tức và các bác sĩ bắt đầu sử dụng NIV hay thông khí không xâm lấn, một bước giữa mặt nạ oxy thông thường và máy thở cơ học hoàn chỉnh trong đó bệnh nhân được đặt nội khí quản.

Với phương pháp điều trị NIV, mặt nạ dưỡng khí được bịt chặt vào mũi và miệng để không khí không thể đi qua, tạo ra áp suất có lợi cho việc hít vào khi bệnh nhân quá yếu để tự hít vào đúng cách.

Đức Phanxicô đã nằm tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma hơn hai tuần, sau khi vào bệnh viện vào ngày 14 tháng 2 để điều trị viêm phế quản, và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm phổi kép.

Mặc dù ngài vẫn tiếp tục có các cuộc gặp gỡ với các nhân vật của Giáo triều Rôma và ký các tài liệu tại phòng bệnh, các buổi gặp mặt công khai và riêng tư của ngài đều bị hủy bỏ.

Buổi tiếp kiến chung, trong khuôn khổ Năm Thánh vào sáng Thứ Bẩy, 01 Tháng Ba, đã bị hủy bỏ do ngài phải nằm bệnh viện và ngài sẽ không có bài huấn đức trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật trong tuần thứ ba liên tiếp, tuy nhiên, Vatican sẽ phân phối văn bản để xuất bản.

Các thánh lễ, chuỗi mân côi và nhiều lời cầu nguyện khác tại Vatican, và trên khắp thành phố Rôma và thế giới đã được dâng lên để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng trong suốt thời gian ngài nằm bệnh viện tại Gemelli,.

Vào tối thứ Bảy, Đức Hồng Y người Ý Claudio Gugerotti, nhà lãnh đạo Bộ các Giáo hội Đông phương của Vatican, đã chủ trì buổi đọc kinh Mân Côi cho Đức Giáo Hoàng và sức khỏe của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô.

3. Đức Tổng Giám Mục Gudziak: ‘Người dân Ukraine cần đoàn kết’

John Lavenburg của tạp chí Crux, Ngày 1 tháng 3 năm 2025, tường trình rằng suy gẫm về cuộc gặp đầy tranh cãi giữa Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào ngày 28 tháng 2, Tổng giám mục Borys Gudziak đã nêu bật năm chữ: “Đoàn kết. Phẩm giá. Khả năng phục hồi. Hy sinh. Lòng biết ơn”.

“Đây là những từ ngữ trong trái tim tôi vào ngày hỗn loạn này”, Đức Tổng Giám Mục Gudziak nói với Crux trong một email. “Những từ ngữ này định nghĩa nên lịch sử hiện đại của Ukraine. Chúng thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn trong những năm Nga xâm lược Ukraine”.

“Hôm nay, ý nghĩa của chúng khá độc đáo”, Đức Tổng Giám Mục Gudziak, nhà lãnh đạo Tổng giáo phận Philadelphia của Ukraine và là chủ tịch của Đại học Công Giáo Ukraine tại Lviv, cho biết. “Hành động của họ sẽ giúp chúng ta kiên trì - không chỉ bây giờ mà còn trong những ngày và tuần tới”.

Trong Phòng Bầu dục với các máy quay đang chạy, cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump, Vance và Zelenskiy trở nên căng thẳng. Tổng thống Donald Trump và Vance cáo buộc Zelenskiy là thiếu tôn trọng và vô ơn đối với sự hỗ trợ mà Ukraine đã nhận được từ Hoa Kỳ. Zelenskiy hầu như không nói được một lời nào và cuối cùng đã rời Tòa Bạch Ốc mà không có hai bên ký kết thỏa thuận khoáng sản, như họ mong đợi.

Trong thông điệp gửi Crux, Gudziak không đề cập đến nội dung của cuộc họp, nhưng nhấn mạnh đến lòng biết ơn mà người dân Ukraine dành cho người dân Mỹ vì sự hỗ trợ của họ và cách mà điều đó giúp họ có thể kiên trì trong suốt cuộc chiến trong hơn ba năm.

“Người dân Ukraine – cả binh lính và thường dân, chính phủ, Giáo hội và xã hội dân sự – vô cùng biết ơn người dân Mỹ và tất cả những người có thiện chí trên khắp thế giới, lên tới hàng trăm triệu người”, Gudziak nói. “Với mọi lời nói và hành động, với mọi lời cầu nguyện”.

“Sự ủng hộ của các bạn trao quyền cho người dân Ukraine bảo vệ phẩm giá do Chúa ban tặng, bảo vệ mạng sống của những người vô tội và duy trì các giá trị của thế giới dân chủ”, ngài viết tiếp. “Sự đoàn kết này đã củng cố khả năng phục hồi của chúng tôi, cho phép một David thời hiện đại đứng lên chống lại một Goliath tàn nhẫn – chống lại sự xâm lược và diệt chủng vô liêm sỉ tìm cách xóa sổ người dân của chúng tôi và làm suy yếu luật pháp quốc tế”.

Đức Tổng Giám Mục Gudziak cũng cho biết rằng vào thời điểm hiện tại, người dân Ukraine cần sự đoàn kết.

Ngày nay, người dân Ukraine cần sự đoàn kết”, Đức Tổng Giám Mục Gudziak nói. “Sự đoàn kết bắt nguồn từ sự thật có sức mạnh ngăn chặn cái ác”.

“Ukraine không tìm kiếm sự thương hại; họ yêu cầu sự ủng hộ để bảo vệ người dân, các thành phố và làng mạc của mình, để bảo vệ sự thật về nhân loại, để bảo vệ sự thật của Chúa”, Đức Tổng Giám Mục Gudziak nói. Ukraine cần sự đoàn kết của người dân – của mọi quốc gia và mọi công dân – để thiết lập một nền hòa bình công bằng, một nền hòa bình mà người dân Ukraine mong muốn hơn bất cứ ai và họ đang hy sinh hết mình vì nó.”

4. Nhật ký trừ tà số 333: “Cứu tôi với, tôi không tìm được nhà trừ tà.”

Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ. Ngài vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #333: “Help, I can't find an exorcist.”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà số 333: “Cứu tôi với, tôi không tìm được nhà trừ tà.”

Hàng ngày, tôi nhận được email từ mọi người trên khắp thế giới kêu cứu, nói rằng, “Hãy giúp tôi! Tôi không thể tìm thấy một nhà trừ tà.” Tôi rất thông cảm với những người đau khổ không thể tìm thấy một nhà trừ tà, người mà họ tin rằng họ phải có để giải quyết vấn đề của họ.

Có khoảng 150 nhà trừ tà trên toàn nước Mỹ. Do thiếu linh mục, hầu hết những nhà trừ tà này cũng là những linh mục bận rộn và có thời gian hạn chế để thực hiện các buổi trừ tà. Có một số nhà trừ tà ở các quốc gia khác như Ý và Phi Luật Tân. Nhưng nhiều quốc gia chỉ có một số ít hoặc không có ai cả.

Mặt khác, nhu cầu về những nhà trừ tà đã bùng nổ. Có lẽ có nhiều lý do bao gồm cả việc công chúng ngày càng nhận thức nhiều hơn về chức vụ này bắt đầu từ những cuốn sách phổ biến của Cha Gabriel Amorth, nhà trừ tà xuất chúng đến từ Rôma. Nhưng nhiều người trong chúng ta tin rằng chỉ đơn giản là có nhiều người bị quỷ ám và bị áp bức hơn bao giờ hết.

Tại sao? Đầu tiên, việc thực hành đức tin đã giảm đáng kể ở những khu vực trước đây rất sùng đạo. Sự bảo vệ tâm linh tốt nhất là khiên đức tin nơi Chúa Kitô (Ê-phê-sô 6:11-17). Thứ hai, cuộc sống đức hạnh cũng đang suy giảm ở nhiều khu vực. Tội lỗi tạo ra sự yếu đuối trước Kẻ Ác. Thứ ba, và đặc biệt chết người, là các hoạt động huyền bí, phù thủy, bói toán và các cánh cổng ma quỷ khác đã tăng mạnh. Ví dụ, WitchTok, một tập hợp con của TikTok dành cho phù thủy, tự hào có hơn 30 tỷ lượt xem.

Phải làm gì nếu bạn bị quỷ ám và không thể tìm được nhà trừ tà? Đừng hoảng sợ. Một cuộc trừ tà là một công cụ mạnh mẽ để giải thoát những người bị quỷ ám hoàn toàn, nhưng những phương tiện thông thường để thoát khỏi quỷ ám luôn sẵn có. Cha Amorth nói rằng một lời xưng thú tội lỗi tốt có giá trị hơn một cuộc trừ tà. Điều này chắc chắn là đúng. Các bí tích là phương tiện chính để giải thoát chúng ta khỏi quỷ dữ và thánh hóa linh hồn chúng ta.

Còn có thực hành trừ tà nào tốt hơn cho bằng một Bí tích Thánh Thể hằng ngày? Tôi đã thực hiện một cuộc trừ tà cách đây không lâu và tôi đã nói với lũ quỷ, “Sáng nay anh ta có đi lễ và rước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể không?” Lũ quỷ hú lên trong đau đớn.

Ngoài ra, tôi sẽ thêm việc thờ phượng Thánh Thể thường xuyên, lần hạt Mân Côi hàng ngày và nếu cần, một số lời cầu nguyện giải thoát hàng ngày. Có nhiều lời cầu nguyện trên ứng dụng của chúng tôi. Ngoài ra còn có những lời cầu nguyện giải thoát hàng ngày được tìm thấy trên ứng dụng và trang web Auxilium Christianorum. Có nhiều thực hành tâm linh giải thoát hiệu quả khác như suy ngẫm Kinh thánh hàng ngày và nhiều hơn nữa.

Mọi người đôi khi nói: “Tôi đã làm tất cả những điều đó và tôi vẫn còn ma quỷ”. Khi tôi hỏi họ đã cầu nguyện bao lâu, họ có thể nói là vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng đối với những người thực sự bị ma quỷ ám, quá trình giải thoát thường mất 2 đến 4 năm, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Và một số sự quấy rối còn sót lại của ma quỷ có thể kéo dài suốt đời. Nếu người đó đã làm tất cả những điều này và sống một cuộc sống đức hạnh trong nhiều năm, thì có thể cho rằng sự phân định của họ rằng ma quỷ chịu trách nhiệm trực tiếp cho những đau khổ của họ là không chính xác. Họ có thể tìm kiếm những lời giải thích khác cho nỗi đau khổ và sự dày vò bên trong của họ.

Thật là một ân sủng đặc biệt khi có một linh mục trừ tà và nhóm của ngài làm việc với một người bị quỷ ám hàng tuần. Tại Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện bao gồm hướng dẫn tâm linh, giới thiệu đến một chuyên gia sức khỏe tâm thần Công Giáo và phương pháp tiếp cận nhóm hỗ trợ. Số lượng người mà chúng tôi có thể giúp theo cách này rất hạn chế và sẽ luôn như vậy. Nhưng phần lớn những người bị quỷ ám không phải là bị quỷ ám, mà là bị một dạng nhẹ hơn - bị áp bức/bực bội hoặc ám ảnh. Họ cần một sự can thiệp ít dữ dội hơn, tức là những lời cầu nguyện giải thoát và một đời sống tâm linh Công Giáo vững chắc.

Với sự ra đời của internet, một nguồn thông tin và trợ giúp mới hiện đã có sẵn. +++ Chúng tôi có 238 ngàn người theo dõi trên mạng xã hội với nhiều video ngắn, nhiều thông tin và mỗi tháng, các buổi giải cứu trực tuyến của chúng tôi có khoảng 25 ngàn người tham gia từ khắp nơi trên thế giới. + Những tín hữu ở những vùng xa xôi, những người có thể không bao giờ được tiếp cận với một nhà trừ tà, giờ đây có thể cầu nguyện với các Nhà Trừ Tà. Họ có thể được thông báo thông qua các video và bài viết của những nhà trừ tà có kinh nghiệm. Họ có thể cầu nguyện với những lời cầu nguyện giải cứu hiệu quả được tìm thấy trực tuyến.

Phần lớn những người bị quỷ ám không bị quỷ ám hoàn toàn và không cần nhà trừ tà. Và nếu bạn siêng năng sử dụng tất cả các nguồn lực mà Giáo Hội Công Giáo cung cấp cho mọi người, bạn sẽ từ từ, đều đặn tiến tới sự giải thoát và chữa lành. Mọi sự thánh hóa thực sự đều là một quá trình chậm rãi, đều đặn.

Cuộc sống này thật khó khăn và thường là “thung lũng nước mắt”. Hãy tin cậy vào Chúa Giêsu.


Source:Catholic Exorcism