Khuôn mặt thân phận là bụi tro
Hằng năm ngày Thứ Tư lễ Tro khởi đầu mùa Chay, khi xức hay rắc tro trên trán hoặc nơi đỉnh đầu người tín hữu, vị chủ tế đọc lời: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, và sau này sẽ trở về bụi tro!”
Lời này không là lời đe dọa lên án đời sống con người ngay lúc giữa đời sống đang còn sinh hoạt vui trẻ mang đến âm hưởng bi quan tiêu cực. Nhưng lời nhắc nhở này nói lên khuôn mặt thân phận đời sống chân thực con người trần gian.
Trong Kinh Thánh nơi sách Sáng Thế ( St 2,7) thuật lại Thiên Chúa tạo dựng con người đầu tiên, Ông Adong, bằng cách lấy bùn đất nặn thành hình con người và thổi hơi vào mũi, thế là con người liền có sự sống. ( St 2,7)
Và sau khi hai ông bà lỗi phạm luật Thiên Chúa cấm không cho ăn qủa cây biết lành biết dữ trong vườn địa đàng, Ngài nói cho biết rõ ràng hơn thân phận đời sống con người: “Từ bụi đất con đã được tạo thành, con phải chết, và ngày sau cùng con sẽ trở về thành bụi đất. ” ( St 3,19).
Lời kinh Thánh “ hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro…” không mang ý hướng nói lên đời sống ngắn ngủi chóng qua. Nhưng là lời nhắc nhở hãy can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng buồn sầu. Đừng vì sự mỏng giòn dễ vỡ bể suy yếu của đời sống mà bỏ quên mặt tích cực, mặt tốt trong sáng của đời sống, hay tìm cách chèn ép bắt buộc bằng mọi cách hướng đời sống theo ý riêng mình cho thỏa thích, cứng nhắc co ro thu mình lại, hay buông thả sống theo kiểu hiện sinh!
Như thế, lời này giúp tâm trí tĩnh tâm có tầm nhìn hướng tìm về nguồn gốc đời sống. Tầm nhìn đi tìm sự quân bình cho đời sống giữa thực và ảo.
Lời Kinh thánh “ Hỡi con người hãy nhớ mình được tạo thành từ bụi tro…” không phải là lời của bản kết án. Nhưng ẩn chứa lời kêu gọi: Chúa Giesu Kito mời gọi Bạn chỗi dậy bước vào vùng miền sự sống trong công trình thiên nhiên của Thiên Chúa! Như Chúa Giesu Kito đã nói về sứ mạng của Ngài đến trần gian mang lại sự sống dồi dào tràn đầy ( Ga 10,10)
Lời kinh thánh: Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro…nhắc bảo về nền tảng căn bản đời sống tinh thần thiêng liêng vào thời gian mùa chay ăn năn thống hối chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Chúa phục sinh, lễ mừng mầu nhiệm sự sống lại của Chúa Giesu Kito, Đấng đã sống lại từ nấm mồ người chết.
Lời kinh thánh: Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro…phát tỏa đi làn sóng tín hiệu thiêng liêng có sức truyền cảm hứng thúc dục hãy can đảm vươn lên ngay giữa dọc đường đời sống gió bụi trần gian. Và qua đó có sức lực thay đổi mới cung cách sống đương đầu với những thách đó luôn xảy ra trong đời sống.
Con người được tạo thành từ bụi đất. Nhưng là từ đất mẹ do Thiên Chúa tạo dựng nên trong thiên nhiên cho sự sống mọi loài thụ tạo.
Con người được tạo thành từ bụi đất. Nhưng sự sống của con người do sinh khí hơi thở của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, ban cho cùng nuôi dưỡng, và cứu chuộc cho không phải trầm luân trong sự chết vì tội lỗi
Chút tro được xức rắc vẽ theo hình Thập giá trên trán, hay trên đỉnh đầu người tín hữu Chúa vào ngày thứ Tư lễ Tro diễn tả lời cầu xin: Ước chi sau cùng thập gía Chúa Kito, nguồn sự cứu chuộc, là chiến thắng, chứ không phải tro bụi!
Chớ gì chút bụi đất từ nền đất màu mỡ chất chứa mầm sự sống nảy sinh sự sống đời đời cho thân phận con người được tạo thành từ bụi đất!
Thứ Tư lễ Tro 2025
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Hằng năm ngày Thứ Tư lễ Tro khởi đầu mùa Chay, khi xức hay rắc tro trên trán hoặc nơi đỉnh đầu người tín hữu, vị chủ tế đọc lời: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, và sau này sẽ trở về bụi tro!”
Lời này không là lời đe dọa lên án đời sống con người ngay lúc giữa đời sống đang còn sinh hoạt vui trẻ mang đến âm hưởng bi quan tiêu cực. Nhưng lời nhắc nhở này nói lên khuôn mặt thân phận đời sống chân thực con người trần gian.
Trong Kinh Thánh nơi sách Sáng Thế ( St 2,7) thuật lại Thiên Chúa tạo dựng con người đầu tiên, Ông Adong, bằng cách lấy bùn đất nặn thành hình con người và thổi hơi vào mũi, thế là con người liền có sự sống. ( St 2,7)
Và sau khi hai ông bà lỗi phạm luật Thiên Chúa cấm không cho ăn qủa cây biết lành biết dữ trong vườn địa đàng, Ngài nói cho biết rõ ràng hơn thân phận đời sống con người: “Từ bụi đất con đã được tạo thành, con phải chết, và ngày sau cùng con sẽ trở về thành bụi đất. ” ( St 3,19).
Lời kinh Thánh “ hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro…” không mang ý hướng nói lên đời sống ngắn ngủi chóng qua. Nhưng là lời nhắc nhở hãy can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng buồn sầu. Đừng vì sự mỏng giòn dễ vỡ bể suy yếu của đời sống mà bỏ quên mặt tích cực, mặt tốt trong sáng của đời sống, hay tìm cách chèn ép bắt buộc bằng mọi cách hướng đời sống theo ý riêng mình cho thỏa thích, cứng nhắc co ro thu mình lại, hay buông thả sống theo kiểu hiện sinh!
Như thế, lời này giúp tâm trí tĩnh tâm có tầm nhìn hướng tìm về nguồn gốc đời sống. Tầm nhìn đi tìm sự quân bình cho đời sống giữa thực và ảo.
Lời Kinh thánh “ Hỡi con người hãy nhớ mình được tạo thành từ bụi tro…” không phải là lời của bản kết án. Nhưng ẩn chứa lời kêu gọi: Chúa Giesu Kito mời gọi Bạn chỗi dậy bước vào vùng miền sự sống trong công trình thiên nhiên của Thiên Chúa! Như Chúa Giesu Kito đã nói về sứ mạng của Ngài đến trần gian mang lại sự sống dồi dào tràn đầy ( Ga 10,10)
Lời kinh thánh: Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro…nhắc bảo về nền tảng căn bản đời sống tinh thần thiêng liêng vào thời gian mùa chay ăn năn thống hối chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Chúa phục sinh, lễ mừng mầu nhiệm sự sống lại của Chúa Giesu Kito, Đấng đã sống lại từ nấm mồ người chết.
Lời kinh thánh: Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro…phát tỏa đi làn sóng tín hiệu thiêng liêng có sức truyền cảm hứng thúc dục hãy can đảm vươn lên ngay giữa dọc đường đời sống gió bụi trần gian. Và qua đó có sức lực thay đổi mới cung cách sống đương đầu với những thách đó luôn xảy ra trong đời sống.
Con người được tạo thành từ bụi đất. Nhưng là từ đất mẹ do Thiên Chúa tạo dựng nên trong thiên nhiên cho sự sống mọi loài thụ tạo.
Con người được tạo thành từ bụi đất. Nhưng sự sống của con người do sinh khí hơi thở của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, ban cho cùng nuôi dưỡng, và cứu chuộc cho không phải trầm luân trong sự chết vì tội lỗi
Chút tro được xức rắc vẽ theo hình Thập giá trên trán, hay trên đỉnh đầu người tín hữu Chúa vào ngày thứ Tư lễ Tro diễn tả lời cầu xin: Ước chi sau cùng thập gía Chúa Kito, nguồn sự cứu chuộc, là chiến thắng, chứ không phải tro bụi!
Chớ gì chút bụi đất từ nền đất màu mỡ chất chứa mầm sự sống nảy sinh sự sống đời đời cho thân phận con người được tạo thành từ bụi đất!
Thứ Tư lễ Tro 2025
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long