1. Bản tin về tình trạng sức khoẻ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Sáng Thứ Ba, 04 Tháng Ba, Tòa Thánh cho biết:

Đức Giáo Hoàng ngủ suốt đêm, và trong suốt buổi sáng Thứ Ba, 04 Tháng Ba, ngài tiếp tục nghỉ ngơi. Văn phòng Báo chí Tòa thánh cho biết như trên liên quan đến đêm thứ mười tám Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại bệnh viện tại đa khoa Gemelli.

Bản tin tối Thứ Hai, 03 Tháng Ba, ghi nhận hai đợt suy hô hấp cấp tính, do chất nhầy tích tụ trong phế quản dẫn đến co thắt phế quản. Hai lần nội soi phế quản đã được thực hiện, bên cạnh việc hút dịch tiết. Việc thở bằng máy thở không xâm lấn đã được tiếp tục.

Thông báo của Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng tiếp tục trị liệu và vật lý trị liệu hô hấp. Vì sáng nay ngài dùng liệu pháp oxy hóa lưu lượng cao, do đó có miếng đệm mũi nhưng ngài không còn đeo mặt nạ nữa. Theo các bác sĩ cuộc khủng hoảng kép mới nhất hôm thứ Hai, có bản chất khác so với hai cuộc khủng hoảng trước đó xảy ra kể từ khi bắt đầu vào bệnh viện: nguồn gốc thì có những điểm chung, nhưng hậu quả lại khác nhau. Tình trạng của Đức Thánh Cha có thể được định nghĩa là ổn định, nhưng trong một khuôn khổ phức tạp, với dự đoán tổng thể vẫn còn dè dặt, có nghĩa là “ngài vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm”. Trong thời điểm ổn định này, tâm trạng của Đức Thánh Cha rất tốt.

Đức Hồng Y Arthur Roche, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã chủ sự buổi lần hạt Mân Côi tối Thứ Ba, 04 Tháng Ba khi Đức Thánh Cha kết thúc ngày thứ 19 của ngài trong bệnh viện.

Chiều Thứ Ba, 04 Tháng Ba, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết có 700 nhà báo mới được công nhận trong văn phòng báo chí Vatican trong những ngày này. Có hơn 500 chứng chỉ thông thường, bao gồm biên tập viên, phóng viên truyền hình, quay phim, nhiếp ảnh gia. Trong số 700 ký giả mới này, nhiều người được cấp chứng chỉ ngắn hạn, với các nhà báo đến, ở lại vài ngày rồi lại rời đi, bên cạnh khoảng 100 đến 150 người thường trực

Ông Matteo Bruni cũng cho biết từ Chúa nhật tới, ngày 9 tháng 3, Chúa nhật đầu tiên của Mùa Chay, các buổi linh thao của Giáo triều Rôma bắt đầu “trong sự hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha” Các bài suy niệm sẽ được đề xuất bởi Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Đức Giáo Hoàng trình bày với chủ đề: “Niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu”. Ông nói “Đó là một chủ đề được chọn cách đây nhiều tuần, không có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào đến tình hình những ngày này”. Cuộc linh thao sẽ được bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 3, lúc 5 giờ chiều; và kết thúc vào Thứ Sáu ngày 14 tháng 3. Đặc biệt, các Hồng Y, tổng giám mục và giám mục, thành viên của phủ Giáo Hoàng, nhân viên của Giáo triều Rôma được mời tham gia.

2. 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay - Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro 6 Tháng Ba, 2025

Đnl 30:15-20

Tv 1:1-4, 6

Lc 9:22-25

Vậy hãy chọn sự sống để... được sống trong tình yêu của Chúa là Thiên Chúa của anh em.

Đnl 30:19-20

Chúng ta đang ở ngày thứ hai của Mùa Chay, và nhiều người trong chúng ta đã thấy khó khăn để thực hiện các quyết tâm của mình. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa cho phép khó khăn ban đầu này chính xác là để nhắc nhở chúng ta về bản chất của Mùa Chay: đó là khiêm nhường và đơn sơ trở về với tình yêu đầu tiên của chúng ta - Thiên Chúa, Đấng là tình yêu (x. 1 Ga 4:8).

Chúng ta noi gương Chúa Giêsu trong 40 ngày ở sa mạc bằng cách gạt bỏ những phiền nhiễu và tiện nghi. Chỉ cần ít thức ăn hơn một chút, ít thú vui hơn một chút, ít cà phê hơn một chút hoặc thời gian xem màn hình hoặc tiếng ồn, chúng ta nhanh chóng nhận ra những thứ đó đã cản trở chúng ta và Chúa nhiều như thế nào—và thật khó để duy trì sự bình an khi không có chúng.

Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để chúng ta đổi mới lòng tin và sự phụ thuộc vào Chúa vì chúng ta biết rằng Người yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta dễ dàng quên điều này. Chúa đã chọn đưa chúng ta vào cuộc sống và hướng dẫn từng khoảnh khắc của chúng ta không vì lý do nào khác ngoài tình yêu. Đối với nhiều người trong chúng ta, dễ dàng hơn để tin rằng Chúa yêu thương mọi người ngoại trừ chính chúng ta, nhưng Người nói với chúng ta ngày hôm nay với từng người chúng ta một cách cá vị - “Hãy sống trong tình yêu của Chúa là Thiên Chúa của anh em, vâng theo tiếng Người và bám chặt vào Người.”

Nhưng điều này không có nghĩa là cuộc sống sẽ luôn dễ dàng. Sẽ có những cây thánh giá phải mang. Nhưng chúng ta có thể mang chúng bằng cách nghỉ ngơi trong tình yêu vô biên, vĩnh cửu và cá vị của Ngài dành cho chúng ta.

Lạy Chúa, con rất dễ quên đi tình yêu vĩ đại của Chúa; xin giúp con trở về với Chúa hôm nay, Tình Yêu Đầu Tiên của con. Amen.

3. Tổng Giáo phận New York đưa ra hướng dẫn chuẩn bị những việc cần thực hiện trong trường hợp Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời.

Trong một lá thư bị rò rỉ cho các phương tiện truyền thông, Đức Ông Joseph P. LaMorte Tổng đại diện của tổng giáo phận New York, do Đức Hồng Y Timothy Dolan, làm Tổng giám mục, đã gửi thư cho các linh mục trong giáo phận để xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đang bị bệnh và đề nghị một số việc cần làm:

Khi nghe tin Đức Thánh Cha qua đời, thì chuông của các nhà thờ có thể đánh 88 tiếng, là số tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ý chỉ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được đưa vào trong các thánh lễ đã được lên chương trình.

Có ba công thức để cử hành thánh lễ cho một vị Đức Giáo Hoàng qua đời có thể được sử dụng trong thời gian chín ngày để tang gọi là Novendiale.

Có thể tạo một nơi tưởng niệm trong khuôn khổ nhà thờ, nhưng không đặt tại bàn thờ, tòa giảng và nhà tạm Mình Thánh Chúa. Có thể đặt cây nến Phục sinh được thắp sáng, một hình của Đức Thánh Cha, một bàn quỳ, và những cây nến có thể thắp lên trong lúc cầu nguyện và một cuốn sách để ghi các ý nguyện.

Để trang trí bên ngoài các nhà thờ có thể dùng một nhánh hoa hoặc một tấm vải phủ.

Thánh lễ cầu hồn có thể cử hành trong mỗi giáo xứ hoặc chung trong giáo hạt. Trước khi Đức Hồng Y khởi hành đi Rôma để cùng các Hồng Y khác tham dự Công nghị và Mật nghị, sẽ cử hành thánh lễ ở nhà thờ chính tòa thánh Patrick.

4. Ukraine phản đối cáo buộc mưu toan ám sát vị linh hướng của Putin

Hãng tin TASS của Nga cho biết cơ quan tình báo Liên bang của Nga, gọi tắt là FSB, đã phá vỡ một mưu toan ám sát Đức Tổng Giám Mục Tikhon của Giáo hội Chính thống Nga ở Simferopol và Crimea, đồng thời bắt giam hai nghi phạm: một người Nga và một người Ukraine.

Điều đáng chú ý là hai nghi phạm này đều là hai linh mục Chính thống: Cha Nikita Ivankovich, 28 tuổi người Nga, và Cha Denys Popovych, 27 tuổi, người Ukraine sinh tại Chernivtsi. Cả hai tốt nghiệp tại Thần học viện ở thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga. Linh mục Popovych từng làm bí thư của Đức Tổng Giám Mục Tikhon.

Cơ quan tình báo FSB, hậu thân của KGB, đã phổ biến trên mạng một video đã thu hình, trong đó hai linh mục tình nghi cho biết mình đã được cơ quan tình báo của Ukraine thu dụng và yêu cầu gài chất nổ tại Đan viện Dâng Chúa ở thủ đô Mạc Tư Khoa, nơi mà Đức Tổng Giám Mục Tikhon đã sống cho đến năm 2018.

Theo hãng tin Reuters của Anh quốc, hai linh mục nói ấp úng trong lúc thu hình và người ta không rõ hai linh mục này có bị buộc cung khai như thế hay không. Cơ quan FSB đã tịch thu bom do hai linh mục chế tạo cũng như hai hộ chiếu Ukraine giả giấu trong rừng.

FSB tường thuật có vẻ hoang đường rằng linh mục Popovych bị bắt ngày 13 tháng Giêng trên đường tới Chủng viện Dâng Chúa, vì những hành động la lối với những lời tục tĩu. Khi ngài sắp được trả tự do thì lại có lời cáo buộc mới chống linh mục này.

Còn gia cư của linh mục Ivankovich, người Nga thì bị an ninh khám xét trong lúc đến nhà tù để thăm linh mục Popovych. FSB nói một cái xẻng được dùng để chôn chất nổ ở công viên Terlesky, thuộc Mạc Tư Khoa đã bị khám phá. Cả hai linh mục tình nghi này bị cáo là đã gửi tiền ủng hộ quân đội Ukraine trong năm 2022.

Báo chí Nga không đưa tin gì về phản ứng của Đức Tổng Giám Mục Tikhon trước vụ bắt giam hai nghi phạm, hoặc có tìm cách giúp đỡ hai linh mục bị bắt không. cho đến nay, cả hai linh mục bị FSB cáo buộc tổ chức một cuộc tấn công nhằm giết chết Đức Tổng Giám Mục.

Ukraine đã nhìn nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công tại Nga, từ khi bắt đầu chiến tranh, ngày 24 tháng Hai năm 2022, khi Ukraine bị Nga xâm lược. Ví dụ, vụ giết Tướng Igor Kirillov, Chỉ huy lực lượng phòng vệ hóa học, sinh học và xạ trị của Nga tại Mạc Tư Khoa, ngày 17 tháng Mười Hai năm ngoái.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Ba, 04 Tháng Ba, khi được hỏi về vụ hai linh mục Chính thống bị bắt trên đây, phát ngôn viên tình báo của quân đội Ukraine, ông Andriy Yusov, tuyên bố với hãng tin Reuters rằng Ukraine không hề đứng sau vụ mưu sát này và coi những lời cáo buộc trong vụ này là “vô lý” và “gian dối”. Ông nói: “Chúng tôi chiến đấu phù hợp với các quy luật chiến tranh và công pháp quốc tế”.

5. Vatican trao giải thưởng bảo vệ sự sống cho nữ tu điều hành bệnh viện chăm sóc trước khi sinh ở Ukraine

Học viện Sự sống của Vatican đã trao giải thưởng “Người bảo vệ Sự sống” năm 2025 cho một nữ tu người Ukraine vì công trình lãnh đạo một bệnh viện chăm sóc cho những bậc cha mẹ khi những đứa con chưa chào đời của họ được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo.

Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia đã trao tặng Nữ tu Giustina Olha Holubets, SSMI, trong một cuộc họp báo ngày 3 tháng 3 tại Vatican. Là thành viên của Dòng Nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm, Holubets là một nhà đạo đức sinh học, nhà sinh vật học, nhà tâm lý học và là chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận “Perinatal Hospice - Imprint of Life” tại Lyiv, Ukraine.

Sơ Holubets phát biểu tại buổi họp báo rằng Sơ rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này “dành cho con cái và cha mẹ của chúng ta”. Sơ nói thêm rằng cuộc sống luôn quý giá, “ngay cả khi nó rất, rất nhỏ bé, và ngay cả khi nó rất ngắn ngủi”.

“ Perinatal Hospice - Imprint of Life” được thành lập tại Lyiv vào năm 2017 để đồng hành cùng các bậc cha mẹ khi phải đối mặt với những chẩn đoán nghiêm trọng khi con họ vẫn còn trong bụng mẹ.

Nhà tâm lý học giải thích rằng sự phát triển của y học và công nghệ khi kết hợp với việc phòng ngừa các bệnh di truyền sẽ dẫn đến tình trạng phá thai ở những trẻ được chẩn đoán mắc bệnh trước khi sinh.

Tổ chức của bà giúp các cặp vợ chồng đối phó với khó khăn trong chẩn đoán trước sinh để họ có thể đón nhận cuộc sống, ngay cả khi có những thách thức, và đồng hành cùng các bậc cha mẹ đã trải qua cái chết của con họ trong thời kỳ gần sinh hoặc sau khi sinh. Đây là bệnh viện chăm sóc như thế đầu tiên tại Ukraine.

“Trong những tình huống này, chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi nhận ra sự sống, chăm sóc nó, và đồng thời, coi cái chết là một phần nội tại của cuộc sống con người,” sơ Holubets nói. “Sự chăm sóc cuộc sống này củng cố cha mẹ trong việc tiếp tục thai kỳ, trân trọng từng khoảnh khắc, ngay cả những khoảnh khắc ngắn ngủi, được ở bên con mình.”

Giải thưởng “Người bảo vệ sự sống” do Học viện Đức Giáo Hoàng về sự sống trao tặng dành cho những người “có những hành động đáng kể trong cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp nhằm hỗ trợ bảo vệ và thúc đẩy sự sống con người”.

Sơ Holubets cho biết: “Bất kỳ mối đe dọa nào đến tính mạng và phẩm giá của một người đều tác động sâu sắc đến Giáo hội”, đồng thời lưu ý rằng phương châm của tổ chức này là “Tôi không thể kéo dài cuộc sống của bạn, nhưng tôi có thể mang lại sự sống cho những ngày tháng của bạn”.

“Chúng tôi tin rằng không có bàn chân nào quá nhỏ để không để lại dấu ấn của mình trên thế giới này,” Sơ nói.


Source:Catholic News Agency