1. Tin vui: Nhờ lời cầu nguyện của mọi người Đức Giáo Hoàng thoát khỏi nguy cơ tử vong trước mắt
Thông tín viên Elise Ann Allen của tờ Crux, thường trú tại Rôma, có bài tường trình nhan đề “Pope Francis is stable, doctors give him a good prognosis” nghĩa là “Đức Giáo Hoàng Phanxicô ổn định, các bác sĩ đưa ra dự đoán tổng thể tốt” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Nhóm y tế điều trị cho Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài vẫn ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù do tình trạng nhiễm trùng quá nghiêm trọng nên ngài sẽ phải nằm bệnh viện thêm vài ngày nữa.
Một tuyên bố của Vatican ngày 10 tháng 3 cho biết, “Tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha vẫn ổn định. Những cải thiện được ghi nhận trong những ngày gần đây đã được củng cố thêm, như được xác nhận bởi cả xét nghiệm máu và tính khách quan của lâm sàng cũng như việc ngài phản ứng tốt với liệu pháp dược lý.”
Vì những lý do này, cuối ngày thứ Hai, các bác sĩ của Đức Giáo Hoàng đã quyết định “hủy bỏ” dự đoán tổng thể thận trọng mà họ đã duy trì trong những ngày gần đây, ngụ ý rằng họ không còn tin rằng tình trạng của ngài là nguy kịch. Nói cách khác, ngài không có nguy cơ tử vong ngay lập tức.
“Tuy nhiên, xét đến tình trạng lâm sàng phức tạp và tình hình lây nhiễm đáng kể khi vào bệnh viện, cần phải tiếp tục liệu pháp y khoa dược lý trong môi trường bệnh viện trong những ngày tiếp theo”, tuyên bố cho biết.
Các nguồn tin của Vatican cho biết tình hình của Đức Giáo Hoàng vẫn còn phức tạp, nhưng thông báo tích cực này có nghĩa là các bác sĩ không thấy nguy cơ nhiễm trùng đe dọa trực tiếp đến tính mạng của ngài, nhưng quá trình điều trị phải được tiếp tục trong môi trường được bảo vệ để bảo đảm sự ổn định lâu dài của ngài.
Những nguồn tin này cho biết vẫn cần phải thận trọng vì Đức Giáo Hoàng đã lớn tuổi và mắc bệnh hô hấp tiềm ẩn, nhưng ngài được coi là đã thoát khỏi nguy hiểm do nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp.
Tuyên bố không nêu cụ thể thời gian Đức Thánh Cha Phanxicô phải nằm bệnh viện sẽ phải kéo dài trong bao lâu nữa. Cho đến nay, thời gian nằm bệnh viện của ngài đã kéo dài gần một tháng.
Ngài vào bệnh viện vào ngày 14 tháng 2 để điều trị viêm phế quản, sau đó các bác sĩ chẩn đoán ngài bị viêm đường hô hấp phức tạp và viêm phổi kép gây ra nhiều cơn viêm đường hô hấp khiến vị Đức Giáo Hoàng 88 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch trong nhiều ngày.
Tuyên bố của Vatican cho biết vào buổi sáng, Đức Phanxicô đã tham gia trực tuyến các bài linh thao Mùa Chay từ ngày 9 đến 14 tháng 3 của Giáo triều Rôma qua video trước khi rước lễ và dành thời gian cầu nguyện tại nhà nguyện trong căn phòng riêng của ngài ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli tại Rôma.
Các buổi tĩnh tâm năm nay được dẫn dắt bởi vị giảng thuyết mới của Phủ Đức Giáo Hoàng, Linh mục Dòng Phanxicô Roberto Pasolini, người đã tiếp quản vai trò này từ Hồng Y Raniero Cantalamessa.
Vào buổi chiều, Đức Phanxicô lại tiếp tục các bài linh thao Mùa Chay bằng cách kết nối video, xen kẽ giữa nghỉ ngơi và cầu nguyện.
Trước đó vào thứ Hai, Tòa thánh cho biết Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục liệu pháp hô hấp và vận động, và ngài vẫn tiếp tục sử dụng oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi vào ban ngày và thở máy không xâm lấn vào ban đêm.
Buổi đọc kinh Mân Côi hàng ngày cho sức khỏe và sự phục hồi của ngài do các thành viên giáo triều cầu nguyện diễn ra lúc 6 giờ tối giờ địa phương do Hồng Y người Mỹ Kevin Farrell chủ trì bên trong hội trường Phaolô Đệ Lục của Vatican, trong khi công chúng có thể theo dõi qua màn hình lớn tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Hôm Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng tiếp tục các đợt điều trị và liệu pháp khác nhau của mình và đã gặp Đức Hồng Y người Ý Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, và Đức Tổng Giám Mục người Venezuela Edgar Peña Parra, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh phụ trách các vấn đề chung. Đức Tổng Giám Mục đã trao đổi với Đức Giáo Hoàng về nhiều tình hình khác nhau trong Giáo hội và trên thế giới.
2. 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay - Thứ tư tuần thứ nhất Mùa Chay ngày 12-03-2025
Gn 3:1-10
Tv 50(51):3-4, 12-13, 18-19
Lc 11:29-32
Lạy Chúa, xin dựng nên cho con một tấm lòng trong sạch, xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng. Tv 50:12
Mùa Chay là về sự hoán cải. Từ tiếng Hy Lạp dùng cho điều này, metanoia, có ý nghĩa phong phú hơn nhiều so với “hoán cải”. Metanoia là sự thay đổi sâu sắc, triệt để của trái tim, đón nhận một cách sống mới.
Môn đệ Kitô giáo đích thực đòi hỏi sự hoán cải: một thái độ đơn giản như đức tin, nhưng kiên quyết như lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với đám đông trong Phúc âm hôm nay. Họ đòi hỏi một dấu hiệu, nhưng lại không nhận ra Chúa Giêsu, Đấng ban cho chính những dấu hiệu mà họ đòi hỏi. Không giống như những người tội lỗi ở Nineveh đã ăn năn và tin vào Chúa, những đám đông này đã đóng lòng mình lại với Người.
Mỗi năm trong Mùa Chay, Giáo hội lại mời gọi chúng ta một lần nữa bước vào một cuộc hoán cải triệt để của trái tim - một sự biến đổi sâu sắc dẫn chúng ta đến sự tự do trong sự cô đơn cầu nguyện, bước đi theo bước chân của Chúa Giêsu. Cuộc hành trình này đưa chúng ta vào một mối quan hệ nội tâm sâu sắc hơn với Thiên Chúa, định hình chúng ta theo một thái độ và cách sống giống Chúa Kitô hơn.
Mùa Chay không phải là một bài tập vô ích trong việc xét mình, mà là một cơ hội để tự vấn bản thân một cách chân thành và trung thực. Thông qua sự đổi mới này, chúng ta được kêu gọi suy ngẫm về mối quan hệ của mình với Chúa hằng sống, làm sống lại đức tin của mình thông qua lời cầu nguyện, sự sám hối và sự từ bỏ bản thân. Thời gian thiêng liêng này được làm phong phú thêm bằng sự tham gia trung thành vào Bí tích Thánh Thể. Nó cũng kêu gọi chúng ta tìm kiếm sự hòa giải với Chúa và Giáo hội thông qua một Lời thú tội chân thành và xứng đáng, và thực hành lòng bác ái - cả về mặt tinh thần và thực tế - đối với người khác.
Mùa Chay không phải là một chuỗi ngày được đánh dấu trên lịch, mà là một cuộc tĩnh tâm thiêng liêng trong đó đức tin Kitô giáo của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và năng động hơn thông qua trải nghiệm bước vào sa mạc tâm linh như Chúa Giêsu đã làm, dẫn đến một sự hoán cải thực sự và lâu dài—một sự hoán cải thực sự của trái tim, tâm trí và linh hồn hướng về Thiên Chúa Duy nhất, Chân thật và Hằng sống. “Lạy Chúa, xin tạo cho con một trái tim trong sạch, và trong con đặt một tinh thần kiên định.”
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, cầu cho chúng con. Amen.
3. Đức Cha Thiệu Chúc Mẫn bị bắt vì Thánh lễ khai mạc Năm Thánh “bất hợp pháp”
Sáng Chúa Nhật, 09 Tháng Ba, Cục Công an đã bắt giữ giám mục thầm lặng của Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang sau khi ngài từ chối nộp khoản tiền phạt 200.000 nhân dân tệ vì đã cử hành Thánh lễ trước 200 người vào ngày 27 tháng 12. Tuần trước, ngài đã viết thư cho các tín hữu yêu cầu họ tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn và cầu nguyện kinh Mân Côi cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Như AsiaNews đưa tin gần đây, chính quyền tuyên bố rằng nghi lễ tôn giáo này là “bất hợp pháp” và là “tội nghiêm trọng” vi phạm Điều 71 của Quy định về các vấn đề tôn giáo. Vì lý do này, họ đã phạt 200.000 nhân dân tệ, hay 26.500 đô la Mỹ, mà Đức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn đã phản đối, khẳng định rằng các hoạt động của Giáo hội không vi phạm pháp luật.
Kết quả là, vị giám mục đã bị bắt vì “sự an toàn” của chính ngài, Cục Công an, gọi tắt là PSB tuyên bố. Nơi ở của ngài không được biết và không rõ ngài sẽ bị giam giữ trong bao lâu. Mọi người lo lắng về sự an toàn và sức khỏe của ngài.
Trong khi đó, PSB và Sở Tôn giáo được cho là đã ngăn cản hàng trăm người tham gia cuộc hành hương do giáo xứ Cangnan, một phần của Giáo hội thầm lặng Ôn Châu, tổ chức.
Trong vài năm qua, vào mỗi Chúa Nhật, cảnh sát mặc thường phục cũng vào các nhà thờ ở Ôn Châu để ngăn cản trẻ em và thanh thiếu niên tham dự.
Gần đây hơn, PSB đã thay đổi phương pháp, giao nhiệm vụ giám sát cho chính quyền khu vực. Các viên chức được điều động để theo dõi các nhà thờ từ 7 giờ sáng đến trưa, không chỉ để ngăn trẻ em và thanh thiếu niên vào mà còn để ngăn các linh mục cử hành Thánh lễ.
Đức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn đã từ chối tham gia các tổ chức Công Giáo do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát và vì lý do này, ngài không được chính quyền công nhận.
Theo AsiaNews, Đức Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm vị giám mục khi đó 43 tuổi vào năm 2007 làm giám mục phó và người kế nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Chu Duy Phương (Zhu Wei Fang), người đã qua đời vào tháng 9 năm 2016.
Vì từ chối gia nhập Hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc, chính quyền coi tòa giám mục đang bỏ trống và bầu Cha Mã Hiền Sĩ ( Ma Xianshi, 马贤士), một linh mục “yêu nước”, làm lãnh đạo cộng đồng Công Giáo địa phương.
Về phần mình, cộng đồng thầm lặng Ôn Châu đã phát động chiến dịch cầu nguyện để ủng hộ Giám mục Thiệu, người đã bị bắt nhiều lần trong vài năm qua.
Ngày 25 tháng 2, Đức Cha Thiệu đã gửi thư cho toàn thể giáo phận mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đồng hành cùng ngài trong Thánh lễ và đọc kinh Mân Côi, khẩn cầu Thiên Chúa nâng đỡ Đức Giáo Hoàng trong cơn bệnh bằng ân sủng của Chúa.
Source:Asia News
4. Phép lạ Thánh Thể PRESSAC PHÁP, 1643
Trong Phép lạ Thánh Thể ở Pressac, một chén thánh đựng Mình Thánh đã được truyền phép đã bị nung chảy hoàn toàn sau một vụ hỏa hoạn ở nhà thờ giáo xứ. Thứ duy nhất còn lại của chén thánh là chân chén thánh, trên đó đã hình thành một bong bóng thiếc, bên dưới đó tìm thấy Mình Thánh hoàn toàn nguyên vẹn.
Phép lạ xảy ra vào Thứ Năm Tuần Thánh, năm 1643. Sau khi cử hành Thánh lễ và mọi người đã Rước lễ, người dân thị trấn trở lại công việc của họ và vị linh mục đặt chén thánh trở lại trong nhà tạm. Nơi này gần bàn thờ dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria, có bốn trụ gỗ đỡ một phiến đá cẩm thạch, trên đó có một khăn thánh.
Phía sau bàn thờ có một bức tranh mô tả bữa Tiệc Ly. Một tấm màn che chén thánh và hai ngọn nến lớn được thắp sáng ở nhà tạm. Lúc đó là giữa trưa và người giữ đồ thánh đã đóng cửa nhà thờ. Hai giờ sau, những người ở gần đó nhận thấy khói đen dày đặc bốc ra từ các cửa sổ của nhà thờ. Vì cửa sổ đã vô tình bị để mở, điều này có thể đã quạt ngọn lửa của những ngọn nến và đẩy nhanh đám cháy. Mọi người gọi người giữ đồ thánh mở cửa và tất cả họ đều vào trong để đánh giá thiệt hại. Kho chứa đồ thánh và bức tranh đã bị phá hủy. Những gì còn lại là phiến đá cẩm thạch, khăn thánh và chân chén thánh. Báo cáo sau đó nói rằng hầu như toàn bộ chiếc ché thánh đã biến thành “những giọt thiếc”.
Phía trên phần còn lại của chén thánh có một bong bóng thiếc, bên trong đó là Mình Thánh Chúa hoàn toàn nguyên vẹn sau khi chịu được ngọn lửa và sự nóng chảy của kim loại.
Linh mục Simon Sauvage đã đến nơi xảy ra phép lạ và mang chiếc chén thánh đang sủi bọt đến bàn thờ chính để mọi người cùng nhìn thấy. Bánh Thánh, màu đỏ nhạt xung quanh các cạnh, đã được rước vào sáng hôm sau trong giờ Kinh Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh. Chúng ta nên nhớ rằng Phụng vụ thời đó quy định rằng chỉ một trong những Bánh Thánh đã được thánh hiến sẽ được giữ trong bình thánh và được đặt trong một chiếc chén thánh được phủ một tấm khăn mỏng đơn giản. Viện phụ của Availles-Limouzine, François du Theil, đã ghi lại tất cả các lời chứng và trao cho Giám mục giáo phận Poitiers, là Đức Cha Henri Louis Chastagnier de la Roche-Posay, người đã cho phép tôn sùng phép lạ bằng một hành động long trọng tuyên bố rằng: “Các Mầu nhiệm Thánh không thể hiểu được, nhưng sự huy hoàng của ân sủng soi sáng tinh thần để nâng nó lên đến sự hiểu biết cao nhất về những hiệu quả kỳ diệu của quyền năng Thiên Chúa ngõ hầu mọi người biết mà tôn thờ Người, Đấng đáng được tôn thờ. Lòng nhân từ không thể diễn tả được của Thiên Chúa đôi khi được thể hiện theo những cách phi thường, thực hiện những phép lạ trong Giáo hội để củng cố Đức tin Công Giáo và làm tan vỡ những sai lầm của những linh hồn bất trung.”
Source:therealpresence.org
5. Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương vào tuần thứ 159 của cuộc chiến: “Tôi kêu gọi tất cả công dân Ukraine: Hãy giữ một cái đầu lạnh, trái tim rực cháy và ý chí sắt đá!”
Bất kể thế gian nói gì về chúng ta, Chúa là đồng minh thực sự duy nhất của chúng ta. Ngài nói với chúng ta ngày hôm nay: Đừng tin tưởng vào các hoàng tử, vào con người, những kẻ không thể cứu rỗi. Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk cho biết như trên vào tuần thứ 159 của cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine.
Theo Đức Hồng Y, tuần qua, ngoại trừ những cuộc giao tranh ác liệt ngoài tiền tuyến, các cuộc tấn công hàng ngày vào các thành phố và làng mạc của chúng ta từ trên không, có thể sẽ đi vào lịch sử như một giai đoạn biến động ngoại giao quốc tế.
“Ukraine buộc phải đấu tranh cho quyền lợi, phẩm giá và công lý của mình, ngay cả khi hòa bình bị đe dọa. Chúng tôi tuyên bố với toàn thế giới rằng không có hiệp ước hòa bình nào có thể được ký kết nếu không có sự thật và công lý. Nhiều người ngày nay tranh luận về lãnh thổ của Ukraine, trong khi Giáo hội và nhà nước của chúng tôi bảo vệ người dân—quyền tồn tại và tự do của họ”
Nhà lãnh đạo Giáo hội lưu ý rằng trong phiên họp của Thượng hội đồng Giám mục thường trực Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương tại Canada, các giáo sĩ của Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương một lần nữa đã phát biểu trước cộng đồng quốc tế. Ngoài các cuộc họp của Thượng hội đồng, họ đã gặp gỡ cộng đồng, với các đại diện của Giáo Hội Công Giáo Canada và với các nhà lãnh đạo của nhà nước Canada.
“Trước những sự kiện đã xảy ra trong tuần này, tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, công dân Ukraine. Đừng sợ những thế lực hùng mạnh của thế giới này! Bất chấp những thông điệp khác nhau đến từ các thủ đô phương Tây, chúng ta phải có một tâm trí lạnh lùng, một trái tim cháy bỏng và một ý chí thép để bảo đảm chiến thắng của Ukraine. Do đó, thay mặt cho người dân Ukraine đau khổ, tôi một lần nữa tuyên bố với toàn thế giới: Ukraine đứng vững! Ukraine chiến đấu! Ukraine cầu nguyện!” nhà lãnh đạo tinh thần nhấn mạnh.
Đức Tổng Giám Mục không giấu được nỗi buồn trước cuộc phục kích tại Tòa Bạch Ốc trong đó Tổng thống Zelenskiy bị nhục mạ, bị đuổi về trắng tay và người Ukraine bị vu cáo là vô ơn.
Nhân dịp Mùa Chay, thời điểm Giáo hội bắt đầu tại Ukraine và ở hải ngoại, nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã mời gọi toàn thể tín hữu và những người thiện chí thực hiện ba hành động mà nếu không có thì không thể có việc ăn chay thực sự.
Đầu tiên là khả năng tự chủ của một người. “Tôi thúc giục mỗi người trong anh chị em hãy lập một chương trình nghị sự cá nhân cho thời gian Mùa Chay và đấu tranh chống lại những gì đang làm phiền anh chị em và kéo anh chị em ra xa khỏi Chúa. Hãy kiềm chế những hành động tội lỗi, khỏi mọi điều xấu xa!”
Việc làm thứ hai cần được vun trồng trong Mùa Chay là cầu nguyện. “Những gì chúng ta cầu xin trong lời cầu nguyện, chúng ta nhận được thông qua việc ăn chay. Cầu nguyện là điều kiện tiên quyết để chữa lành một người khỏi vết thương tội lỗi”
Việc làm thứ ba là bố thí. “Hãy nghĩ đến những điều tốt lành bạn có thể làm cho người lân cận. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng không ai nghèo đến mức không thể làm các việc bác ái. Đó không chỉ là một khoản quyên góp tiền bạc. Hãy dành thời gian, sự chú ý của anh chị em để giúp đỡ những người đang cần”, Đức Tổng Giám Mục Trưởng nói.
Source:UGCC