
Francesca Pollio Fenton, thuộc hãng tin CNA, ngày 2 tháng 12 năm 2025, tổng kết chuyến tông du hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon của Đức Leo XIV:
Chuyến tông du chính thức đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng vừa kết thúc. Chuyến tông du quốc tế rộng khắp này bao gồm các cuộc gặp gỡ đại kết lịch sử, những cử chỉ cầu nguyện mang tính biểu tượng sâu sắc, và các chuyến thăm mục vụ đến các cộng đồng Kitô giáo đang chịu nhiều áp lực. Đức Giáo Hoàng Lê-ô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất, hòa bình và tình huynh đệ, đồng thời mang đến sự khích lệ cho một khu vực mang đậm dấu ấn đức tin cổ xưa và những đau khổ hiện tại.
Dưới đây là một số khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo:
Thổ Nhĩ Kỳ
Khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Esenboğa ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo Hoàng Leo đã được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên quân đội chào đón. Bên ngoài Dinh Tổng thống, Đức Giáo Hoàng được chào đón bằng đoàn kỵ binh hộ tống, quốc ca vang lên và 21 phát đại bác.
Đức Giáo Hoàng đã kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Nicaea vào ngày 28 tháng 11 cùng với Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople và các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác tại thành phố Iznik của Thổ Nhĩ Kỳ, phía đông nam Istanbul, nơi diễn ra Công đồng Ni-xê-a, trong lịch sử được biết đến là nơi khai sinh của Kinh Tin Kính Ni-xê-a.
Buổi cầu nguyện đại kết diễn ra tại các cuộc khai quật khảo cổ của Vương cung thánh đường Thánh Neophytus cổ đại, được xây dựng vào năm 380 tại địa điểm của Công đồng Đại kết Kitô giáo đầu tiên, do Hoàng đế Constantine I triệu tập vào năm 325.
Trong thời gian ở Istanbul, Đức Giáo Hoàng Lêô đã đến thăm Viện dưỡng lão của Dòng Nữ tu Người nghèo, nói với cộng đồng rằng lòng bác ái Kitô giáo không bắt đầu bằng hành động mà bằng việc hiện hữu - tức là sống một sự hiệp thông thực sự với những người mình phục vụ.

Cuối ngày hôm đó, Đức Giáo Hoàng Lêô đã gặp gỡ "đàn chiên nhỏ bé" của người Công Giáo tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Thần ở Istanbul. Người Công Giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chiếm khoảng 0,05% trong tổng số 85 triệu dân của đất nước. Đức Giáo Hoàng khuyến khích họ khám phá lại điều mà ngài gọi là "luận lý học của sự nhỏ bé" trong Tin Mừng và đừng nản lòng vì số lượng nhỏ bé của họ, nhưng hãy nhận ra sức mạnh của chứng tá Kitô giáo đích thực nơi họ.
Trong một khoảnh khắc xúc động khác tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Thần ở Istanbul, một em nhỏ háo hức chờ đợi và nhận được phép lành của Đức Thánh Cha:
Đức Giáo Hoàng Leo và Đức Thượng phụ Bartholomew I đã cùng ban phép lành chung đại kết từ ban công của tòa thượng phụ sau Thánh lễ Chính thống giáo vào ngày 30 tháng 11. Phép lành chung này gợi nhớ đến tình huynh đệ và sự hiệp thông giữa Giáo hội Rôma và Giáo hội Constantinople.
Lebanon
Trước ngày thứ hai ở Lebanon, một cầu vồng tuyệt đẹp đã xuất hiện trên Cảng Beirut, nơi xảy ra vụ nổ tàn phá khu vực này vào năm 2020.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến thăm mộ Thánh Charbel Makhlouf khi ngài đến Tu viện Thánh Maron ở Annaya vào ngày thứ hai trong chuyến tông du Lebanon của ngài.
Trong một khoảnh khắc tuyệt đẹp khác, Đức Giáo Hoàng Lê-ô đã tặng Đức Trinh Nữ Maria một Bông Hồng Vàng trong chuyến viếng thăm Đền Đức Mẹ Li-băng ở Harissa, Li-băng.

Một bé gái tự hào khoe tràng hạt do Đức Giáo Hoàng Lêô trao tặng trong buổi gặp gỡ của ngài với các giám mục, giáo sĩ và tu sĩ tại Đền Đức Mẹ Liban ở Harissa.
Vào buổi sáng cuối cùng của chuyến công du Liban, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã dừng chân trước đống đổ nát của vụ nổ cảng Beirut, cầu nguyện trong thinh lặng và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân. Trong một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chuyến đi, ngài cũng đã gặp gỡ gia đình của những người thiệt mạng và những người sống sót vẫn mang trong mình vết thương của vụ nổ ngày 4 tháng 8 năm 2020.
Năm năm sau vụ nổ, một trong những vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất trong lịch sử, gia đình của 236 người thiệt mạng và hơn 7,000 người bị thương cho biết họ vẫn đang chờ đợi sự thật và trách nhiệm giải trình.

Sau khi đến thăm hiện trường vụ nổ, Đức Giáo Hoàng Lêô đã cử hành Thánh lễ cho khoảng 150,000 người tại Bến cảng Beirut.

Trong chuyến thăm Bệnh viện De La Croix ở Jal el Dib, phía bắc Beirut, Đức Giáo Hoàng Lêô cũng đã dành thời gian tại khu Saint-Dominique, nơi chăm sóc trẻ em khuyết tật nặng về thể chất và tinh thần, và ban phép lành cho các em.
Từ đó, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV lên máy bay trở về Rome, nói với người dân Lebanon: "Rời khỏi vùng đất này có nghĩa là mang các bạn trong trái tim tôi."
