Nirmala Carvalho, trong bản tin ngày 2/6/26 của AsiaNews, tường trình: Tại sân vận động trong nhà Cuttack, một cuộc tụ họp liên tôn giáo lớn đã quy tụ các đại diện của các truyền thống Hindu, Hồi giáo, Phật giáo, Jain giáo, Sikh giáo và Ki-tô giáo để cùng kêu gọi “tình huynh đệ hoàn cầu”. Đối với Tổng Giám mục John Barwa, “khi các cộng đồng tín ngưỡng cùng nhau đứng lên vì chân lý, lòng cảm thương và bảo vệ phẩm giá con người, họ trở thành một sức mạnh chuyển đổi tích cực”.

Cuttack (AsiaNews) – Bang Odisha (Orissa) của Ấn Độ gần đây đã tổ chức lễ hội Amruta Mahotsav, kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Đời Sống Thần Thiêng Cuttack, một trung tâm tâm linh quan trọng, thuộc tổ chức Hindu quốc tế do Swami Sivananda Saraswati sáng lập.

Hôm thứ Hai, các sáng kiến đã lên đến đỉnh điểm trong một cuộc gặp gỡ liên tôn được tổ chức tại một sân vận động địa phương, tập trung vào chủ đề: “Lời kêu gọi về tình huynh đệ hoàn cầu: Một tầm nhìn đạo đức cho thời đại chúng ta”.

Đức Tổng Giám Mục John Barwa của Cuttack-Bhubaneswar nằm trong số các nhà lãnh đạo tinh thần được mời phát biểu, bày tỏ tiếng nói của Kitô giáo về đối thoại hòa bình, đoàn kết và phẩm giá con người.

Sự kiện này đã quy tụ các đại diện nổi bật từ các truyền thống Hindu, Hồi giáo, Phật giáo, Jain giáo, Sikh giáo và Kitô giáo, cùng với các học giả và các nhà lãnh đạo công chúng, phản ảnh sự đa dạng tinh thần phong phú của Ấn Độ.

Mặc dù có những khác biệt, thông điệp cốt lõi vẫn là một: nhu cầu cấp thiết phải thiết lập lại tình huynh đệ, lòng thương xót và trách nhiệm đạo đức trong thế giới bị chia rẽ ngày nay.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng Giám Mục Barwa nhấn mạnh rằng đức tin Kitô giáo bắt đầu từ một chân lý sâu sắc về con người: Tất cả đều được tạo ra bởi một Thiên Chúa duy nhất, đầy yêu thương.

Ngài nhắc nhở những người tham dự rằng, trước quốc tịch, tôn giáo hay bản sắc xã hội, nhân loại có chung nguồn gốc và chung vận mệnh.

Dựa trên Kinh Thánh, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh giáo huấn của Kinh Thánh rằng mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh Thiên Chúa, do đó, sở hữu phẩm giá nội tại không bao giờ được xâm phạm.

Ngài lưu ý: "Niềm tin này tạo thành nền tảng của giáo huấn xã hội Kitô giáo và cam kết của Giáo hội đối với công lý, hòa bình và hòa giải."

Đức Tổng Giám Mục cũng suy gẫm về lời Chúa Giêsu: "Phúc cho những người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa" (Mt 5:9), giải thích rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của xung đột, mà là sự hiện diện của công lý, tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau.

Ngài kêu gọi các tín hữu của mọi tôn giáo hãy trở thành những người xây dựng cầu nối chứ không phải bức tường, đặc biệt là trong thời điểm bị chia rẽ, mất lòng tin và bạo lực.

Đức Tổng Giám Mục Barwa cũng nhắc lại rằng các truyền thống tôn giáo không được chỉ giới hạn trong không gian nghi lễ, mà phải tích cực đóng góp vào việc định hình xã hội.

"Khi các cộng đồng tín ngưỡng cùng nhau đứng lên vì chân lý, lòng thương xót và bảo vệ phẩm giá con người, họ sẽ trở thành một sức mạnh biến đổi tốt đẹp."

Ngài cũng nhận thấy tầm quan trọng của những cuộc gặp gỡ liên tôn giáo như thế này, gọi chúng là dấu hiệu của hy vọng trong một thế giới thường nhấn mạnh sự khác biệt hơn là các giá trị chung.

Những người tham dự mô tả sự kiện này là một trải nghiệm nâng cao tinh thần và vô cùng xúc động. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo từ nhiều truyền thống khác nhau, cùng nhau tụ họp trong sự tôn trọng lẫn nhau, đã tạo nên một dấu hiệu rõ ràng về sự thống nhất trong đa dạng.

Lễ hội Amruta Mahotsav đã trở thành nhiều hơn một lễ kỷ niệm: nó tự khẳng định mình như một minh chứng rằng đức tin, khi được sống một cách chân thành, có thể truyền cảm hứng cho sự đổi mới đạo đức và soi sáng những thách thức của thời đại chúng ta.