Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #380: Evil's Consuming Rage”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #380: Cơn thịnh nộ hủy diệt của ác quỷ”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Tôi vẫn luôn kinh ngạc trước sự giận dữ không ngừng của cái ác. Satan và tay sai của hắn bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ dữ dội chống lại Thiên Chúa và bất cứ ai theo Ngài. Chúng căm ghét tất cả mọi người, thậm chí cả đồng loại của chúng. Chúng sẽ dành cả cõi vĩnh hằng để phun trào sự giận dữ và khao khát kiểm soát và hủy diệt. Chúng không còn hy vọng và không thể cải tà quy chính.
Gần đây, một người bị quỷ ám, người đã lập giao ước máu với Satan, kể cho tôi nghe về cuộc trò chuyện của cô ấy với Satan. Satan nói với cô ấy rằng hắn muốn làm “bạn” và sẽ “giúp đỡ” cô ấy. Những người khác nói rằng bằng cách hợp tác với Satan, họ hy vọng sẽ có được một vị trí đặc quyền trong vương quốc của Satan ở kiếp sau. Tôi nhắc nhở họ rằng Satan được gọi một cách chính đáng là “Cha của sự dối trá”; hắn đã phát minh ra sự dối trá. Trên thực tế, Ác Quỷ sẽ kiểm soát, hành hạ và tra tấn mọi sinh vật dưới sự kiểm soát của hắn. Hắn sẽ không làm bạn hay giúp đỡ bất cứ ai.
Cơn thịnh nộ không ngừng, tàn phá này cũng được tìm thấy trong số những tay sai của Satan trên trái đất này. Tôi đã hóa giải những lời nguyền rủa, bùa chú và ma thuật Voodoo nhắm vào một người đàn ông và gia đình anh ta suốt sáu năm nay. Mụ phù thủy Voodoo bị cơn thịnh nộ thiêu đốt và quyết tâm hủy diệt anh ta và gia đình bằng mọi giá. Bà ta thậm chí còn nguyền rủa và hành hạ những đứa con nhỏ của anh ta. Tôi thấy thật kinh ngạc khi một người phụ nữ trưởng thành lại có thể nguyền rủa và hành hạ những đứa trẻ vô tội như vậy. Bà ta không nhận ra mình đã trở nên độc ác đến mức nào sao?
Ngày nào bà ta cũng nguyền rủa họ, và vì vậy tôi thường xuyên hóa giải những lời nguyền đó. Khi gia đình trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tâm linh, sống một cuộc sống đức hạnh, họ ít bị ảnh hưởng bởi những lời nguyền này hơn. Vì vậy, chúng tôi đang dần dần tiến bộ. Nhưng thật đáng kinh ngạc là bà ta ngày nào cũng nguyền rủa họ và bị ám ảnh bởi mong muốn hủy diệt họ, bao gồm cả việc hành hạ những đứa trẻ vô tội. Cơn thịnh nộ và khát vọng hủy diệt bạo lực của bà ta chắc chắn biến bà ta thành tay sai của Satan, dù bà ta có tin điều đó hay không.
Tôi tin chắc rằng, với mỗi lời nguyền rủa, cô ta lại lún sâu hơn vào thế giới bóng tối và cuối cùng chính cô ta sẽ bị hủy diệt. Ma quỷ cũng vậy. Như nghi lễ trừ tà đã dạy: càng gây đau khổ cho con người, hình phạt dành cho chúng càng nặng nề. Tôi nhắc nhở chúng về sự phán xét sắp đến và chúng hoàn toàn có lý khi kinh hãi. Nhưng điều đó không ngăn cản được chúng! Cơn thịnh nộ của chúng bao trùm tất cả, phi lý và là cái chết tinh thần do chính chúng gây ra. Người trừ tà không thể đối thoại với ma quỷ. Chúng phi lý và mãi mãi bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ.
Nhưng điều quan trọng nhất đối với chúng ta, khi nhìn quanh thế giới ngày nay, là ngày càng có nhiều dấu hiệu của cơn thịnh nộ hủy diệt này. Cơn thịnh nộ hủy diệt chỉ dẫn đến cái chết về mặt tâm linh, đôi khi thậm chí là cả về thể xác. Đó là làm theo ý muốn của “cha mình” (Giăng 8:41), Sa-tan, dù cố ý hay vô ý. Đó là cơn thịnh nộ của ma quỷ, bất kể được che đậy bằng vẻ tự cho mình là công chính đến đâu.
Thời điểm này rất quyết định và nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Lời dạy của Chúa Giêsu chưa bao giờ quan trọng hơn thế: “Hãy yêu kẻ thù mình, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình, để mình được làm con cái của Cha trên trời” (Mt 5:44-45). Nếu Thiên Chúa thật sự là Cha chúng ta, thì chúng ta phải tha thứ.
Đây chính là phương thuốc chữa trị những tệ nạn tai hại của thời đại chúng ta... sự tha thứ. Tình yêu và sự tha thứ. Từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy.
Lời cầu nguyện cho kẻ thù của mình
Lạy Cha trên trời, Con Cha đã truyền dạy chúng con phải yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho họ, đáp lại hận thù bằng tình yêu thương. Chúng con nhận thức được điều này khó khăn, thậm chí là bất khả thi, nếu không có ân sủng của Cha. Con đặc biệt cầu nguyện cho những điều sau:
[Hãy nêu tên những cá nhân hoặc nhóm người mà bạn nên cầu nguyện, chẳng hạn như những người đã làm hại bạn; những người chống đối bạn; những người mà bạn bất đồng quan điểm; các nhóm chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, đảng phái chính trị khác.]
Con nguyện dâng lời nguyện và cầu nguyện cho từng người trong số họ, và xin Cha ban phước lành cho họ. Xin Chúa Thánh Thần ngự vào lòng con, xua tan mọi hận thù, cay đắng và mọi ý muốn trả thù. Xin cho lòng con được biến đổi theo Thánh Tâm Chúa Giêsu, yêu thương, tha thứ và hiến dâng. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi con và mọi người trở nên giống Chúa, để một ngày nào đó chúng con được đến trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Amen.
Source:Catholic Herald