
Daniel Esparza, trong bản tin ngày 07/02/2026 của Aleteia, tường trình: Trong thông điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện và Nhận thức này, Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng chiến tranh, bất bình đẳng và bóc lột kỹ thuật số đang thúc đẩy nạn buôn người trên toàn thế giới.
Ngày 8 tháng 2, lễ Thánh Giuse Bakhita, Giáo Hội kỷ niệm Ngày Thế giới Cầu nguyện và Nhận thức chống nạn buôn người lần thứ 12 với một thông điệp mạnh mẽ từ Đức Giáo Hoàng Leo XIV, coi cuộc chiến chống buôn người là không thể tách rời khỏi việc theo đuổi hòa bình.
Trong thông điệp được công bố ngày 29 tháng 1, Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng nạn buôn người không phải là một vấn đề xã hội nhỏ nhặt mà là hậu quả trực tiếp của một thế giới ngày càng thoải mái với bạo lực, thống trị và bóc lột kinh tế.
“Hòa bình đích thực bắt đầu bằng việc nhận ra và bảo vệ phẩm giá do Chúa ban cho mỗi người”, ngài viết, lặp lại lời chào của Chúa Kitô sau khi Phục Sinh và những lời đầu tiên của ngài khi làm Giáo Hoàng: “Bình an cho các con” (Ga 20:19). Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đặt vấn nạn buôn người trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Ngài lưu ý rằng các cuộc xung đột vũ trang, sự di dời cưỡng bức và sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng đã tạo ra điều kiện lý tưởng cho bọn buôn người lợi dụng người di cư, người tị nạn và người nghèo. Phụ nữ và trẻ em vẫn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, nhưng Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh các hình thức bóc lột mới nổi, bao gồm cả điều mà ngài mô tả là “nô lệ mạng”.
Những hình thức mới của tội lỗi cũ
Những hình thức buôn người mới này thường liên quan đến việc ép buộc tham gia vào các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như lừa đảo trực tuyến hoặc buôn lậu ma túy, làm mờ ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm đồng thời làm sâu sắc thêm tổn hại về tâm lý và tinh thần. Đức Giáo Hoàng lập luận rằng những hành vi như vậy phản ảnh một nền văn hóa đánh giá giá trị con người bằng sự hữu dụng hơn là phẩm giá vốn có.
Thông điệp mang một lời khiển trách rõ ràng đối với các hệ thống chính trị và kinh tế biện minh cho bạo lực là cần thiết hoặc coi thường cái chết của thường dân là “thiệt hại ngoài dự kiến”. Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng luận lý học tương tự là nền tảng của nền kinh tế buôn người, nơi mà mạng sống bị coi là có thể vứt bỏ để phục vụ lợi nhuận hoặc quyền lực.
Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh cầu nguyện và nhận thức là những công cụ cụ thể để chống lại. Ngài nói rằng cầu nguyện là một ngọn lửa mong manh nhưng quan trọng giúp xã hội không đầu hàng trước sự thờ ơ. Trong khi đó, nhận thức giúp mài sắc khả năng nhận biết sự bóc lột không chỉ xuyên biên giới mà còn trong cộng đồng địa phương và không gian kỹ thuật số.
Đức Giáo Hoàng bày tỏ lòng biết ơn đối với các mạng lưới quốc tế, các cộng đồng tôn giáo và các tổ chức giáo dân hỗ trợ các nạn nhân, cũng như những người sống sót đã trở thành những người vận động. Ngài nói rằng công việc của họ làm nổi bật cam kết của Giáo hội trong việc đồng hành cùng những người bị tổn thương bởi sự bóc lột.
Ngài kết luận bằng cách giao phó những ý nguyện trong ngày cho Thánh Giuse Bakhita, người có cuộc đời làm chứng cho sự tự do được phục hồi nhờ đức tin. Đức Giáo Hoàng gợi ý rằng câu chuyện của bà thách thức Giáo hội và thế giới hình dung về hòa bình như một điều gì đó “không vũ trang và không gây hấn”, dựa trên sự tôn trọng trọn vẹn đối với mọi sinh mạng con người.
Khi các cuộc xung đột hoàn cầu leo thang và các hình thức bóc lột kỹ thuật số lan rộng, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đặt cuộc chiến chống buôn bán người như một thử thách đạo đức mang tính quyết định của thời đại chúng ta — một thử thách bắt đầu và kết thúc bằng việc hòa bình gắn liền với phẩm giá con người một cách nghiêm túc như thế nào.