Các quan chức liên bang đang điều tra sau khi một trường học Công Giáo ở khu vực Los Angeles trở thành mục tiêu của một vụ phá hoại nghiêm trọng, trong đó có việc chặt đầu bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Quyền Công dân cho biết.

Bà Cyril Cruz, hiệu trưởng của trường, nói với đài EWTN News rằng bà đến trường vào sáng sớm ngày 2 tháng 2 và phát hiện ra hành vi phá hoại ở hội trường nơi trường tổ chức Thánh lễ.

“Tượng Đức Mẹ Maria của chúng tôi đã bị đập vỡ, và hòm đựng Mình Thánh bị lấy đi và ném xuống sàn trong một nỗ lực rõ ràng nhằm phá vỡ nó,” bà nói. “Sân trong được các nữ tu dòng Carmel chuẩn bị chu đáo cho học sinh của chúng tôi đã bị phá hủy hoàn toàn.”

“Thiết bị âm thanh và đèn chiếu sáng bị giật khỏi tường, loa và nhạc cụ được chất lên xe đẩy, và sách lễ mà học sinh sử dụng hàng ngày bị ướt sũng và hư hỏng.”

Những bức ảnh được chia sẻ với EWTN News cho thấy sự phá hoại ở nhiều phòng, bao gồm bức tượng bị phá hủy, giá sách bị lật đổ, giấy tờ và tài liệu lễ nghi bị vương vãi khắp nơi, cùng nhiều cảnh tượng tàn phá khác.

Cruz cho biết Giám Mục Phụ Tá Los Angeles, Đức Cha Marc Trudeau, dự kiến sẽ cử hành Thánh lễ đền tội tại trường vào ngày 3 tháng 2.

Cha Peter Irving, linh mục quản xứ Nhà thờ và Trường Công Giáo Holy Innocents, cũng dự kiến sẽ dẫn đầu một cuộc rước Thánh Thể quanh trường “khi chúng ta phó thác cộng đồng của mình cho Chúa Kitô và đáp lại bằng lời cầu nguyện, đức tin và niềm hy vọng”.

Cha Irving nói với đài EWTN News rằng cộng đồng “rất buồn”, nhưng họ “rất biết ơn” vì Thánh Thể “không bị xúc phạm”.

“Mặc dù bị hư hại nhưng đền tạm không bị phá vỡ hoàn toàn,” ngài nói. “Các nhà điều tra cho biết đây là vụ xúc phạm nghiêm trọng nhất mà họ từng chứng kiến.”

Trong khi đó, chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã thu được gần 76.000 đô la vào sáng ngày 3 tháng 2.

Chiến dịch tranh cử cho biết Đức Cha Trudeau mô tả vụ việc là “vụ phá hoại tồi tệ nhất mà ngài từng chứng kiến trong khu vực”.

Tuy nhiên, Cruz cho biết, giữa sự tàn phá, “cộng đồng của chúng ta — các học giả, gia đình và Hiệp sĩ Columbus — đã cùng nhau dọn dẹp, phục hồi và chuẩn bị hội trường để Thánh lễ có thể được cử hành trở lại.”

“Hôm qua, toàn thể cộng đồng trường chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện bằng kinh Mân Côi để xin ơn chữa lành, cũng như cầu xin sự hoán cải và lòng thương xót cho những kẻ đã gây ra hành vi này,” bà nói thêm.

“Chúng tôi rất biết ơn vì không ai bị thương về thể chất, và với tư cách là một cộng đồng tín ngưỡng, chúng tôi đang đáp lại bằng lời cầu nguyện, sự đền bù và niềm tin vào Chúa Kitô,” bà nói.


Source:National Catholic Register