Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 8/2/2026, Đức Giáo Hoàng chia sẻ: Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta

Suy niệm lời Chúa Giêsu sau Tám Mối Phúc, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc gặp gỡ Chúa Giêsu mang lại niềm vui, hương vị và ánh sáng đích thực cho cuộc sống hằng ngày, và ngay cả khi chúng ta cảm thấy chán nản, Chúa Cha vẫn “quan tâm đến chúng ta và sự độc nhất vô nhị của chúng ta”.
(Tin Vatican - Kielce Gussie)
Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin trước đám đông tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chia sẻ những suy tư lời Chúa Giêsu sau khi công bố bài Phúc âm Tám Mối Phúc. Trong Phúc Âm, Ngài không chỉ liệt kê tám Mối Phúc, mà sau đó “nói với những người thực hành chúng, rằng nhờ những người như họ mà trái đất này được đổi mới và thế giới không còn trong bóng tối nữa”.
Đức Giáo Hoàng giải thích rằng niềm vui đích thực mang lại hương vị và ánh sáng cho những màn đêm tăm tối của cuộc sống. “Niềm vui này bắt nguồn từ một lối sống, một cách sống trên trái đất và sống chung với nhau mà chúng ta mong muốn và lựa chọn”, ngài lưu ý. Lối sống mới này tỏa sáng trong Chúa Giêsu, trong lời nói và việc làm của Ngài.
Một khi con người gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng nghèo khó về tâm linh, hiền lành, đơn sơ trong lòng và khao khát công lý, họ không thể quay trở lại cuộc sống tẻ nhạt và buồn tênh trước đó. “Lòng thương xót và bình an như sức mạnh biến đổi và hòa giải” đã được mở ra trong cuộc gặp gỡ này.
Ánh sáng giữa bóng tối
Trong Sách Tiên tri Isaia, Đức Giáo Hoàng Lêô đã liệt kê những cách cụ thể để vượt qua bất công - “chia sẻ bánh với người đói, rước người nghèo và người vô gia cư vào nhà mình, chia sẻ miến cơm manh áo cho những người trần truồng, quan tâm tới những người lân cận và những người trong chính gia đình mình.”
Sau những hành động này, vị tiên tri nói, “bấy giờ ánh sáng của các ngươi sẽ bừng lên như bình minh, và sự chữa lành của các ngươi sẽ nảy sinh” (58:8). Đức Thánh Cha đã chỉ ra chiều sâu hai mặt của câu nói này. Một mặt, đó là ánh sáng không thể che giấu được vì nó, giống như mặt trời, xua tan bóng tối; mặt khác, một vết thương từng thiêu đốt đang được chữa lành.
Ngài biết tên chúng ta
“Thật đau đớn khi mất đi hương vị và từ bỏ niềm vui,” Đức Giáo Hoàng Lêô nhận xét, “nhưng người ta vẫn có thể mang vết thương này trong lòng.” Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu dường như cảnh báo những người đang lắng nghe Ngài đừng bỏ cuộc. Ngài nói muối đã mất đi vị mặn “không còn dùng được nữa, chỉ còn vứt bỏ đi và bị chà đạp dưới chân”.
Đức Thánh Cha suy ngẫm, “có bao nhiêu người, có lẽ chính chúng ta - cảm thấy mình vô giá trị hoặc tan vỡ. Như thể ánh sáng của ta đã bị che khuất.”
Tuy nhiên, Chúa Giêsu loan báo niềm hy vọng: Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài biết tên chúng ta và quan tâm đến sự độc nhất vô nhị của mỗi người. “Mọi vết thương, kể cả vết thương sâu sắc nhất, sẽ được chữa lành bằng cách đón nhận lời của Tám Mối Phúc và đưa chúng ta trở lại con đường Tin Mừng”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.
Thắp lại niềm vui của chúng ta
Những hành động cụ thể của sự cởi mở và quan tâm đến người khác sẽ giúp thắp lại niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngài lập luận rằng “trong sự đơn giản của chúng, những cử chỉ như vậy khiến chúng ta trở thành mâu thuẫn với thế giới.” Chúa Giê-su đã bị cám dỗ trong sa mạc, bị cám dỗ đi theo những con đường khác khi khẳng định bản sắc của Ngài. Nhưng Ngài đã từ chối những con đường dẫn đến việc “mất đi hương vị đích thực của mình, hương vị mà chúng ta tìm thấy mỗi Chúa nhật trong Bánh được bẻ ra, đó là sự sống hiến dâng và tình yêu thầm lặng.”
Kết thúc giờ kinh, Đức Giáo Hoàng Lêô khuyến khích mọi người hãy “nuôi dưỡng và soi sáng bởi sự hiệp thông với Chúa Giê-su.” Không hề khoe khoang, ngài giải thích “khi đó chúng ta sẽ giống như một thành trì xây trên đồi, không chỉ hữu hình mà còn mời gọi và chào đón: thành phố của Thiên Chúa, nơi mà sâu thẳm trong lòng, mọi người đều khao khát được sống và tìm thấy bình an.”
Ngài kêu gọi tất cả những người hiện diện tại Quảng trường hãy phó thác lời cầu nguyện của mình cho Đức Maria, Cửa Thiên Đàng, để Mẹ giúp “trở nên và bền bỉ là môn sinh của Con Mẹ” vì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta!”

Suy niệm lời Chúa Giêsu sau Tám Mối Phúc, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc gặp gỡ Chúa Giêsu mang lại niềm vui, hương vị và ánh sáng đích thực cho cuộc sống hằng ngày, và ngay cả khi chúng ta cảm thấy chán nản, Chúa Cha vẫn “quan tâm đến chúng ta và sự độc nhất vô nhị của chúng ta”.
(Tin Vatican - Kielce Gussie)
Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin trước đám đông tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chia sẻ những suy tư lời Chúa Giêsu sau khi công bố bài Phúc âm Tám Mối Phúc. Trong Phúc Âm, Ngài không chỉ liệt kê tám Mối Phúc, mà sau đó “nói với những người thực hành chúng, rằng nhờ những người như họ mà trái đất này được đổi mới và thế giới không còn trong bóng tối nữa”.
Đức Giáo Hoàng giải thích rằng niềm vui đích thực mang lại hương vị và ánh sáng cho những màn đêm tăm tối của cuộc sống. “Niềm vui này bắt nguồn từ một lối sống, một cách sống trên trái đất và sống chung với nhau mà chúng ta mong muốn và lựa chọn”, ngài lưu ý. Lối sống mới này tỏa sáng trong Chúa Giêsu, trong lời nói và việc làm của Ngài.
Một khi con người gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng nghèo khó về tâm linh, hiền lành, đơn sơ trong lòng và khao khát công lý, họ không thể quay trở lại cuộc sống tẻ nhạt và buồn tênh trước đó. “Lòng thương xót và bình an như sức mạnh biến đổi và hòa giải” đã được mở ra trong cuộc gặp gỡ này.
Ánh sáng giữa bóng tối
Trong Sách Tiên tri Isaia, Đức Giáo Hoàng Lêô đã liệt kê những cách cụ thể để vượt qua bất công - “chia sẻ bánh với người đói, rước người nghèo và người vô gia cư vào nhà mình, chia sẻ miến cơm manh áo cho những người trần truồng, quan tâm tới những người lân cận và những người trong chính gia đình mình.”
Sau những hành động này, vị tiên tri nói, “bấy giờ ánh sáng của các ngươi sẽ bừng lên như bình minh, và sự chữa lành của các ngươi sẽ nảy sinh” (58:8). Đức Thánh Cha đã chỉ ra chiều sâu hai mặt của câu nói này. Một mặt, đó là ánh sáng không thể che giấu được vì nó, giống như mặt trời, xua tan bóng tối; mặt khác, một vết thương từng thiêu đốt đang được chữa lành.
Ngài biết tên chúng ta
“Thật đau đớn khi mất đi hương vị và từ bỏ niềm vui,” Đức Giáo Hoàng Lêô nhận xét, “nhưng người ta vẫn có thể mang vết thương này trong lòng.” Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu dường như cảnh báo những người đang lắng nghe Ngài đừng bỏ cuộc. Ngài nói muối đã mất đi vị mặn “không còn dùng được nữa, chỉ còn vứt bỏ đi và bị chà đạp dưới chân”.
Đức Thánh Cha suy ngẫm, “có bao nhiêu người, có lẽ chính chúng ta - cảm thấy mình vô giá trị hoặc tan vỡ. Như thể ánh sáng của ta đã bị che khuất.”
Tuy nhiên, Chúa Giêsu loan báo niềm hy vọng: Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài biết tên chúng ta và quan tâm đến sự độc nhất vô nhị của mỗi người. “Mọi vết thương, kể cả vết thương sâu sắc nhất, sẽ được chữa lành bằng cách đón nhận lời của Tám Mối Phúc và đưa chúng ta trở lại con đường Tin Mừng”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.
Thắp lại niềm vui của chúng ta
Những hành động cụ thể của sự cởi mở và quan tâm đến người khác sẽ giúp thắp lại niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngài lập luận rằng “trong sự đơn giản của chúng, những cử chỉ như vậy khiến chúng ta trở thành mâu thuẫn với thế giới.” Chúa Giê-su đã bị cám dỗ trong sa mạc, bị cám dỗ đi theo những con đường khác khi khẳng định bản sắc của Ngài. Nhưng Ngài đã từ chối những con đường dẫn đến việc “mất đi hương vị đích thực của mình, hương vị mà chúng ta tìm thấy mỗi Chúa nhật trong Bánh được bẻ ra, đó là sự sống hiến dâng và tình yêu thầm lặng.”
Kết thúc giờ kinh, Đức Giáo Hoàng Lêô khuyến khích mọi người hãy “nuôi dưỡng và soi sáng bởi sự hiệp thông với Chúa Giê-su.” Không hề khoe khoang, ngài giải thích “khi đó chúng ta sẽ giống như một thành trì xây trên đồi, không chỉ hữu hình mà còn mời gọi và chào đón: thành phố của Thiên Chúa, nơi mà sâu thẳm trong lòng, mọi người đều khao khát được sống và tìm thấy bình an.”
Ngài kêu gọi tất cả những người hiện diện tại Quảng trường hãy phó thác lời cầu nguyện của mình cho Đức Maria, Cửa Thiên Đàng, để Mẹ giúp “trở nên và bền bỉ là môn sinh của Con Mẹ” vì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta!”