Gr 11:18-20
Tv 7:2-3,9-12
Ga 7:40-52
Vì vậy, mọi người không thể thống nhất ý kiến về ông (Ga 7:43)
Khi hành trình Mùa Chay của chúng ta tiếp tục, các bài đọc đang ngày càng trở nên gay cấn hơn hướng đến đỉnh điểm của Tuần Thánh, nơi Chúa Giêsu sẽ bị bắt và đóng đinh trên thập tự giá vì lời tuyên bố Ngài là Đấng Mêsia. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy sự hỗn loạn và bối rối của dân chúng, những người không chắc chắn liệu có nên tin vào lời tuyên bố của Chúa Giêsu và đi theo con đường Ngài dạy hay không. Một phần của sự bối rối nảy sinh vì Chúa Kitô đến từ một nơi không ngờ tới, một vùng quê hẻo lánh như Galilê, trong khi dân chúng biết nơi sinh được tiên tri của Đấng Mêsia là Bêlem. (Dĩ nhiên chúng ta biết rằng Chúa Giêsu được sinh ra khi Đức Maria và Thánh Giuse đang đến thăm Bêlem từ nhà của các ngài ở Nagiarét, thuộc vùng Galilê.)
Sự hỗn loạn và bối rối của con người có thể thấy rõ trong thế giới ngày nay khi thật khó để biết nên tin ai, hay điều gì, phân biệt tin giả với tin thật, kẻ lừa đảo với người lương thiện, và lời tiên tri sai lầm với sự thật. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Bài đọc và Thánh vịnh đầu tiên chứa đựng câu trả lời: hãy tin cậy vào Chúa và nương náu nơi Ngài.
Đoạn Kinh Thánh từ sách tiên tri Giêrêmia nói về lòng tin tưởng của ông nơi Thiên Chúa khi đối mặt với nghịch cảnh, vì ông biết rằng Thiên Chúa sẽ bảo vệ ông khỏi tay những kẻ muốn giết ông, “Vì con đã phó thác việc của con cho Chúa” (Gr 11:20). Tương tự, bài Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta về sự trung tín của Thiên Chúa đối với chúng ta trong những lúc thử thách - rằng Ngài là nơi nương náu, nơi trú ẩn, là lá chắn và là thẩm phán công chính, và những ai đặt niềm tin nơi Chúa thì không có gì phải sợ hãi.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Xin giúp chúng con luôn trung thành với Ngài và bước theo Ngài với lòng tin tưởng vững chắc. Amen.
Bernadette Toohey MGL
Source:VietCatholic