CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: SAO LẠI LÀ LỬA?



Bài đọc Sách Thánh hôm nay kể Chúa Thánh Thần hiện xuống như những lưỡi lửa đậu trên các môn đệ. Sao lại là lửa?

1. LỬA KÍNH MẾN. Kinh Đức Chúa Thánh Thần có lời cầu xin “đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con”. Lửa kính mến làm cho ta siêng năng sốt sáng đi thờ đi lễ. Lửa cung cấp nhiệt. Lửa kính mến làm cho ta nhiệt huyết, nhiệt tâm, nhiệt thành, nhiệt tình lo việc Nhà Chúa, xây dựng Hội Thánh, can đảm ra đi loan báo Tin Mừng. Lửa kính mến Chúa cũng khơi lên lửa yêu mến nhau trong gia đình và cộng đoàn, để trở thành những tổ ấm an vui hạnh phúc. Đừng bao giờ để tắt lửa tin yêu.

2. LỬA LÀM LÀNH. Chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần “dạy dỗ chúng con làm những việc lành.” Có rất nhiều việc lành, nhưng Lời Chúa hôm nay gợi lên hai việc lành rất đẹp. Thứ nhất là lời nói yêu thương. Khi được đầy Thánh Thần, các môn đệ nói thứ tiếng mà ai cũng hiểu như tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng mẹ là tiếng lòng yêu thương, thứ ngôn ngữ mà đến cả người điếc cũng nghe được. Thứ hai là tha thứ. Khi trao ban Thánh Thần, Chúa Giêsu cũng trao cho các môn đệ quyền tha tội. Lửa vật chất đốt cháy, loại bỏ những tạp chất bẩn, thì lửa Thánh Thần cũng đốt cháy, loại bỏ những lầm lỗi xấu xa. Nhờ những lời yêu thương và tha thứ lầm lỗi mà mọi người làm lành với nhau.

Một ngọn lửa nhỏ gặp gió nhẹ sẽ tắt, nhưng ngọn lửa lớn thì gió càng mạnh càng cháy to. Lửa tin yêu cũng thế, nếu đủ lớn, thì càng gặp sóng gió gian nan, nó càng bùng cháy mãnh liệt. Hãy nhớ rằng, một cục than ở trong bếp lửa sẽ cháy rực lâu bền, nhưng nếu nó tách khỏi bếp thì sẽ mau tàn lụi. Cũng vậy, một Kitô hữu rời xa Lời Chúa và cộng đoàn cũng sẽ nguội lạnh rất nhanh. Thế nên, chúng ta hãy ở trong Hội Thánh để bừng cháy mãi lửa tin yêu và lòng nhiệt huyết. Amen.

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: SAO LẠI LÀ LỬA?
Bài đọc Sách Thánh hôm nay kể Chúa Thánh Thần hiện xuống như những lưỡi lửa đậu trên các môn đệ. Sao lại là lửa?
1. LỬA KÍNH MẾN. Kinh Đức Chúa Thánh Thần có lời cầu xin “đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con”. Lửa kính mến làm cho ta siêng năng sốt sáng đi thờ đi lễ. Lửa cung cấp nhiệt. Lửa kính mến làm cho ta nhiệt huyết, nhiệt tâm, nhiệt thành, nhiệt tình lo việc Nhà Chúa, xây dựng Hội Thánh, can đảm ra đi loan báo Tin Mừng. Lửa kính mến Chúa cũng khơi lên lửa yêu mến nhau trong gia đình và cộng đoàn, để trở thành những tổ ấm an vui hạnh phúc. Đừng bao giờ để tắt lửa tin yêu.
2. LỬA LÀM LÀNH. Chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần “dạy dỗ chúng con làm những việc lành.” Có rất nhiều việc lành, nhưng Lời Chúa hôm nay gợi lên hai việc lành rất đẹp. Thứ nhất là lời nói yêu thương. Khi được đầy Thánh Thần, các môn đệ nói thứ tiếng mà ai cũng hiểu như tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng mẹ là tiếng lòng yêu thương, thứ ngôn ngữ mà đến cả người điếc cũng nghe được. Thứ hai là tha thứ. Khi trao ban Thánh Thần, Chúa Giêsu cũng trao cho các môn đệ quyền tha tội. Lửa vật chất đốt cháy, loại bỏ những tạp chất bẩn, thì lửa Thánh Thần cũng đốt cháy, loại bỏ những lầm lỗi xấu xa. Nhờ những lời yêu thương và tha thứ lầm lỗi mà mọi người làm lành với nhau.
Một ngọn lửa nhỏ gặp gió nhẹ sẽ tắt, nhưng ngọn lửa lớn thì gió càng mạnh càng cháy to. Lửa tin yêu cũng thế, nếu đủ lớn, thì càng gặp sóng gió gian nan, nó càng bùng cháy mãnh liệt. Hãy nhớ rằng, một cục than ở trong bếp lửa sẽ cháy rực lâu bền, nhưng nếu nó tách khỏi bếp thì sẽ mau tàn lụi. Cũng vậy, một Kitô hữu rời xa Lời Chúa và cộng đoàn cũng sẽ nguội lạnh rất nhanh. Thế nên, chúng ta hãy ở trong Hội Thánh để bừng cháy mãi lửa tin yêu và lòng nhiệt huyết. Amen.