Theo các nguồn tin, Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích đã sửa sai và nhắc nhở hai giám mục người Á Căn Đình rằng các tín hữu vẫn giữ quyền rước Thánh Thể quỳ gối và bằng lưỡi, sau khi các biện pháp địa phương được tường trình không khuyến khích hoặc hạn chế những thực hành lâu đời này.
Theo các báo cáo trên các phương tiện truyền thông Công Giáo Á Căn Đình, trong đó có tờ El Wanderer, các quan chức Vatican đã có cuộc thảo luận với Đức Tổng Giám Mục Marcelo Colombo của Mendoza, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Á Căn Đình, và Đức Cha Gabriel Barba của San Luis. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích được tường trình đã nhấn mạnh rằng “các tín hữu có quyền tự do rước lễ theo các phương thức do Giáo hội thiết lập, và quyền tự do này không thể bị hạn chế”.
Sự can thiệp này diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi ở Á Căn Đình. Vào tháng 9 năm 2025, Đức Tổng Giám Mục Colombo đã công khai tuyên bố rằng “ở Á Căn Đình, việc rước lễ được thực hiện khi đứng”, viện dẫn các quy định đã được hội đồng giám mục phê chuẩn, trong đó quy định đứng là tư thế thông thường, kèm theo cúi đầu. Trong một sự việc tại Vương cung thánh đường San Francisco ở Mendoza, một tu sĩ dòng Phanxicô được tường trình đã hét lên “Đứng dậy!” với những người rước lễ đang cố gắng quỳ gối, ít nhất một người được tường trình đã bị từ chối rước lễ khi đang quỳ và được yêu cầu nhận bằng tay. Hành động này bị coi là tai tiếng đối với những người Công Giáo gắn bó với các thực hành sùng kính truyền thống, một số người trong số họ lo sợ rằng các giáo sĩ cấp tiến đang tìm cách giảm thiểu sự tôn kính đối với các bí tích theo cách làm suy yếu niềm tin siêu nhiên.
Tại Giáo phận San Luis, Đức Cha Barba đã ban hành hướng dẫn rước lễ vào tháng 6 năm 2025 khuyến khích việc rước Mình Thánh bằng tay. Sau đó, ngài hướng dẫn các ứng viên cho chức vụ thừa tác viên ngoại thường của Thánh Thể chỉ được cho rước Mình Thánh Chúa bằng tay để đóng vai trò là “người hướng dẫn” về thực hành này. Trước đây, giáo phận này nổi tiếng với nền văn hóa Thánh Thể truyền thống hơn dưới thời cố Giám mục Juan Rodolfo Laise, một người bảo vệ nổi bật việc rước Mình Thánh Chúa bằng lưỡi.
Tòa Thánh luôn nhất quán khẳng định quyền của các tín hữu trong vấn đề này. Thông tư Redemptionis Sacramentum năm 2004 của Bộ Phụng vụ nêu rõ: “Mỗi tín hữu luôn có quyền rước Thánh Thể bằng lưỡi”. Thông tư cũng tuyên bố thêm: “Không được phép từ chối ban Thánh Thể cho bất kỳ tín hữu nào của Chúa Kitô chỉ vì lý do người đó muốn rước Thánh Thể khi quỳ hoặc đứng”.
Những khẳng định này dựa trên các quy phạm trước đó, bao gồm cả Sắc lệnh Memoriale Domini năm 1969, cho phép rước lễ bằng tay như một đặc ân trong khi vẫn giữ nguyên thực hành truyền thống như một quy phạm trong luật phổ quát. Nhiều người Công Giáo truyền thống coi việc quỳ gối và rước lễ bằng lưỡi là những hành động tôn kính và thờ phượng sâu sắc đối với sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, phù hợp với lòng đạo đức Công Giáo qua nhiều thế kỷ và gương mẫu của các thánh.
Các trường hợp ở Á Căn Đình đã nêu bật những câu hỏi rộng hơn về thẩm quyền của các hội đồng giám mục và các giáo phận riêng lẻ trong việc thiết lập các quy phạm địa phương dường như hạn chế các quyền được bảo vệ rõ ràng bởi luật phổ quát của Giáo hội. Các nhà phê bình lập luận rằng những biện pháp như vậy phản ánh một mô hình ở một số bộ phận của Giáo hội, nơi mà sự ưa thích đối với một số thực hành hậu Công đồng được nâng lên thành nghĩa vụ, gạt bỏ những tín hữu gắn bó với các biểu hiện truyền thống của lòng sùng kính Thánh Thể.
Sự can thiệp của Bộ Phụng vụ nhấn mạnh những hạn chế của các hội đồng giám mục. Mặc dù các cơ quan này có thể ban hành các hướng dẫn với sự công nhận của Tòa Thánh, nhưng họ không thể bãi bỏ các quyền được bảo đảm cho các tín hữu trong luật phụng vụ phổ quát, cũng như không thể biến các tư thế được khuyến nghị thành các tư thế bắt buộc, loại trừ các lựa chọn hợp pháp.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận toàn cầu đang diễn ra về sự thống nhất phụng vụ, lòng tôn kính đối với Thánh Thể và sự cân bằng thích hợp giữa việc thích ứng với địa phương và di sản chung của Giáo hội. Nhiều người Công Giáo gắn bó với Thánh lễ Latinh truyền thống và các hình thức đạo đức cổ điển từ lâu đã cho biết họ cảm thấy bị áp lực hoặc không được chào đón khi tìm cách rước lễ theo cách truyền thống.
Đức Tổng Giám Mục Colombo đã bảo vệ các quy định của tổng giáo phận mình bằng cách viện dẫn ấn bản Sách lễ Rôma của Á Căn Đình và các quyết định của hội nghị. Tuy nhiên, phản hồi được tường trình của Vatican khẳng định lại rằng các chỉ thị địa phương không thể vượt qua quyền tự do cơ bản được khẳng định trong Redemptionis Sacramentum.
Những diễn biến ở Mendoza và San Luis đã thu hút sự chú ý của các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới, những người quan tâm đến việc gìn giữ lòng tôn kính Thánh Thể. Chúng minh họa cho sự căng thẳng dai dẳng giữa quyền lực trung ương ở Rôma và một số cách thức thực hiện cải cách phụng vụ tại địa phương, hơn sáu thập niên sau Công đồng Vatican II.
Source:Catholic Herald