Đức Giáo Hoàng Leo XIV chào đón những người hành hương và khách du lịch từ cửa sổ Cung điện Tông đồ vào ngày 24 tháng 5, Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2026. Ảnh ©Vatican Media


Theo tạp chí Crux, trong bản tin ngày 24 tháng 5 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã cầu nguyện cho Trung Quốc vào Chúa nhật, tưởng nhớ các nạn nhân của vụ nổ chết người trong một mỏ than và kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cùng cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu Công Giáo của đất nước này.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời kêu gọi này trong bài phát biểu sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng truyền thống vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm nay trùng với Ngày Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, do Đức Benedict XVI thiết lập năm 2007.

Ngày 24 tháng 5 là ngày lễ tưởng niệm Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Phụ Trợ các Kitô hữu, “được tôn kính với lòng sùng kính lớn lao tại Đền thờ Sheshan ở Thượng Hải”, như Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhắc lại trong bài phát biểu của ngài.

“Chúng ta hãy hiệp nhất lời cầu nguyện của mình với các tín hữu Công Giáo Trung Quốc,” Đức Giáo Hoàng nói, “như một dấu hiệu của tình yêu thương dành cho họ và sự hiệp thông của họ với Giáo hội hoàn vũ và với Người kế vị Thánh Phêrô.”

“Nguyện xin sự cầu bầu của Nữ Vương Thiên Quốc ban cho cộng đồng tín hữu tại Trung Quốc ơn hiệp nhất và ban cho mọi người sức mạnh để làm chứng cho Tin Mừng trong những nỗ lực hằng ngày, để trở thành hạt giống của hy vọng và hòa bình,” Đức Giáo Hoàng Leo nói.

Năm 2018, dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục, chấm dứt hàng thập niên ly giáo do chính phủ cách mạng Cộng sản thiết lập một Giáo hội song song được nhà nước công nhận và bắt đầu đàn áp các giáo sĩ và giáo dân vẫn trung thành với Rôma.

Các điều khoản của thỏa thuận đó vẫn còn mơ hồ, và bản thân thỏa thuận đó vẫn tiếp tục gây tranh cãi.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng vào tối thứ Sáu.

Các báo cáo chính thức cho biết ít nhất 82 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tại mỏ than Liushenyu ở thành phố Changzhi, khiến đây trở thành vụ tai nạn khai thác mỏ gây chết người nhiều nhất ở Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Hơn 120 người đã được nhập viện tính đến tối thứ Bảy.

“Tôi cầu xin bình an vĩnh cửu cho các nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra vài ngày trước tại một mỏ ở miền bắc Trung Quốc”, Đức Giáo Hoàng Leo cầu nguyện vào Chúa nhật.

Đức Giáo Hoàng cũng cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ, Đấng Phù Hộ các Kitô hữu, cho các cộng đồng Kitô giáo ở Đất Thánh và toàn bộ khu vực Trung Đông, những người đang chịu nhiều thử thách bởi chiến tranh và tất cả những khó khăn đi kèm của xung đột.

“Chúng con cũng phó thác các cộng đồng Kitô giáo ở Đất Thánh, Li-băng và toàn bộ Trung Đông, những người đang đau khổ vì chiến tranh, cho Đức Mẹ Maria Rất Thánh, Đấng Phù Hộ các Kitô hữu”, ngài cầu nguyện.

Sáng Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã dâng Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để đánh dấu Lễ trọng kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sự viên mãn của mùa Phục Sinh.

“Để nhấn mạnh tính liên tục của sự kiện cứu rỗi này,” Đức Giáo Hoàng Leo nói trong bài giảng, “Tin Mừng đưa chúng ta trở lại ‘ngày đầu tiên trong tuần’ (Ga 20:19), nghĩa là ngày mới mà Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, cho họ xem ‘tay và cạnh sườn của Người’.”

“Chúa tỏ lộ thân thể vinh hiển của Người,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, “cụ thể là những vết thương của Người, dấu tích của cuộc đóng đinh.”

“Những dấu hiệu của cuộc Khổ nạn này, hùng hồn hơn cả lời nói, giờ đây được biến đổi,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, “Đấng đã chết sống đời đời.”

Đức Giáo Hoàng tập trung vào ba khía cạnh của Tin Mừng và của sự kiện – Lễ Ngũ Tuần – mà Tin Mừng thuật lại: Thần Khí của Đấng Phục Sinh là Thần Khí bình an; Thần Khí của Đấng Phục Sinh là Thần Khí sứ mệnh; Thần Khí của Đấng Phục Sinh là “Thần Khí chân lý” (như trong Ga 14:17). “Các bạn thân mến,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, “chúng ta thực sự là những người cùng cộng tác trong việc truyền bá Tin Mừng: toàn thể Giáo Hội là nhân vật chính của Tin Mừng, chứ không phải chỉ là người bảo vệ nó.”

Đức Giáo Hoàng nói rằng việc rao giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, vốn là cốt lõi của đức tin Kitô giáo, “nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần,” tràn đầy “niềm vui và hy vọng, vì chúng ta — vâng, chính chúng ta — là sự mới mẻ của thế giới, là ánh sáng và muối của đất.”

Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng điều này “không phải vì công đức hay đặc ân của riêng chúng ta, mà là vì lời của Chúa, Đấng thánh hóa người tội lỗi, chữa lành người phong cùi và biến đổi người chối bỏ Người thành một tông đồ.”

“Như chúng ta có thể thấy rõ,” ngài nói, “có những thay đổi không mang lại sự sống mới cho thế giới, mà làm cho nó già cỗi vì sai lầm và bạo lực.”

“Tuy nhiên,” ngài nói, “Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và truyền sức sống mới vào trái tim chúng ta.” Đức Giáo Hoàng nói rằng Thiên Chúa “biến đổi lịch sử, mở ra cho nó ơn cứu độ, đó là món quà mà Chúa ban cho mọi người, và sứ mệnh của Giáo hội làm chứng cho điều này, do đó “biến đổi sự hỗn loạn của thế giới thành sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta.”

“Các bạn thân mến,” Đức Giáo Hoàng Leo kết luận bài phát biểu của mình, “với tấm lòng sốt sắng, hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần của Đấng Phục Sinh cứu chúng ta khỏi sự ác độc của chiến tranh, điều mà không phải một siêu cường nào có thể vượt qua, mà là bởi quyền năng vô song của tình yêu.”

“Chúng ta hãy cầu nguyện xin Người giải thoát nhân loại khỏi đau khổ, điều mà không phải bởi…“Sự giàu có vô biên,” ngài nói, “nhưng là nhờ một ơn phúc vô tận.”

“Chúng ta hãy cầu xin Người chữa lành chúng ta khỏi tai họa của tội lỗi nhờ ơn cứu độ được loan báo cho muôn dân nhân danh Chúa Giêsu.” Đức Giáo Hoàng nói.

“Đây là ân sủng ban cho các Tông đồ lòng can đảm,” Đức Leo nói, “xin Người cũng ban cho chúng ta lòng can đảm tương tự, hôm nay và mãi mãi, nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội.”