1. Tượng và bàn thờ Đức Mẹ ở Medjugorje bị xúc phạm
Một cuộc điều tra đã được khởi động sau khi phát hiện một bức tượng Đức Mẹ và một bàn thờ ngoài trời bị xúc phạm ở Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, vào đêm 27 rạng sáng ngày 28 tháng 7.
Bức tượng được tìm thấy với hai tay và khuôn mặt Đức Mẹ Maria bị sơn đen, kèm theo dòng chữ graffiti "Ác quỷ mặc váy" viết bằng tiếng Anh. Một biểu ngữ gần đó liệt kê tên của những người chứng kiến sự kiện Medjugorje và viết bằng tiếng Ba Lan: "Họ là những kẻ lừa đảo, tôi có bằng chứng". Trên một tấm bảng gần đó, dòng chữ graffiti được viết là: "Ác quỷ". Bàn thờ ngoài trời mới được tu sửa của Nhà thờ Thánh Giacôbê Tông Đồ đã bị đốt cháy, làm hư hại sàn nhà, ghế ngồi và tấm bạt dùng cho các buổi lễ Thánh ngoài trời.
Người ta tin rằng cả hai địa điểm đều bị tấn công vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28 tháng 7, khi một số người hành hương đang tập trung tại các địa điểm này để cầu nguyện sau vụ phá hoại. Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ việc và đang theo đuổi nhiều manh mối. Có thông tin cho rằng một người đàn ông đã bị bắt giữ sau vụ phá hoại.
Văn phòng giáo xứ Medjugorje trong một tuyên bố ngày 28 tháng 7 bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" trước sự việc, nhưng khẳng định rằng đền thờ vẫn mở cửa cho tất cả các tín hữu hành hương và công tác dọn dẹp đang được tiến hành.
Thông cáo có nội dung: "Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức và sự giúp đỡ vô tư của mình để bảo đảm rằng thánh đường vẫn là nơi gặp gỡ với Chúa, một nơi bình an và một nơi tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình."
"Chúng tôi đặc biệt mời gọi tất cả các tín hữu đáp lại sự kiện này theo cách mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta trong hơn 40 năm qua tại Medjugorje: bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Chúng ta cầu nguyện cho sự hoán cải tâm hồn của những người đã phạm tội này, xin Chúa ban ân sủng cho họ và dẫn dắt họ trên con đường thiện lành. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hòa bình trong tâm hồn mọi người."
"Đức Mẹ luôn mời gọi chúng ta trở thành những người mang lại hòa bình. Mong rằng sự kiện này sẽ khích lệ chúng ta đón nhận lời mời gọi của Mẹ một cách nghiêm chỉnh hơn: không phải để lấy ác trả ác, mà là để làm chứng cho tình yêu thương, sự tha thứ và niềm hy vọng bằng chính cuộc sống của mình."
Vụ phá hoại xảy ra chỉ vài ngày trước Lễ hội Thanh niên Medjugorje năm 2026, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Người ta tin rằng mỗi năm có hơn một triệu người đến thăm Medjugorje.
Thị trấn này trở nên nổi tiếng như một địa điểm hành hương vào năm 1981 khi có thông tin cho rằng Đức Mẹ thường xuyên hiện ra với trẻ em ở Medjugorje. Kể từ đó, tính xác thực của các cuộc hiện ra này đã được tranh luận, mặc dù vào năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chính thức cho phép các cuộc hành hương đến địa điểm này với điều kiện là các cuộc hiện ra được báo cáo không được trình bày như là đã được Giáo hội chấp thuận.
Bộ Giáo lý Đức tin, gọi tắt là DDF đã phê duyệt "trải nghiệm tâm linh liên quan đến Medjugorje" là một địa điểm hành hương vào tháng 9 năm 2024. Trong văn bản của mình, Bộ này nêu rõ rằng "sự độc đáo của nơi này nằm ở số lượng lớn những thành quả như vậy: nhiều người hoán cải, thường xuyên quay trở lại lãnh nhận các bí tích", dẫn chứng bằng các ơn gọi linh mục, tu sĩ và đời sống hôn nhân.
Văn bản đó viết: "Cần lưu ý rằng những trải nghiệm như vậy chủ yếu xảy ra trong bối cảnh các cuộc hành hương đến những địa điểm gắn liền với các sự kiện ban đầu, chứ không phải trong các cuộc gặp gỡ với những người được tường trình có mặt để chứng kiến những hiện tượng được tường trình hiển linh."
Văn bản này nêu rõ rằng "mặc dù điều này không hàm ý tuyên bố tính chất siêu nhiên của hiện tượng đang được đề cập – và nhắc lại rằng các tín hữu không bắt buộc phải tin vào điều đó – nhưng Nihil obstat cho thấy rằng các tín hữu có thể nhận được sự khích lệ tích cực cho đời sống Kitô giáo của họ thông qua đề xuất tâm linh này, và nó cho phép các hành động sùng kính công khai."
"Sự quyết tâm như vậy là khả thi bởi vì nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận trong quá trình trải nghiệm tâm linh, trong khi những tác động tiêu cực và nguy hiểm không lan rộng trong dân Chúa."
Source:Catholic Herald
2. Iran được kêu gọi tạm dừng án tử hình đối với 10 người đàn ông.
Hôm thứ Hai, Tòa Thánh đã kêu gọi Iran hủy bỏ án tử hình đối với 10 thanh niên vì các cuộc biểu tình chống chính phủ làm rung chuyển đất nước hồi tháng Giêng.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết 12 người đàn ông, ở độ tuổi từ cuối thiếu niên đến đầu hai mươi, đã bị kết án và hai người đã bị hành quyết vào ngày 19 tháng 7.
"Việc tuyên án tử hình 12 người trong một phiên tòa duy nhất, diễn ra kín và không làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng bị cáo là vi phạm các tiêu chuẩn xét xử công bằng đã được thiết lập," các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết.
13 chuyên gia này là các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc và là thành viên của các nhóm làm việc về các vụ cưỡng bức mất tích và giam giữ tùy tiện. Tuy nhiên, họ không phát ngôn thay mặt cho tổ chức quốc tế này.
12 thanh niên bị kết án tử hình bị buộc tội liên quan đến cái chết của bốn thành viên lực lượng an ninh cũng như các hành vi đốt phá và phá hoại trong các cuộc biểu tình ngày 8 Tháng Giêng tại Quảng trường Shahid Alikhani, Isfahan.
Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết họ bị kết tội dựa trên những lời thú tội được phát sóng trên truyền hình.
"Các cáo buộc chống lại họ vẫn chưa rõ ràng, vì các phiên tòa của Tòa án Cách mạng được tiến hành kín và các phán quyết không được công bố," họ nói thêm.
3. Đức Hồng Y Quân: ‘Bảo vệ’ gia đình là ‘nhiệm vụ hàng đầu’ của Giáo hội ngày nay
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đã kêu gọi người Công Giáo coi việc bảo vệ gia đình là "nhiệm vụ hàng đầu" trong công tác mục vụ, nhằm chống lại một xã hội đã đánh mất sự hiểu biết về "ý nghĩa của cuộc sống".
Trong một bài luận được đăng tải hôm Thứ Tư, 29 Tháng Bẩy, trên blog của mình, Đức Hồng Y Quân đã đưa ra bình luận về cả kinh thánh và tình trạng của Giáo hội trên thế giới ngày nay. Đó là phong cách thường thấy của ngài, liên kết các văn bản thiêng liêng với một thông điệp cụ thể, và bài viết này cũng không ngoại lệ khi ngài đi sâu vào dụ ngôn về viên ngọc quý giá.
Đức Hồng Y Quân, vị Giám Mục danh dự 94 tuổi của Hương Cảng, đã không thể tham dự Công Nghị Hồng Y vào tháng Sáu. Nhưng lưu ý rằng ngài đã theo dõi sát sao các báo cáo về diễn biến của đại hội, Đức Hồng Y Quân nhấn mạnh rằng các vị Hồng Y anh em đã thảo luận "rằng gốc rễ của vấn đề dường như là việc con người đánh mất ý nghĩa cuộc sống. (Con người ngày nay chưa tìm thấy kho báu và viên ngọc quý, hoặc có lẽ họ đã tìm thấy nhưng rồi lại bỏ rơi chúng.)"
Đức Hồng Y nhận thấy rằng sự mất tập trung này có thể đến từ nhiều nguyên nhân, và vì "những ham muốn ích kỷ và sự ràng buộc về mặt cảm xúc nằm trong mỗi chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên cảnh giác hơn nữa đối với chúng sao?". Nhưng ngài đặc biệt cảnh báo về việc sa vào những tội lỗi chống lại đức khiết tịnh: "Dĩ nhiên, đạo đức và luân lý không chỉ giới hạn ở Điều răn thứ Sáu và thứ Chín, nhưng những loại tội lỗi này là những loại dễ dẫn đến nghiện ngập nhất."
Đức Hồng Y dòng Salêsiêng cảnh báo rằng "những tội lỗi liên quan đến phong trào LGBTQ hoàn toàn vi phạm kế hoạch của Đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại: đó là một người đàn ông và một người phụ nữ yêu thương nhau trọn đời và truyền lại sự sống trong một môi trường yêu thương."
Ngài nói thêm rằng, "hành vi đồng tính luyến ái không chỉ được gọi là tội lỗi trong Kinh Thánh; trước mặt Chúa, chúng còn là một ‘sự ghê tởm’ (điều đặc biệt đáng khinh). Thiên Chúa nhân từ thậm chí còn giáng lửa xuống để hủy diệt Sodom."
Nhắc đến phong trào LGBT, Đức Hồng Y Quân cảnh báo rằng vì nó có nguy cơ "vi phạm kế hoạch của Đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại", nên nó có thể tước đoạt đi vẻ đẹp của chính cuộc sống.
"Nếu ta phủ nhận giá trị quý báu của cuộc sống và gia đình, thì cuộc sống còn lại vẻ đẹp nào? Phải chăng ta đã bỏ lại dòng suối trong vắt để tìm nước trong cái bể rò rỉ?! Có lời kể rằng ngay cả quỷ dữ cũng từng thừa nhận: một khi gia đình bị phá hủy, chiến thắng sẽ thuộc về hắn."
Đức Hồng Y kêu gọi độc giả của mình tích cực hơn nữa trong việc bảo vệ đời sống gia đình, trước những ý thức hệ làm suy yếu mối quan hệ do Chúa thiết lập giữa nam và nữ. Ngài viết: "Chúng ta hãy sẵn sàng trả giá cho ‘sức khỏe’ của gia đình mình".
"Chiến lược tốt nhất trong trận chiến là tấn công," ngài khuyên. Vì vậy, Thiền kêu gọi sự hợp tác để bảo vệ đời sống gia đình: "chăm sóc và giúp đỡ người khác làm điều thiện là cách chắc chắn nhất để giúp chính chúng ta kiên trì làm điều thiện."
Đức Hồng Y kêu gọi các thành viên của Giáo hội ở mọi cấp bậc hãy "huy động" để bảo vệ gia đình. "Chúng ta hãy biến việc bảo vệ thiêng liêng gia đình thành sứ mệnh hàng đầu, trọng tâm của công tác mục vụ của chúng ta."
"Chúng ta hãy," ngài nói tiếp, "cầu xin cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho chúng ta; chúng ta hãy cầu xin cha mẹ của Thánh Thérèse làm bổn mạng cho chúng ta; và nguyện cho giới trẻ được tràn đầy niềm tin vào kế hoạch yêu thương của Chúa."
Mặc dù gần đây hoạt động quốc tế có phần ít hơn, vị Hồng Y người Hương Cảng vẫn là một thành viên tích cực của Hồng Y đoàn và thường xuyên tham gia vào các cuộc tranh luận công khai về những vấn đề quan trọng hiện nay trong Giáo hội.
Trong các cuộc họp tiền hội nghị với Hội đồng Giám mục năm ngoái, ngài đã đưa ra một lời chỉ trích gay gắt đối với Thượng Hội đồng về tính đồng nghị, cảnh báo rằng đó "là vấn đề sống còn đối với Giáo hội do Chúa Giêsu thành lập".
Việc thúc đẩy ý thức hệ "LGBTQ" là một trong những mục tiêu mà Đức Hồng Y xác định là "mục tiêu ngầm" của tiến trình Thượng Hội đồng.
Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện và sám hối công khai sau cuộc hành hương của những người tự xưng là Công Giáo LGBT nhân dịp Năm Thánh trong đó các nhà hoạt động LGBT đã diễn hành qua cửa Đền Thờ Thánh Phêrô với cờ cầu vồng và những khẩu hiệu đầy lời lẽ tục tĩu. Sự kiện đó, theo Đức Hồng Y Quân, "đã xúc phạm nghiêm trọng đến đức tin Công Giáo và phẩm giá của Đền Thờ Thánh Phêrô, đó là một tội trọng chống lại Chúa."
Đức Hồng Y đặc biệt quan ngại khi linh mục James Martin Dòng Tên lập luận rằng Giáo Hội Công Giáo nên chính thức chấp nhận các linh mục "đồng tính". Ông cho rằng lời kêu gọi của mình dựa trên một nghiên cứu năm 2024 do Viện McGrath về Đời sống Giáo hội thực hiện. Nhưng oái oăm là các tác giả của nghiên cứu này đã lập luận chống lại việc nhận nam giới có xu hướng đồng tính vào chủng viện chứ không phải ủng hộ như linh mục James Martin nói. Hai tác giả của nghiên cứu nói rõ rằng những kẻ mà tư duy không vượt qua nổi hạ bộ của mình thì có gì để dạy bảo người khác. Trong khi đó, Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, đã cảnh cáo anh chị em giáo dân rằng Satan cũng có thể đội lốt linh mục gây chia rẽ, gieo rắc lầm lạc, nghi ngờ đạo lý chân thật của Hội Thánh, để rồi yêu sách Giáo Hội phải phong chức cho những người đồng tính.
Tiếng nói của Đức Hồng Y Quân trong Hồng Y đoàn rất mạnh mẽ, và lời kêu gọi của ngài về việc chú trọng hơn nữa vào việc bảo vệ sự toàn vẹn của đời sống gia đình sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa.
Source:Catholic Herald