Các thành viên của phong trào Hiệp thông và Giải phóng. Nguồn ảnh: Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup của I.Media, trong bản tin ngày 22/08/2026, cho hay: Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo XIV tới Hội nghị Rimini vào ngày 22 tháng 8 năm 2026 đánh dấu lần thứ hai một vị Giáo hoàng tham gia cuộc gặp gỡ này, được tổ chức hàng năm vào cuối mùa hè bởi phong trào Hiệp thông và Giải phóng tại thành phố Rimini của Ý. Gần 44 năm sau chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 29 tháng 8 năm 1982, Giám mục đương nhiệm của Roma đã tham dự sự kiện này, thu hút một lượng lớn người tham dự và phản ánh ảnh hưởng lâu dài của Công Giáo tại Ý.

Được thành lập năm 1980, cuộc họp thường niên — được tổ chức tại Rimini, một thành phố 150,000 dân ở vùng Emilia-Romagna — được khởi xướng bởi những cá nhân liên kết với phong trào Hiệp thông và Giải phóng, một phong trào do linh mục người Ý Luigi Giussani (1922–2005) sáng lập.

Hiệp thông và Giải phóng là một trong nhiều “phong trào và cộng đồng Giáo hội” được thành lập trong thế kỷ 20. Những phong trào và nhóm này thuộc nhiều thể loại khác nhau trong Giáo hội, nhưng về cơ bản đều nhằm mục đích giúp đỡ giáo dân trên con đường thánh thiện. Các ví dụ khác bao gồm Con đường Tân Giáo lý, Regnum Christi, Opus Dei, Focolare, Schoenstatt, và nhiều phong trào khác nữa.

Mục tiêu ban đầu của Hội nghị Rimini là biến Rimini thành nơi mà các nhân vật nổi bật từ mọi tầng lớp xã hội có thể tham gia đối thoại về các chủ đề chính của văn hóa đương thời.

Do đó, nói một cách chính xác, Hội nghị này không phải là một hội nghị nội bộ chỉ dành cho các thành viên của phong trào hoặc thậm chí là các thành viên của Giáo hội rộng lớn hơn, mà là một sự kiện công cộng, mở cửa cho những người có tín ngưỡng, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Hội nghị Hiệp thông và Giải phóng xem đây là một cách để xem xét tầm quan trọng của thông điệp Kitô giáo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống: giáo dục, công việc, chính trị, nghệ thuật, các mối quan hệ giữa con người và kinh tế.

Một sự kiện tương tự, cũng do Hiệp thông và Giải phóng tổ chức, được tổ chức ở Mỹ và được gọi là Cuộc Gặp Gỡ New York.

Được thành lập vào năm 1954, Hiệp thông và Giải phóng phát triển để đáp ứng sự lan rộng của chủ nghĩa Mác. Ngày nay, hội nghị này có khoảng 100,000 thành viên trên toàn thế giới. Hội nghị Rimini do đó được hình thành như một sự thay thế cho Festa dell’Unità, do Đảng Cộng sản Ý tổ chức.

Tầm ảnh hưởng quốc tế

Hội nghị Rimini thu hút khoảng 800.000 người tham dự mỗi năm. Hơn 8,000 nhân vật nổi tiếng đã phát biểu tại đây trong suốt 46 năm lịch sử của hội nghị.

Danh sách khách mời từ các kỳ trước cho thấy phạm vi quốc tế của cuộc gặp gỡ này. Kỳ đầu tiên, được tổ chức khi Chiến tranh Lạnh vẫn đang hoành hành trên thế giới, nổi bật với bài phát biểu của nhà bất đồng chính kiến Liên Xô Vladimir Bukovsky. Trong những năm trị vì của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, sự chú ý đáng kể được tập trung vào Trung Âu và đặc biệt là Ba Lan; nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ đầu tiên của nước này, Lech Wałęsa, đã được mời đến Rimini vào năm 1990, cùng với Hồng Y Joseph Ratzinger. Mặc dù rất gần gũi với phong trào Hiệp thông và Giải phóng, Đức Benedict XVI đã không trở lại Rimini trong suốt triều đại của mình.

Năm 1999, tổng thống mới đắc cử của Algeria, Abdelaziz Bouteflika, đã trình bày kế hoạch hòa giải dân tộc của ông tại đây. Cũng trong năm đó, Phó Tổng thống Iraq Tarek Aziz — người rất hiếm khi đến thăm châu Âu — đã bày tỏ sự ủng hộ của chế độ Saddam Hussein đối với chuyến thăm dự kiến của Giáo hoàng Gioan Phaolô II tới Iraq, điều cuối cùng đã không thành hiện thực. Năm 2000, sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hội nghị Rimini đã gây ra sự phẫn nộ của chính phủ Ý, vì họ lo ngại một cuộc khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc.

Ngoài các nhân vật hàng đầu của Giáo hội tại Ý, Hội nghị còn có sự tham gia của các nhân vật Công Giáo từ nhiều lĩnh vực khác nhau, như nhà thần học Hans Urs von Balthasar, Hồng Y Jean-Marie Lustiger, nhà văn Jean Guitton, và gần đây hơn là nhà triết học Fabrice Hadjadj. Năm nay, Hội nghị sẽ đặc biệt có sự góp mặt của Roseline Hamel, em gái của Cha Jacques Hamel, người đã bị sát hại ở Pháp năm 2016. Bà sẽ tham gia cuộc đối thoại với Nassera Kermiche, mẹ của tên khủng bố Adel Kermiche, về những trải nghiệm của họ với sự tha thứ sau vụ tấn công đó.

Một biến cố chính trị ở Ý

Trong bối cảnh đời sống chính trị Ý, cuộc gặp gỡ này đã trở thành điểm tựa cho phong trào Dân chủ Ki-tô giáo, mà nhân vật lãnh đạo là Giulio Andreotti, một người tham gia trung thành của Hội nghị Rimini. Sự trỗi dậy của phong trào chính trị này không làm giảm uy tín của hội nghị, vốn thu hút những người tham dự trung thành từ cả cánh tả và cánh hữu.

Rimini đôi khi là nơi diễn ra những tuyên bố gây tranh cãi gay gắt, chẳng hạn như năm 2004, khi một cuộc đối thoại được tổ chức ở đó giữa các cựu khủng bố "đen" và "đỏ" —về các nhóm tân phát xít và Lữ đoàn Đỏ — những kẻ đã thực hiện các cuộc tấn công trên khắp bán đảo Ý trong những năm 1970 và 1980.

Năm 2021, trong bối cảnh tái cấu trúc chính trị hậu đại dịch, Hội nghị Rimini đã tổ chức một cuộc tranh luận được công khai rộng rãi giữa các nhân vật chính trị hàng đầu của Ý, bao gồm các cựu thủ tướng Enrico Letta và Giuseppe Conte và lãnh đạo đảng Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Vào thời điểm đảng của bà vẫn còn tương đối nhỏ bé, cuộc tranh luận này đã đóng vai trò là bàn đạp cho chính trị gia này, chỉ hơn một năm trước chiến thắng bầu cử và sự lên nắm quyền của bà.

Đức Leo XIV tiếp bước Đức Gioan Phaolô II

Phiên bản thứ 47 diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 8, như thường lệ tại các gian hàng của Hội chợ Rimini. Chủ đề năm nay được lấy từ tác phẩm Thần Khúc của Dante: “L’amore che move il sole e l’altre stelle,” dịch ra là “Tình yêu lay động mặt trời và các vì sao khác.”

“Với chủ đề này, chúng ta muốn tái khám phá nguồn gốc và vận mệnh của thế giới được giao phó cho chúng ta, cũng như vận mệnh của chính sự tồn tại của chúng ta,” Chủ tịch Hội nghị Bernard Scholz giải thích trên trang web của biến cố.

Trong chuyến thăm ngày 29 tháng 8 năm 1982, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chào đón những người tham dự Hội nghị, cảm ơn họ vì đã thể hiện “bản sắc và sứ mệnh độc đáo của Giáo hội, vốn luôn là một sứ mệnh lịch sử, dù siêu việt và thiêng liêng.” Ngài kêu gọi họ xây dựng “một nền văn minh của chân lý và tình yêu.”