Các nhân viên an ninh mặc thường phục đột nhập vào khuôn viên nhà thờ chính tòa hôm 11-9 và bắt đi vị giám mục trẻ tuổi không được chính phủ công nhận.

Nhiều nguồn tin Giáo hội cho UCA News biết Đức cha Joseph Wu Qinjing của Zhouzhi bị dẫn đi khỏi nhà thờ Chính tòa Khiết Tâm Đức Mẹ ở hạt Zhouzhi lúc 22giờ15 và kể từ đó không ai biết ngài ở đâu. Zhouzhi thuộc tỉnh Shaanxi, cách Bắc Kinh 950 kilômét về phía tây nam.

Một số người gần đó thấy vài người đàn ông nhảy qua tường rào nhà thờ. Một chủng sinh trong khuôn viên nhà thờ nghe có tiếng người nhảy tường vào và đã bước ra kiểm tra. Một người trong đó ra lệnh cho thầy giao chìa khóa cổng, lúc đó đang bị khóa. Bị chủng sinh này từ chối, ông ta liền rút thẻ công an đưa cho thầy xem.

Sau khi một nhóm khoảng 20 nhân viên bước vào cổng nhà xứ, họ đi thẳng tới và gõ cửa phòng của vị giám mục 38 tuổi mà không cho biết họ là ai. Phòng của đức cha nằm ở tầng trệt của một trong hai tòa nhà được dùng làm phòng ở và văn phòng, cạnh nhà thờ chính tòa.

Vừa mở cửa, Đức cha Wu liền bị đưa ngay đến một trong các xe đang đậu bên ngoài khuôn viên nhà thờ. Lúc đó, một vị linh mục 80 tuổi, ba chủng sinh khác và bốn nữ tu cũng sống ở đó đã chạy ra ngoài do náo loạn.

Họ và những người đứng xem tụ tập bên ngoài nhà thờ chính tòa thấy hai nhân viên an ninh túm lấy vai đức cha trong khi một nhân viên nữa tát vào mặt ngài.

Kể từ tháng 5 vị giám chức được Tòa Thánh chấp nhận này đã một vài lần bị các giới chức bắt đi thẩm vấn và tham dự các lớp học về "Pháp lệnh Tôn giáo" có hiệu lực hồi năm ngoái. Nhưng lần này người ta lại dùng vũ lực với ngài, các nguồn tin lưu ý.

Người ta nói một linh mục đã liên lạc với các nhân viên ban tôn giáo ngày hôm sau và được báo rằng ban tôn giáo và công an tỉnh đã ra lệnh bắt Đức cha Wu.

Một nguồn tin khác của Giáo hội cho biết: "Các tín hữu Công giáo rất tức giận khi biết đức cha bị bắt dẫn đi trong lúc ngài không kịp tắt máy vi tính, không kịp mang theo điện thoại di động hay quần áo".

Các nguồn tin này sợ rằng chính quyền có thể dùng bạo lực để ép đức cha từ chức.

Cha Song Guangyu của Zhouzhi nói với UCA News hôm 14-9 rằng một số linh mục của giáo phận đã đến văn phòng ban tôn giáo tỉnh ở Tây An, thủ phủ của Shaanxi, để phản đối việc lạm dụng quyền tự do tôn giáo và nhân quyền. Các ngài xin phép được gặp đức cha để đưa cho ngài một số đồ dùng hàng ngày, nhưng bị từ chối. Các linh mục này yêu cầu chính quyền giải thích về việc bắt giữ vị giám chức và bảo đảm an toàn cho ngài, nếu không người Công giáo sẽ tổ chức biểu tình trong thành phố, cha Song cho biết.

Đức cha Wu được tấn phong giám mục chui và là giám mục thứ sáu của Zhouzhi, có sự chấp thuận trước của Tòa Thánh. Ngài thông báo địa vị giám mục của mình cho tất cả linh mục của ngài ngày 22-5-2006, đúng ba ngày trước khi Đức Giám mục Anthony Li Du'an của Tây An qua đời vì bị ung thư gan. Đức cha Li làm giám quản Zhouzhi sau khi Đức Giám mục Alfonsus Yang Guangyan từ trần ngày 4-9-2004. Giáo phận này có khoảng 60.000 người Công giáo và 50 linh mục.

Sinh ngày 11-11-1968, Đức cha Wu vào chủng viện giáo phận Zhouzhi năm 1989 sau khi tốt nghiệp trung học và được gởi đến chủng viện khu vực Sheshan ở Thượng Hải cũng trong năm đó.

Ngài được Đức cha Yang, được Tòa Thánh chấp nhận và chính phủ công nhận, phong chức linh mục năm 1996 và phục vụ ở các giáo xứ nông thôn đến năm 1998, khi ngài được phân công giảng dạy tại Chủng viện Shaanxi ở Tây An. Ngài dạy phụng vụ và tu đức ở đó, và còn làm linh hướng nữa.

Năm 2000, ngài được gởi sang Hoa Kỳ để học thêm. Ngài lấy bằng thạc sĩ về thần học phụng vụ năm 2003 và thạc sĩ về tư vấn tu đức năm 2005.

Trở về Zhouzhi tháng 7-2005, ngài tiếp tục dạy học tại Chủng viện Shaanxi đến khi ngài tiết lộ địa vị giám mục của mình.