Xem hình ảnh
Thứ Bảy ngày 1 tháng 2 vừa qua, cũng là ngày mùng 4 tết Ất Tỵ, các chi hội bảo trợ Ơn Gọi DCCT ở quanh vùng Dallas và Ft Worth đả tề tựu rất đông tại DCCT Dallas để ăn mừng Tân Niên.
Gọi chung là Dallas-Ft Worth, nhưng thực ra số hội viên đã không chỉ ở 2 nơi Dallas và Ft Worth mà thôi, nhưng một số lớn đã đến từ hai thành phố Arlington và Grd Prairie là các thành phố nằm ở giửa vùng.
Ngoài các hội viên ra, còn có sự hiện diện của nhiều tu sĩ đến từ các dòng Trinh Vương (ở Irving), dòng Mến Thánh Giá (từ Arlington) và dòng Si Tô (Irving).
Cha Giám Phụ Tỉnh DCCT VN Hải Ngoại, LM Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR, đã ứng khẩu một bài giảng có thể gọi là “Thần Sầu Quỉ Khốc” với đề tài “Con Rắn”…Nhờ Ngài mà nay tôi biết được là chính Chúa Giê Su cũng đã dạy chúng ta phải khôn như rắn đấy!
Không tin ư? thì hãy đọc đoạn kinh thánh (Matthew 10:16) mà xem. Chúa đã nói “ Các ngươi hãy khôn như loài rắn” mà lại…
Nhưng thật ra, chỉ nói như thế mà thôi thì quả là chúng ta đã phạm phải một tội gọi là “Trích dẫn sai lệch bằng cách lấy ra khỏi bối cảnh” có thể dẫn đến hiểu lầm. Ít ra thì cũng phạm một lỗi rất nặng về Văn Chương gọi là “Trích từ ra khỏi ngữ cảnh” (Out of context).
Bởi vậy Cha Long đã giải thích ngay sau đó là Chúa đã nói thêm rằng “và hiền lành như giống Bồ Câu”.
Đó là 2 vế “bất khả phân ly” của lời Chúa phán.
“Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên đi vào giữa bầy muông-sói. Vậy, hãy khôn như loài rắn, hiền lành như loài bồ-câu” (“Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves" (Matthew 10:16)).
Như loài rắn, nhưng là “con rắn đồng” chữa bệnh của ông Môi Se, chứ không phải là “con rắn quỉ quyệt” gây thảm họa cho loài người của bà Evà.
Thứ Bảy ngày 1 tháng 2 vừa qua, cũng là ngày mùng 4 tết Ất Tỵ, các chi hội bảo trợ Ơn Gọi DCCT ở quanh vùng Dallas và Ft Worth đả tề tựu rất đông tại DCCT Dallas để ăn mừng Tân Niên.
Gọi chung là Dallas-Ft Worth, nhưng thực ra số hội viên đã không chỉ ở 2 nơi Dallas và Ft Worth mà thôi, nhưng một số lớn đã đến từ hai thành phố Arlington và Grd Prairie là các thành phố nằm ở giửa vùng.
Ngoài các hội viên ra, còn có sự hiện diện của nhiều tu sĩ đến từ các dòng Trinh Vương (ở Irving), dòng Mến Thánh Giá (từ Arlington) và dòng Si Tô (Irving).
Cha Giám Phụ Tỉnh DCCT VN Hải Ngoại, LM Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR, đã ứng khẩu một bài giảng có thể gọi là “Thần Sầu Quỉ Khốc” với đề tài “Con Rắn”…Nhờ Ngài mà nay tôi biết được là chính Chúa Giê Su cũng đã dạy chúng ta phải khôn như rắn đấy!
Không tin ư? thì hãy đọc đoạn kinh thánh (Matthew 10:16) mà xem. Chúa đã nói “ Các ngươi hãy khôn như loài rắn” mà lại…
Nhưng thật ra, chỉ nói như thế mà thôi thì quả là chúng ta đã phạm phải một tội gọi là “Trích dẫn sai lệch bằng cách lấy ra khỏi bối cảnh” có thể dẫn đến hiểu lầm. Ít ra thì cũng phạm một lỗi rất nặng về Văn Chương gọi là “Trích từ ra khỏi ngữ cảnh” (Out of context).
Bởi vậy Cha Long đã giải thích ngay sau đó là Chúa đã nói thêm rằng “và hiền lành như giống Bồ Câu”.
Đó là 2 vế “bất khả phân ly” của lời Chúa phán.
“Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên đi vào giữa bầy muông-sói. Vậy, hãy khôn như loài rắn, hiền lành như loài bồ-câu” (“Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves" (Matthew 10:16)).
Như loài rắn, nhưng là “con rắn đồng” chữa bệnh của ông Môi Se, chứ không phải là “con rắn quỉ quyệt” gây thảm họa cho loài người của bà Evà.