PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH

(Mến tặng Cécile Giang và Nicolas Hưa)
15.10.2025. St Sulpice, Paris


Trong Thánh Kinh kể có 8 nam là 1) Thánh Giuse (Mt 2, 14).2) Thánh Gioan Tiền Hô (Mt 3,1). 3) Ba Vua. 4) Ông Simong Tiên Tri, vác đỡ Thánh Gía Chúa Giêsu. 5) Gọi Các Tông Đồ. 6) Bệnh nhân Lazare (Lc 4, 1-42) 7) Người tàn tật Samaritaine. (Gn 4, 1-42). 8) Thánh Gioan Tông Đồ. Còn bôn ba rao giảng Chúa đã gặp nhiều phụ nữ.

Evà mới, máng chuyển các ơn

Giuse và Maria (Mt 18, 2-23)
Thăm Elisabeth (Lc 2, 39-40)
Đức Mẹ nơi hang Belem (Mt 1,2-23)
Trong tiệc Cana (Mt 15, 21-25)
Con chó cũng được ăn mảnh vụn (Mc 7, 24-30)
Ai là anh em (Mc 3, 31-35)
Gặp Con và đứng dưới Chân Thánh Giá

Những phụ nữ gặp gỡ tiếp cận

Đức tin vững mạnh không sợ nguy hiểm gian nguy. Nưóc mắt chứng minh
-Bà góa Nain (Lc 7, 11- 17)
-Chị em Maria và Matta (Lc 10, 38-47; )
-Bà Veronica trao khăn
- Mẹ con bà Zébédée (Mt 20, 20-23)
- Phụ nữ múc nước bên giếng
- Vợ Cai Pha
- Chúa chết treo trên Thập Giá (Mc 15, 40-47)
-Phụ nữ Marie và Magdala trước cửa mồ (Mt 27, 55-61)
- Chúa Phục Sinh (Lc 24, 1-11)
-Các thiên thần báo tin (Lc 2, 1-20)

Các phụ nữ được ơn lành khỏi

Ba trường hợp sau chứng tỏ Lòng Thương Xót vô tận. Chúa không trách ‘bệnh nhân’ như bà già còng lưng (Lc 13, 10- 17) hay bà bị băng huyết. Mà nói : Tôi không kết tội. Chị về, từ nay, đừng phạm tộỉ nữa (Gn 8, 1-11; Lc 8,40-48)… Chúa không nguyền ‘sự chết’ của con gái duy nhất của cận vệ khỏi chết (Lc 8, 40-48). Tin tưởng của đám đông (Lc 8, 40-48).

Chúa vẫn còn tin tưởng phụ nữ. như, Chị Marthe Robin (Chateauneuf, Pháp, 1902-1981). Chúa ủy thác “Hướng dẫn và bảo toàn ơn gọi’’. Ngày nay ơn gọi được hướng dẫn đến nơi đến chốn
Chị Marthe Robin từ nhỏ yếu ớt nên không đủ sức theo học cao, 14 tuổi đã nghỉ học. Gia đình sinh sống ở nông trại Châteauneuf de Galause. Ơn gọi nên thánh của Robin ăn sâu từ nền giáo dục của ông bà thân sinh Joseph Robin và Amélie Célestine Chosson. Từ năm lên 8, Marthe đã say mê Thánh Thể Chúa. Những lần dừng chân quanh nhà thờ, lúc rảnh Marthe đã vào nhà thờ qùi cầu nguyện trước nhà Tạm, không biết mệt mỏi.
Từ 1930 đến ngày qua đời năm 1981, Chị được in Năm Dấu Thánh ở hai tay, hai chân, ngực và quanh đầu. Suốt những năm này, Chị không ăn uống gì, chỉ chịu Mình Thánh Chúa. Thân xác bị tê liệt. Đặc biệt, ngày thứ sáu trong tuần, Chị hoàn toàn sống như Chúa Giêsu trong ngày khổ nạn. Tuy nhiên, Chị vẫn sáng suốt và hướng dẫn ơn gọi nhiều người, hàng giáo sĩ, tu sỹ cũng như giáo dân. Năm 1934, như được linh ứng, Chị đã trao cho Cha linh hướng Georges Finet mở trung tâm Bác Ái, tiếp đón trẻ em và người nghèo.
Trung tâm Bác Ái sống như gia đình dưới sự che chở của Đức Mẹ. Ngoài sống tu đức thánh hóa bản thân, trung tâm mở nhiều buổi tĩnh tâm cho những ai đến, dài ngắn, tùy. Hiện nay có 76 trung tâm Bác Ái trên thế giới, trong đó có VN. Theo bạn bè, gia đình và những người tiếp xúc, thì cho Chị "đã là Thánh từ năm 1925". Chị Marthe đã chọn con đường Chúa soi sáng và hướng dẫn : Sống cho mình Chúa trên Thập Giá, và đem tình thương đến cho những người nghèo khổ. Sau 51 năm cùng thọ nạn vói Chúa Kitô, Chị qua đời 6.2.1981. Phần mộ đơn sơ nằm chung với gia đình ở nghĩa trang Saint Bonnet de Galaure. Khi còn sống, người Pháp đã gọi Chị như ‘‘nữ thánh’’. Hồ sơ phong thánh đã hoàn tất năm 1996.

Hai Kết Luận

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ra Tông Thư Mulieris Dignitatem, 1985. ‘Chủ nghĩa Duy Nữ’, ĐGH đã đi sâu vào bản chất phụ nữ và cung cấp nền tảng cho sự hiểu biết phụ nữ Công Giáo không tìm thấy đâu có. Và trong Thông Điệp Evangelitum Vitae, 1995, kêu gọi: bác bỏ cám dỗ thống trị mới, của nam giới (Vietcatholic 23.3.24)

Sắc Chỉ Spes Non Confuntdit (Hy vọng không làm thất vọng (Rm 5,5), Đức Phanxico công bố năm Thánh 2025 (Viecatholique, 10. 5. 24) Năm Thánh đầu tiên vào 1300. Năm nay, đã có 1,3 triệu người qua cửa Thánh, đền Pherô. Sắc chỉ, kêu mời:
- Thánh Phao lô khuyến khích ‘anh em Hy Vọng’’ (x Rm 5,5)
- Một lời hy vọng, kỷ niệm 1700 nghị phụ tham dự CĐ Vatican II (có Gm VN)
- Hy vọng nảy sinh từ đức tin do Chúa Thánh Thần soi sáng
- Thử thách nỗi buồn là hy vọng mai sau
- Kiên nhẫn cho thấy lối sống của tín hữu
- Năm Thánh là dấu chỉ hy vọng ơn Cứu Độ
- Ước vọng sống trong ân sủng của thế gian

TÀI LIỆU THAM KHẢO

-tb France Catholique ‘Les Femmes de l’Evangile. Seuil, 1982 - Paris
- Jacques Fournier ‘Paris Carrefour des Saints. Salvator, 1998 - Paris
-Le Paris de la Charité. 1999 année de la Charité. (Phụ bản La Croix)
- A. Kuen ‘La Femme dans l’Eglise’ Ed Ammaus. 1806, Suissse