LỜI NÓI GÓI TẤM LÒNG
Lời nói là quà tặng quý giá Chúa ban cho loài người. Lời nói bộc lộc lòng người. Chúa Giêsu cũng chính là Ngôi Lời làm người. Thế nên hãy quý trọng lời nói, hãy làm cho lòng mình sinh những lời tốt đẹp.
1. Lời nói gói tấm lòng. Trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu đã khẳng định: “Lòng có đầy, miệng mới nói ra.” Lời nói bộc lộ lòng người như Bài Đọc 1 diễn tả: “Xem quả thì biết vườn cây. Nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.” Như cây tốt sinh quả tốt, cây sâu sinh quả xấu, thì lòng người tốt cũng sinh lời hay ý đẹp, lòng người xấu cũng sinh lời độc địa xấu xa. Lời phụ thuộc vào lòng. Muốn lời tốt đẹp phải lo sửa lòng cho tốt.
2. Sửa lòng mong lời đẹp. Để lòng dạ và cuộc đời ta tốt đẹp thì cần xét mình chứ đừng xét người. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh tưởng phản các rác nơi người và cái xà nơi ta để cho thấy cái nghịch lý của xét người và cái hợp lý của xét mình. Hãy lấy xà của thành kiến, ác cảm, bảo thủ, kiêu ngạo, tham lam… ra khỏi tâm trí mình thì sẽ có những lời nói tốt đẹp. Lời tốt đẹp là những lời tạ ơn, chúc tụng, tự hào như lời Đáp ca diễn tả: “Hạnh phúc thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.”
Nói lời tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm lòng người như câu tục ngữ: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu.” Lòng yêu thương nói lời tốt đẹp, lòng xấu xa nói lời độc ác. Vì thế, để nói lời tốt đẹp thì không cần sửa răng miệng mà cần sửa lòng dạ cho tốt đẹp. Từ đó, môi miệng ta sẽ là khí cụ của Chúa dùng để cất cao lời yêu thương, lời chữa lành, lời loan báo Tin Mừng. Amen.
Lời nói là quà tặng quý giá Chúa ban cho loài người. Lời nói bộc lộc lòng người. Chúa Giêsu cũng chính là Ngôi Lời làm người. Thế nên hãy quý trọng lời nói, hãy làm cho lòng mình sinh những lời tốt đẹp.
1. Lời nói gói tấm lòng. Trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu đã khẳng định: “Lòng có đầy, miệng mới nói ra.” Lời nói bộc lộ lòng người như Bài Đọc 1 diễn tả: “Xem quả thì biết vườn cây. Nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.” Như cây tốt sinh quả tốt, cây sâu sinh quả xấu, thì lòng người tốt cũng sinh lời hay ý đẹp, lòng người xấu cũng sinh lời độc địa xấu xa. Lời phụ thuộc vào lòng. Muốn lời tốt đẹp phải lo sửa lòng cho tốt.
2. Sửa lòng mong lời đẹp. Để lòng dạ và cuộc đời ta tốt đẹp thì cần xét mình chứ đừng xét người. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh tưởng phản các rác nơi người và cái xà nơi ta để cho thấy cái nghịch lý của xét người và cái hợp lý của xét mình. Hãy lấy xà của thành kiến, ác cảm, bảo thủ, kiêu ngạo, tham lam… ra khỏi tâm trí mình thì sẽ có những lời nói tốt đẹp. Lời tốt đẹp là những lời tạ ơn, chúc tụng, tự hào như lời Đáp ca diễn tả: “Hạnh phúc thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.”
Nói lời tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm lòng người như câu tục ngữ: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu.” Lòng yêu thương nói lời tốt đẹp, lòng xấu xa nói lời độc ác. Vì thế, để nói lời tốt đẹp thì không cần sửa răng miệng mà cần sửa lòng dạ cho tốt đẹp. Từ đó, môi miệng ta sẽ là khí cụ của Chúa dùng để cất cao lời yêu thương, lời chữa lành, lời loan báo Tin Mừng. Amen.