Đức Léon XIV trả lời câu hỏi của các nhà báo trên máy bay, ngày 2 tháng 12 năm 2025. Alessandro DI MEO / POOL / AFP


Daniel Esparza, trong bản tin ngày 09/02/2026 của Aleteia, cho biết: Từ châu Phi đến châu Mỹ Latinh, và thậm chí cả Úc... các ngày và điểm đến đang bắt đầu được công bố. Hoa Kỳ chưa có trong danh sách (cho đến nay).

Kế hoạch tông du của Đức Leo XIV không còn chỉ là những “có thể” từ Vatican nữa. Trong vài tuần qua, nhiều giáo hội địa phương — và chính Tòa Thánh — đã bắt đầu phác thảo một bản đồ năm 2026 (và xa hơn nữa) cho thấy rõ ràng không phải là câu chuyện “trở về quê hương” mà hướng tới những vùng biên giới đang phát triển nhanh chóng và thường dễ bị tổn thương của Giáo hội.

Thông tin rõ ràng nhất xuất hiện vào ngày 8 tháng 2 năm 2026: Vatican cho biết Đức Leo sẽ không đến thăm Hoa Kỳ vào năm 2026, bất chấp những suy đoán trước đó. Động thái này được nhiều người cho là một tín hiệu có chủ ý cho thấy vị Giáo hoàng sinh ra tại Mỹ này dự định cai quản và đi lại với tư cách là một mục tử hoàn cầu, chứ không phải một nhân vật nổi tiếng quốc gia.

Những thông tin đã được ghi nhận

Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Úc vào năm 2028, đánh dấu chuyến tông du của Giáo hoàng đầu tiên tới quốc gia này trong khoảng hai thập niên. Đức Thánh Cha dự kiến sẽ tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 54 tại Sydney, nơi ngài sẽ chủ trì các lễ nghi phụng vụ quan trọng, bao gồm Thánh lễ Chúa nhật tại Royal Randwick, một sự kiện dự kiến sẽ thu hút hàng trăm nghìn người Công Giáo từ khắp Úc và trên toàn thế giới.

Chuyến thăm này sẽ kỷ niệm 55 năm ngày Sydney lần cuối cùng đăng cai Đại hội Thánh Thể, và kỷ niệm 100 năm Đại hội toàn quốc đầu tiên của nó. Chuyến thăm diễn ra sau lời mời từ Thủ tướng Úc Anthony Albanese và nhiều tháng phối hợp giữa Vatican và chính quyền Úc.

Mặc dù lịch trình cụ thể — bao gồm cả các điểm dừng chân có thể có ở vùng nông thôn Úc hoặc Nam Thái Bình Dương — vẫn đang được thảo luận, chuyến đi năm 2028 phản ảnh cả ý nghĩa tâm linh của đại hội và sự gắn kết sâu sắc hơn của Đức Giáo Hoàng Leo với các cộng đồng Công Giáo bên ngoài châu Âu.

Theo vị Giám Mục Phụ Tá Sydney, Richard Umbers, người tổ chức Đại hội Thánh Thể Quốc tế, Đức Giáo Hoàng được cho là đã nói về sự kiện này như sau: "Chà, còn lâu lắm, nhưng tôi sẽ có mặt ở đó!"

Các Đại hội Thánh Thể (quốc tế)

Được khởi xướng tại Pháp vào năm 1881, dưới triều Giáo hoàng Leo XIII, Đại hội Thánh Thể Quốc tế là một cuộc họp lớn nhằm mục đích thúc đẩy giáo lý về Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

Đại hội Sydney sẽ là lần thứ 54 của sự kiện này. Úc cũng đã đăng cai tổ chức lần thứ 40 vào năm 1973 tại Melbourne.

Thông thường, Đức Giáo Hoàng sẽ cử một đặc sứ Tòa Thánh — thường là một Hồng Y — để đại diện cho ngài tại đại hội, như trường hợp tại cuộc họp gần đây nhất ở Quito (Ecuador) năm 2024, hoặc ở Cebu (Philippines) năm 2016.

Thỉnh thoảng, một số vị Giáo hoàng đã đích thân tham gia các sự kiện này: đó là trường hợp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô năm 2021 tại Budapest (Hungary), cũng như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bốn lần — năm 2000 tại Rome, năm 1997 tại Wroclaw (Ba Lan), năm 1993 tại Seville (Tây Ban Nha) và năm 1985 tại Nairobi (Kenya).

Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Úc gần đây nhất là của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI năm 2008, nhân dịp Ngày Giới trẻ Thế giới, cũng được tổ chức tại Sydney. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm vào năm 1986 và 1995, trong khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đến thăm đất nước này trong chuyến công du vòng quanh thế giới năm 1970. Chuyến thăm của một vị Giáo hoàng gần đây nhất đến châu Đại Dương là vào năm 2024, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Papua New Guinea.

Trở lại năm 2026

Angola hiện là điểm đến cụ thể nhất cho năm 2026. Giữa tháng Giêng, sứ thần Tòa Thánh tại Luanda cho biết Đức Giáo Hoàng Leo đã chấp nhận lời mời đến thăm, và công tác chuẩn bị địa phương đã được tiến hành. Thông báo kiểu này thường chỉ được đưa ra sau khi sự phối hợp nội bộ của Vatican đã đạt đến giai đoạn nâng cao.

Các nguồn tin của Giáo hội và truyền thông Công Giáo cũng chỉ ra Algeria là một ứng viên nghiêm túc cho năm 2026, thường được mô tả là một chuyến đi sẽ làm nổi bật ký ức Kitô giáo của Bắc Phi và cam kết của Giáo hội đối với đối thoại trong bối cảnh đa số Hồi giáo. Bởi vì những báo cáo này dựa trên các tuyên bố và thông tin địa phương hơn là một chương trình cuối cùng của Vatican, nên tốt nhất nên mô tả nó là dự kiến nhưng chưa được ấn định ngày chính thức.

Algeria mang một ý nghĩa đặc biệt vì đây là nơi sinh của Thánh Augustinô thành Hippo, một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất của Kitô giáo và là một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử tư tưởng Công Giáo. Di sản đó càng có thêm trọng lượng đối với Đức Giáo Hoàng Leo XIV, người cũng là một tu sĩ dòng Augustinô, được đào tạo về mặt tâm linh và thần học trong truyền thống của Thánh Augustinô.

Tại Tây Ban Nha, động lực thậm chí còn rõ rệt hơn. Các giám mục Tây Ban Nha đã công khai nói về một chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, và các phương tiện truyền thông Công Giáo đưa tin rằng các nhóm tổ chức đang được thành lập ở Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, cùng với một trang web thông tin đang được chuẩn bị cho công chúng. Mức độ cơ sở hạ tầng đó cho thấy Tây Ban Nha đang chuyển từ "danh sách mong muốn" sang "kế hoạch hành động", ngay cả khi Rome chưa công bố lịch trình.

Một lịch sử ngắn gọn về các chuyến đi của các vị Giáo hoàng

Trong nhiều thế kỷ, các vị Giáo hoàng hiếm khi rời khỏi Rome. Sau khi mất Lãnh thổ Giáo hoàng vào thế kỷ 19, nhiều vị tự coi mình là "tù nhân của Vatican”, tránh hoàn toàn việc đi lại được xem như một dấu hiệu phản đối chính trị và sự thận trọng thực tế.

Điều đó đã thay đổi đáng kể trong thời hiện đại:

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đi máy bay và là vị giáo hoàng đầu tiên trong thời hiện đại đến thăm nhiều châu lục, bao gồm cả Đất Thánh và Liên Hợp Quốc.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã biến việc đi lại của giáo hoàng thành một đặc điểm nổi bật của chức vụ, thăm hơn 120 quốc gia và sử dụng các chuyến đi như một công cụ truyền giáo và ngoại giao.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đi lại ít thường xuyên hơn, ưu tiên các chuyến đi tập trung vào văn hóa và thần học.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến những vùng rìa, thường chọn những điểm đến bị ảnh hưởng bởi nghèo đói, di cư hoặc xung đột.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch đi lại mới nổi của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đặt ngài vững chắc trong truyền thống hiện đại — đồng thời báo hiệu một cách tiếp cận chọn lọc hơn, hướng đến thông điệp hơn về nơi và lý do một giáo hoàng đến.

Châu Mỹ Latinh cũng đang được xem xét

Các báo cáo từ Rome và Châu Mỹ Latinh cho thấy Peru — nơi Đức Giáo Hoàng Leo có mối quan hệ lâu dài — đang được thảo luận như một điểm dừng chân quan trọng vào năm 2026, có thể được kết hợp với một loạt các chuyến thăm rộng hơn ở khu vực này.

Một lần nữa, điều cần lưu ý quan trọng: thông tin công khai có đó, nhưng Vatican chưa ban hành loại chương trình cụ thể mà họ thường công bố sau khi ngày tháng và thành phố được ấn định.

Một lời nhắc nhở về mô hình

Quá trình “lên khuôn” dần dần này là điển hình. Vatican thường chỉ xác nhận các chuyến tông du khi các nghi thức ngoại giao, an ninh và hậu cần địa phương được giải quyết. Tuy nhiên, hướng đi của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang dần hiện rõ: Châu Phi và Châu Mỹ Latinh trước tiên, Châu Âu được chọn lọc, và không có sự ưu ái đặc biệt nào dành cho quê hương của ngài.

Chúng ta đã thấy cách ngài sử dụng các chuyến đi để thể hiện quan điểm. Chuyến tông du nước ngoài lớn đầu tiên của ngài (cuối năm 2025) đã đưa ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, gắn kết mối quan hệ Công Giáo-Chính thống giáo với lời cầu nguyện cho một khu vực đang căng thẳng.

Nếu năm 2026 theo cùng luận lý đó, hộ chiếu của Giáo hoàng Leo sẽ không chỉ đánh dấu số dặm đường đi mà còn đánh dấu các ưu tiên: củng cố các giáo hội địa phương, khuyến khích xây dựng hòa bình và giữ cho Giáo hoàng luôn thể hiện rõ nét tính Công Giáo theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này.