Một cộng đồng đang đau buồn tìm thấy niềm hy vọng khi một người trong số họ được vinh danh tại Washington vì hành động vị tha, hy sinh vì tình yêu thương đã cứu sống nhiều người tại trường Annunciation Catholic School.

Victor Greenawalt, người được vinh danh là Anh hùng trẻ tuổi năm 2026, nhận Huân chương Danh dự từ Kyle Carpenter, một người từng nhận huân chương trước đó, trong lễ trao giải Vinh danh Công dân năm 2026 tại Hội trường Andrew W. Mellon ở Washington, DC.

Victor Greenawalt, cậu bé dũng cảm đã che chắn cho một bạn học khỏi làn đạn trong vụ xả súng tại trường Annunciation Catholic School ở Minneapolis hồi mùa thu năm ngoái, đã được vinh danh vào tuần trước vì lòng dũng cảm và sự anh hùng của mình.

Nhiều người vẫn nhớ lời kể đầy ám ảnh mà người bạn của nạn nhân, Weston Halsne, bạn cùng lớp năm, đã thuật lại cho truyền thông địa phương vào ngày xảy ra vụ xả súng, 27 tháng 8 năm 2025:

“Bạn tôi, Victor, đã cứu tôi bằng cách nằm đè lên người tôi. Nhưng cậu ấy đã bị trúng đạn… Cậu ấy thật dũng cảm.”

Trong vụ xả súng khiến hai học sinh thiệt mạng và 24 trẻ em khác cùng ba người lớn bị thương, Greenawalt đã không bỏ chạy mà bảo vệ bạn mình.

Em Halsne nói với giới truyền thông vào thời điểm đó rằng có thuốc súng trên cổ em vì em đứng quá gần những ô cửa kính màu bị vỡ khi tay súng nổ súng vào bên trong nhà thờ, nơi toàn bộ trường học, khoảng 395 học sinh, đang có mặt trong thánh lễ khai giảng.

Nghe thấy tiếng súng nổ khiến Halsne hoảng sợ. Em “chạy trốn dưới gầm ghế” để tìm nơi an toàn, nhưng không lâu sau Greenawalt đã bảo vệ em theo một cách vô cùng phi thường.

“Bạn tôi nằm đè lên người tôi để bảo đảm tôi an toàn, vì thế cậu ấy bị trúng đạn.”

Hai đứa trẻ, Harper Moyski 10 tuổi và Fletcher Merkel 8 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ tấn công, và câu chuyện kỳ diệu về việc Sophia Forcas sống sót sau vết thương đã mang đến một tia hy vọng le lói giữa ngày bi kịch đó.

Và giờ đây, lòng dũng cảm của cậu bé Victor đã được tôn vinh. Cậu và em gái đều bị thương trong vụ tấn công và “đang phải đối mặt với một quá trình hồi phục dài”, theo thông báo trên trang GoFundMe của gia đình.

Trong một buổi lễ trao giải diễn ra vào ngày 25 tháng 3, Greenawalt đã được trao tặng Giải thưởng Danh dự Công dân Anh hùng Trẻ năm 2026 tại Hội trường Andrew W. Mellon ở Washington.

Cựu người nhận Huân chương Danh dự Kyle Carpenter, người đã trao giải thưởng cho Victor và gia đình anh, đã ca ngợi lòng dũng cảm của em:

“ Trong khoảnh khắc nguy hiểm đến tính mạng bất ngờ, Victor Greenawalt đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường vượt xa tuổi tác của mình. Không chút do dự, cậu đã hành động để che chắn cho một người bạn học khỏi nguy hiểm, đặt mình giữa người đang gặp nguy hiểm và người khác. Bản năng bảo vệ, ngay cả khi phải đối mặt với rủi ro cá nhân, phản ánh chiều sâu tính cách và lòng vị tha, thể hiện trọn vẹn những giá trị mà Huân chương Danh dự đại diện.”

Trong một đoạn video cảm động được chiếu trong lễ trao giải, gia đình và bạn bè của Victor đã cùng nhau hồi tưởng về lòng dũng cảm của cậu và ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Victor cũng tự nói về bản thân, khi đang ngồi trong phòng ngủ với những chiếc cúp thể thao và bích chương phim Chiến tranh giữa các vì sao, cậu nói: “Bạn bè tôi thường nói rằng tôi là người vui tính, hay giúp đỡ người khác và luôn tập trung.”

Trung sĩ cảnh sát bang Minnesota Eric Ouellette, người có mặt tại hiện trường ngày hôm đó, là người đầu tiên phát hiện Victor bị thương: “Khi tôi chạy đến, tôi thấy Victor… Những lời đầu tiên em nói là, 'Cảm ơn vì sự phục vụ của các anh.'“

“Và cô giáo đã giúp cậu ấy di chuyển, và lúc đó tôi mới nhìn thấy những vết thương ở phía sau đầu và lưng cậu ấy. Chúng tôi lấy băng ra và băng bó lại phía sau đầu cậu ấy.”

Và chính trong những khoảnh khắc nguy hiểm đó, sĩ quan Ouellette nhớ lại lời cậu bé anh hùng 10 tuổi hỏi ông: “Cậu bé quay sang tôi và hỏi tôi liệu cậu ấy có sống nổi không.”

Cố gắng kìm nén nước mắt, viên cảnh sát nói: “Ý tôi là, bạn sẽ nói gì với một đứa trẻ 10 tuổi khi nó hỏi câu đó?”

Mẹ của Victor, bà Annie Greenawalt, nhắc đến sự chính trực của con trai mình, nói rằng: “Nó là một người bạn tốt. Nó thường hay quan tâm đến người khác.”

Cha của Victor, ông Zac, nói thêm: “Thằng bé thực sự tỏa sáng khi có người cần giúp đỡ.”

Hiệu trưởng trường Annunciation Catholic School, ông Matthew DeBoer, cho biết: “Victor là một trong những đứa trẻ chân thật nhất mà tôi từng gặp.”

“Là một bậc phụ huynh, bạn cố gắng nuôi dạy con mình làm những điều tốt đẹp,” Annie Greenawalt chia sẻ. “Tôi buồn vì con trai tôi đã có cơ hội đó, nhưng cũng rất tự hào về cháu. Tôi ghét việc các con tôi phải chứng kiến một điều khủng khiếp như vậy khi còn nhỏ, và điều đó đã thay đổi chúng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy được mặt tốt trong đó, nhưng thực sự rất khó khăn.”

Katie Halsne, mẹ của Weston, nhận xét rằng Victor “đã hành động vô cùng dũng cảm và theo bản năng, bản chất của nó là yêu thương và che chở, và nó đã làm điều đó vào ngày hôm đó, và không chỉ lo cho Weston mà nó còn che chở cho những đứa trẻ khác nữa.”

Weston trẻ tuổi nói thêm: “Thật lòng mà nói, tôi không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra; và việc anh ta làm như vậy thật điên rồ. Nếu có một người bạn nào làm điều đó, chắc chắn đó sẽ là anh ta.”

DeBoer đã nói về sự hiện diện của cậu bé, rằng: “Victor, vì đã có mặt ở đó, đã mang lại sự an ủi cho mọi người vào ngày hôm đó, và lòng dũng cảm, sự can đảm của cậu ấy thực sự tỏa sáng, không chỉ đối với trẻ em, mà còn đối với những người ứng cứu đầu tiên có mặt. Và về cơ bản, việc có một đứa trẻ an ủi họ vào một trong những ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp của họ… “

Giải thưởng Vinh danh Công dân Anh hùng Trẻ tuổi được trao hàng năm cho những người Mỹ từ 17 tuổi trở xuống “vì lòng dũng cảm của họ trong tình huống nguy hiểm”, theo trang web của Hiệp hội Huân chương Danh dự.

Ghi nhận lòng dũng cảm của Greenawalt, thông cáo báo chí công bố người nhận giải năm nay cho biết: “Lòng can đảm và sự vị tha của ông đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ của hy vọng và lòng nhân đạo cho một cộng đồng đang trong khủng hoảng.”

Khi chúng ta suy ngẫm về lòng can đảm của chàng thanh niên này và tấm gương mà cậu ấy đang thể hiện cho người khác, nguyện xin chúng ta học hỏi từ tình yêu hy sinh của cậu ấy và ghi nhớ lời Chúa Giêsu: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu này, là hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu mình.”


Source:National Catholic Register