1. Đức Giáo Hoàng Lêô gửi thông điệp ẩn ý tới Tổng thống Trump về vấn đề người di cư trong lời kêu gọi ngày 4 tháng 7.

Hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã ngầm chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Trump, kêu gọi người Mỹ ưu tiên “lòng trắc ẩn” khi gửi lời chúc mừng chân thành nhân kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ.

Trong một thông điệp được Tòa thánh công bố và chia sẻ trên X, vị giáo hoàng sinh ra ở Chicago - trước đây là Hồng Y Robert Francis Prevost - đã chúc mừng nước Mỹ nhân “lễ kỷ niệm quốc gia ngoại thường”.

“Lễ kỷ niệm này không chỉ là lời mời gọi để tôn vinh hành trình đáng chú ý của quốc gia, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm mà con cái của đất nước này gánh vác đối với nhau, và đối với các thế hệ sẽ thừa kế quốc gia đang được hình thành ngày hôm nay,” ngài viết.

Mặc dù không trực tiếp nêu tên Tổng thống Trump, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng bảo vệ sự sống con người bao gồm “chào đón, bảo vệ và giúp đỡ những người nhập cư, những người mà hy vọng, sự hy sinh và đóng góp của họ đã tạo nên một phần lịch sử của đất nước này ngay từ thuở ban đầu.” Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã chỉ trích “sự đối xử vô nhân đạo” đối với người di cư ở Mỹ.

Những phát biểu của Đức Lêô nhấn mạnh lịch sử căng thẳng giữa chính quyền hiện tại và Vatican. Giống như vị tiền nhiệm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô, người có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Tổng thống Trump, Đức Lêô đã nhiều lần xung đột với tổng thống về chính sách đối nội và đối ngoại.

Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ phát động các chiến dịch quân sự ở Iran vào ngày 28 tháng 2. Vào tháng 4, Tổng thống Trump đe dọa sẽ xóa sổ “toàn bộ một nền văn minh” nếu Tehran từ chối mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại, điều này đã vấp phải sự phản bác gay gắt từ Đức Giáo Hoàng, người gọi những bình luận đó là “thực sự không thể chấp nhận được”.

Đức Lêô nói: “Chắc chắn đây là vấn đề luật pháp quốc tế, nhưng quan trọng hơn cả là vấn đề đạo đức vì lợi ích của toàn thể người dân.”

Đáp lại những lời chỉ trích này và những lời chỉ trích khác, Tổng thống Trump đã gọi Đức Lêô là “yếu kém trong vấn đề tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại”.

Vào giữa tháng Tư, Tổng thống Trump nói rằng Đức Lêô đã không hiểu bản chất của tình hình Iran và tin rằng Iran “có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”. Trái ngược với nhận định này, trước đây Đức Lêô đã lên tiếng về “những nỗi kinh hoàng tột cùng do vũ khí hạt nhân gây ra”, mà ngài cho rằng “làm tổn hại đến nhân loại chung của chúng ta và phản bội phẩm giá của tạo hóa, mà chúng ta có trách nhiệm bảo vệ sự hài hòa của nó”.

Cuộc đối thoại qua lại giữa Washington và Vatican đã vượt ra ngoài phạm vi hai nhà lãnh đạo của họ.

Vào tháng Tư, Phó Tổng thống JD Vance đã kêu gọi Giáo hoàng “hãy cẩn trọng khi nói về các vấn đề thần học”.

Tháng đó, tờ The Free Press đưa tin rằng, trong một cuộc họp kín vào tháng Giêng, các quan chức Ngũ Giác Đài bắt đầu thuyết giảng và đưa ra những lời đe dọa ngầm đối với các đại diện của Giáo Hội Công Giáo. Theo tờ báo này, một người tham gia đã viện dẫn Giáo hoàng Avignon - một thời kỳ vào thế kỷ 14 khi chế độ quân chủ Pháp sử dụng áp lực quân sự để buộc Giáo hoàng phải tuân theo ý muốn của mình - như một lời cảnh báo về sức mạnh của Mỹ.

Ngũ Giác Đài đã bác bỏ thông tin này, nói với Newsweek rằng cách mô tả cuộc gặp của tờ báo này là “phóng đại và xuyên tạc quá mức”, đồng thời mô tả cuộc gặp là “một cuộc thảo luận tôn trọng và hợp lý” giữa các quan chức Mỹ và Vatican.

Quan điểm của Đức Lêô về đường lối của chính quyền Mỹ đối với việc thực thi luật nhập cư cũng là một điểm gây tranh cãi quan trọng giữa Tòa Thánh và Washington.

Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi “suy ngẫm sâu sắc” về cách Hoa Kỳ đối xử với người di cư, đồng thời chỉ trích các chính sách của tổng thống là không phù hợp với những giáo lý ủng hộ sự sống mà Hoa Kỳ từng theo đuổi.

“Một người nói rằng, ‘Tôi phản đối phá thai, nhưng tôi đồng ý với việc đối xử vô nhân đạo với người nhập cư ở Hoa Kỳ’ - tôi không biết liệu đó có phải là người ủng hộ quyền sống hay không,” Đức Lêô nói với các phóng viên vào tháng 10.

Bức thư được công bố hôm thứ Bảy trong chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tới Lampedusa, một hòn đảo ở miền nam nước Ý, nơi đã trở thành biểu tượng cho sự di cư hiện đại do hàng ngàn người xin tị nạn và người tị nạn đến đây mỗi năm sau khi vượt biển từ Bắc Phi. Bên cạnh việc ca ngợi nguyên tắc “đáng trân trọng” về tự do tôn giáo - mà ông cho rằng “từ lâu đã là trọng tâm của lời hứa của nước Mỹ” - Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi người Mỹ hãy nhân dịp ngày Quốc khánh 4 tháng 7 để suy ngẫm về hoàn cảnh khó khăn của những người di cư.

“Đón nhận họ bằng lòng thương cảm và sự rộng lượng không chỉ là một hành động bác ái, mà còn là sự thừa nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người,” ngài viết. “Mong rằng cột mốc này sẽ làm mới cam kết chung đối với lời hứa về tự do, công lý, cơ hội và dân chủ. Mong rằng người Mỹ sẽ tôn vinh lòng dũng cảm và tầm nhìn của những người đi trước bằng cách củng cố cộng đồng của họ, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau hướng tới một liên minh hoàn hảo hơn.”


Source:NEWSWEEK

2. Nhà tạm bị phá hủy và các bánh lễ đã được thánh hiến bị vứt bỏ tại nhà thờ Sacré-Cœur ở Geneva.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026, nhà tạm của nhà thờ Thánh Tâm ở Geneva đã bị đánh cắp và phá hủy trong một hành vi phạm thánh và xúc phạm. Nhà tạm chứa các thánh thể và các vật dụng phụng vụ đã được thánh hiến, trong đó thánh thể sau đó được tìm thấy bị vứt bỏ trong một thùng rác xây dựng gần đó. Vụ việc đã dẫn đến việc cử hành Thánh lễ đền tạ cho cộng đồng Công Giáo bị ảnh hưởng.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, những kẻ không rõ danh tính đã đánh cắp và phá hủy hòm đựng Mình Thánh Chúa của nhà thờ Thánh Tâm ở quận Plainpalais, Geneva, Thụy Sĩ. Hòm đựng Mình Thánh này chứa các Mình Thánh đã được thánh hiến cũng như các bình đựng Mình Thánh được sử dụng trong Thánh lễ Công Giáo.

Các báo cáo cho biết thêm rằng các bánh thánh đã được thánh hiến sau đó được tìm thấy trong một thùng rác xây dựng gần đó. Nhà tạm, được làm bằng đồng nguyên khối, đã bị hư hại. Các bình đựng Mình Thánh cũng bị lấy đi trong vụ việc.

Hành vi này cấu thành tội trộm cắp và xúc phạm thánh thể. Việc phá hủy hòm đựng Mình Thánh Chúa đã ảnh hưởng đến các giáo dân của nhà thờ Sacré-Cœur và cộng đồng Công Giáo nói tiếng Tây Ban Nha ở Geneva, những người thường đến thờ phượng tại nhà thờ này. François Reusse, người thợ kim hoàn đã tạo ra hòm đựng Mình Thánh Chúa, mô tả hành vi phá hoại này là “hành vi phá hoại trắng trợn” và bày tỏ sự tiếc nuối trước sự mất mát.

Để đáp lại sự việc, một Thánh lễ đền tội đã được cử hành cho cộng đồng giáo xứ.


Source:INTOLERANCEAGAINSTCHRISTIANS

[Kim Thúy-05]

3. Cơn giông bão làm gián đoạn lễ tấn phong giám mục của SSPX.

Một cơn giông bão lớn đã làm gián đoạn lễ tấn phong giám mục do Huynh Đoàn Thánh Piô X, gọi tắt là SSPX tiến hành tại Écône, Thụy Sĩ, vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, lễ Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, khi Giám mục Alfonso de Galarreta, với sự trợ giúp của Giám mục Bernard Fellay, đã tấn phong giám mục trái phép cho bốn linh mục – Cha Pascal Schreiber của Thụy Sĩ, Cha Michael Goldade của Hoa Kỳ, Cha Michel Poinsinet de Sivry của Pháp và Cha Marc Hanappier của Pháp – trong một buổi lễ ngoài trời quy mô lớn mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng, bất chấp lời kêu gọi từ Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cảnh báo về việc bị vạ tuyệt thông tự động.

Thánh lễ kéo dài bốn giờ, với sự tham dự của khoảng 16.000 người lớn cùng nhiều trẻ em, bắt đầu dưới bầu trời trong xanh trên đồng cỏ cạnh chủng viện quốc tế. Những người tham dự được nhận mũ trắng “Écône 2026” ở lối vào. Khi buổi lễ diễn ra, mây đen kéo đến và màn hình cảnh báo về một cơn giông sắp xảy ra.

Một trận mưa xối xả kèm sấm chớp ập đến đúng lúc nâng cao Thánh Thể trong Kinh nguyện Thánh lễ và càng dữ dội hơn ngay trước khi ban Thánh Thể, buộc buổi lễ phải tạm dừng. Đại đa số người tham dự, bao gồm cả các giám mục mới được tấn phong, hầu hết vẫn ở nguyên vị trí; nhiều người quỳ xuống trên cánh đồng lầy lội và cùng nhau đọc Kinh Mân Côi trong khi mưa kéo dài khoảng 20 phút trước khi giảm dần thành mưa phùn.

Dòng SSPX mô tả các lễ tấn phong là một biện pháp cần thiết được thực hiện trong tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng để bảo đảm sự tiếp tục sứ mệnh tông đồ và sự truyền thừa chức giám mục vì sự cứu rỗi các linh hồn. Các Giám Mục Phụ Tá mới, được chọn từ trong số các cha xứ chủng viện, bề trên khu vực và các linh mục giàu kinh nghiệm, sẽ phục vụ mà không có thẩm quyền thông thường. Trong bài giảng của mình, Cha Tổng Bề trên Davide Pagliarani nhấn mạnh lòng trung thành với Truyền thống trường tồn của Giáo hội. Một tuyên bố đã được đọc, khẳng định sự vâng phục Đức Giáo Hoàng Rôma đồng thời nêu rõ bổn phận phải hành động trong bối cảnh những khó khăn về giáo lý và phụng vụ.

Ngày 30 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi cá nhân, thúc giục Hội Thánh SSPX kiềm chế điều mà ngài gọi là “hành động ly giáo cực kỳ nghiêm trọng”. Tuy nhiên, SSPX vẫn tiếp tục, giữ vững lập trường lâu nay của mình về cuộc khủng hoảng hiện tại trong Giáo hội. Sự kiện này gợi nhớ đến lễ tấn phong năm 1988 do Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre chủ trì tại cùng địa điểm.

Sau nghi thức, các giám mục mới đã đi qua đám đông để ban phước lành, y phục của họ lấp lánh sau cơn mưa. Ban tổ chức cho biết buổi lễ diễn ra trật tự, không có thương tích đáng kể nào bất chấp thời tiết. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp, tiếp cận khán giả toàn cầu. Các quan chức Vatican bày tỏ sự tiếc nuối về sự việc và cho biết các hậu quả theo giáo luật sẽ được áp dụng theo các quy định hiện hành.

Trên mạng, những người Công Giáo nhanh chóng cho rằng thời tiết xấu có thể là dấu hiệu phản đối. “Trời đổ mưa và nhấn chìm sự kiện ly giáo này. Rời khỏi Thuyền Thánh Phêrô và các ngươi sẽ chết đuối”, một người dùng bình luận trong bài đăng nhận được hàng ngàn lượt thích và hơn 100.000 lượt xem.

Diễn biến này nhấn mạnh những căng thẳng đang diễn ra giữa SSPX và Tòa Thánh. Hội dòng đã tái khẳng định mong muốn hòa giải dựa trên sự rõ ràng về giáo lý và cam kết phục vụ các tín hữu thông qua phụng vụ và giáo dục truyền thống.


Source:Catholic Herald

[Thủy-07]

4. Ngoại trưởng Budrys và Đức Tổng Giám Mục Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã thảo luận về quan hệ song phương và sự hỗ trợ dành cho Ukraine.

Quyền Ngoại trưởng Kęstutis Budrys của Lithuania đã gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, Thư ký Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương, các vấn đề thời sự trong chính sách quốc tế và sự hỗ trợ dành cho Ukraine.

Bộ trưởng cảm ơn Đức Tổng Giám Mục vì sự quan tâm của ngài đến lễ kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng đối với Giáo hội và nhà nước Lithuania, cũng như sự tham gia tích cực của Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và sự ủng hộ của ngài dành cho Ukraine và người dân nước này trong cuộc chiến chống lại cuộc chiến tranh xâm lược phi lý và vô cớ của Nga.

“Lithuania và Tòa Thánh có mối quan hệ nồng ấm lâu dài dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lithuania đánh giá cao vai trò của Tòa Thánh trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của Liên Xô và trong việc khôi phục nhà nước Lithuania độc lập, và trong bối cảnh thực tế hiện nay, sự hỗ trợ của Tòa Thánh dành cho Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để gia tăng áp lực lên Nga và đạt được một nền hòa bình bền vững, công bằng ở Ukraine”, Ngoại trưởng Budrys nói.

Tại cuộc gặp, vị Ngoại trưởng cũng đã lưu ý đại diện Tòa Thánh về lập trường đối đầu tiếp diễn của Belarus, tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi ở nước này và những hạn chế đối với tự do tôn giáo.

Đức Tổng Giám Mục Gallagher đã thăm Lithuania trên cương vị Đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo tỉnh Lithuania theo giáo luật, lễ kỷ niệm đã được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tại Nhà thờ chính tòa Kaunas.

Ngày 4 tháng 4 năm 1926, Đức Giáo Hoàng Piô XI ban hành Tông Hiến Lituanorum Gente. Sắc lệnh này chính thức thiết lập Tỉnh Giáo hội Lithuania. Lãnh thổ được chia thành các giáo phận mới, trực tiếp trùng khớp với ranh giới lãnh thổ, và Giáo Hội Công Giáo ở Lithuania hoàn toàn thuộc quyền quản lý của Tòa Thánh, điều này đã củng cố đáng kể vị thế quốc tế của nhà nước Lithuania lúc bấy giờ.


Source:URM