
I.Media, trong bản tin ngày 22/08/2026, cho biết: Trong chuyến thăm buổi sáng tới quốc gia nhỏ thứ ba châu Âu, Đức Giáo Hoàng Leo đã dành thời gian để giải thích tự do thực sự là gì và làm thế nào để đạt được nó.
“Thúc đẩy tự do có nghĩa là bảo vệ không gian lương tâm,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói trong bài phát biểu đầu tiên trong chuyến thăm mục vụ tới San Marino. Đến sân bay trực thăng Torraccia lúc 8:45 sáng, Đức Giáo Hoàng được đón tiếp bằng nghi thức quân đội và sau đó gặp gỡ hai vị Đại nhiếp chính của San Marino, Alice Mina và Vladimiro Selva. Phát biểu trước chính quyền của quốc gia nhỏ bé với khoảng 34,000 dân này, một vùng đất nằm lọt giữa vùng đông bắc nước Ý, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một bài suy tư sâu rộng về chủ quyền và tự do.
Tiếp nối các chuyến thăm đất nước này của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1982 và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI năm 2011, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhắc lại mối liên kết “sâu sắc” và “lâu đời” giữa nước này với Tòa Thánh. Tuy nhiên, ngài giải thích rằng “chỉ mới một thế kỷ trước, vào tháng 4 năm 1926, quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa San Marino mới được thiết lập chính thức”.
Đức Giáo Hoàng đã dành nhiều thời gian để phân tích ý nghĩa của từ “tự do”, một phần trong khẩu hiệu của nước cộng hòa nhỏ bé này. “Trong bối cảnh lịch sử của một dân tộc và một quốc gia, nó chắc chắn thể hiện khát vọng tự quyết, không phụ thuộc vào các chính quyền chính trị khác”, ngài giải thích, đồng thời lưu ý rằng từ này còn có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có tự do dân sự thực sự nào nếu không có tự do cá nhân – nghĩa là, không có sự tôn trọng và thúc đẩy phẩm giá con người”, Đức Giáo Hoàng giải thích. Ngài nhấn mạnh rằng “tự do này cuối cùng được ban cho và bảo đảm bởi Thiên Chúa, tiếng nói của Người vang vọng trong lương tâm của mỗi con người”. Ngài đã bày tỏ lòng kính trọng đối với “các vị tử đạo của tự do”, đặc biệt nhắc đến “Thánh Tôma More, vị thánh bảo trợ của các nhà cai trị và chính trị gia”.
“Ngay cả ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, người dân vẫn trung thành với lương tâm của mình, ngay cả khi đối diện với nghịch cảnh lớn lao, do đó làm chứng cho tự do đích thực - tự do đến từ việc là con cái của Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh.
Giải thích rằng việc tham chiếu thần học đến đức tin Ba Ngôi nên dẫn chúng ta tránh mọi hình thức chuyên chế, ngài đã trình bày sự hiệp thông của các thánh như một ví dụ “cần thiết ngày nay khi đối diện với sự thờ thần tượng, điều làm tha hóa tận gốc các dự án chính trị và kinh tế tự xưng là tự do nhưng trên thực tế lại bị nô lệ hóa bởi thần tượng và quyền lực”.
Cộng hòa San Marino, một đồng minh của chủ nghĩa đa phương
Đức Giáo Hoàng cũng cảm ơn Cộng hòa San Marino vì “sự tham gia tích cực và chủ động vào việc xây dựng hòa bình” trong các diễn đàn đa phương. Trước sự hiện diện của Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo XIV tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với “ngoại giao và chủ nghĩa đa phương như là phương tiện ưu tiên để thúc đẩy quan hệ quốc tế và tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia.”
Đề cập đến chuyến thăm Công quốc Monaco vào ngày 28 tháng 3, Giáo hoàng nhấn mạnh “giá trị đặc biệt của một quốc gia nhỏ, có quy mô con người, nơi có thể cảm nhận được sự gần gũi của chính trị với nhu cầu của người dân và do đó, một nền dân chủ hiệu quả hơn — nhất là khi nó còn được truyền cảm hứng từ các giá trị Kitô giáo.”

Như vậy, ngài đã trình bày Cộng hòa San Marino như một “‘phòng thí nghiệm’ về quản trị tốt, nơi tuy không từ bỏ bản chất thế tục của nhà nước, có thể dựa trên các nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công Giáo: theo đuổi lợi ích chung, mục đích phổ quát của của cải, sự hài hòa giữa nguyên tắc bổ phụ đới và tình liên đới, cũng như công bằng xã hội.”
“Chăm sóc con người”
Từ góc nhìn này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “chăm sóc con người” và “bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên”. Ngài không đề cập đến việc hợp pháp hóa phá thai vào năm 2022 tại vùng lãnh thổ nhỏ bé này, một năm sau cuộc trưng cầu dân ý mà 77.3% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ việc phi hình sự hóa phá thai.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng cảm ơn Cộng hòa San Marino về truyền thống hiếu khách, điều “đặc biệt thể hiện rõ trong sự hỗ trợ và chào đón dành cho người dân Ukraine, nhất là vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột”. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cam kết của San Marino “đối với luật nhân đạo quốc tế vào thời điểm mà luật này dường như bị phớt lờ, hoặc thậm chí bị chà đạp, hàng ngày”.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng chào đón đám đông tụ tập bên ngoài, bày tỏ niềm vui khi được “tận hưởng vẻ đẹp, truyền thống và đức tin” của vùng lãnh thổ này. Ngài mời gọi người dân San Marino sống một “sự tự do đích thực”.
Từ vương cung thánh đường, một lời kêu gọi hãy mở “cửa sổ trái tim”.
Chuyến thăm của ngài tới quốc gia nhỏ thứ ba châu Âu — sau Vatican và Monaco — tiếp tục với cuộc gặp gỡ với các tín hữu của Giáo phận tại Vương cung Thánh đường San Marino. Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với những người sáng lập vùng đất này, Thánh Marinus và Thánh Leo, những người “biết cách chuyển tải thông điệp của Tin Mừng thành một mô hình cộng đồng và chính trị mới, mang đậm dấu ấn của các nguyên tắc Kitô giáo về tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông — một mô hình vẫn còn sống động cho đến ngày nay,” ngài nhấn mạnh.
Cũng như Đức Benedict XVI đã làm trong chuyến thăm San Marino vào ngày 19 tháng 6 năm 2011, Đức Leo XIV kêu gọi giới trẻ hãy giữ “cửa sổ trái tim” luôn mở và sống trọn vẹn sứ mệnh của mình trên thế giới “với lòng nhiệt thành”. Ngài cũng kêu gọi Giáo hội địa phương thiết lập một “hiệp ước giáo dục” với các bậc cha mẹ, để họ “có thể tái khám phá đức tin cho chính mình theo một cách mới và trải nghiệm niềm vui khi truyền lại cho con cái những giá trị Kitô giáo mà họ là người gìn giữ”.
“Chúng ta đang sống trong một thế giới bị tổn thương bởi vô số xung đột, trong đó chúng ta lo ngại trước sự gia tăng bạo lực, chủ nghĩa biệt lập và nỗi sợ hãi đối với người khác,” Đức Giáo Hoàng nhận xét, đồng thời mời gọi người dân San Marino tăng cường các hành động tương trợ và bác ái.
Lặp lại tiêu đề của thông điệp gần đây của ngài, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh việc thúc đẩy “lòng nhân đạo cao cả”. Ngài kêu gọi mọi người “vượt qua chủ nghĩa cá nhân của một nền văn hóa đô thị và tiêu dùng nào đó, cũng như các hình thức chủ nghĩa cục bộ thiếu tin tưởng và chia rẽ khác” và “thổi luồng sinh khí mới vào niềm hy vọng về tình huynh đệ và hòa bình”.
Ngày của Đức Giáo Hoàng tiếp tục tại Pennabilli và sau đó là Rimini.
Sau khi dành thời gian giao lưu với những người trẻ tuổi tụ tập trên bậc thềm của vương cung thánh đường, Đức Giáo Hoàng đã nói lời tạm biệt với những người chủ nhà San Marino vào cuối chuyến thăm cấp nhà nước ngắn ngủi này, kéo dài hơn ba giờ. Trực thăng của ngài, do Không quân Ý cung cấp, cất cánh lúc 12:05 chiều từ sân bay trực thăng Torraccia, sớm hơn gần 45 phút so với dự kiến. Sau bữa trưa riêng với các nữ tu dòng Augustinô thuộc cộng đồng tại Tu viện Thánh Antôn Padua ở Pennabilli, Đức Giáo Hoàng sẽ đến tham dự Cuộc gặp gỡ Rimini. Ngài sẽ gặp gỡ những người tham dự lúc 4 giờ chiều tại Đại Hội trường, trước khi đến Nhà thờ chính tòa Rimini lúc 5 giờ 30 chiều. Tại đó, ngài sẽ gặp gỡ những người bệnh, người khuyết tật và người nghèo được tổ chức Caritas hỗ trợ. Chuyến thăm mục vụ của ngài sẽ kết thúc tại cảng Rimini, nơi ngài sẽ cử hành Thánh lễ lúc 6 giờ 30 chiều.