1. Vụ án Christa Gail Pike người bị tử hình hai lần không chết, và những tranh cãi tư pháp, đạo đức và thần học.
Ngày 30 tháng 9 năm 2026, Christa Pike đã bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Cô ta đã bị tử hình đến 2 lần mà không chết. Sau đó, cô ấy được vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và cho đến nay vẫn phải thở máy và đặt ống nội khí quản. Tuy nhiên, cô ta đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được.
Sau vụ tử hình thất bại này đã nảy sinh ra các tranh cãi. Các luật sư của Pike lập luận rằng bà ấy đã bị tử hình, án tử hình đã được thực hiện, và nếu bà ấy thoát chết, bà ấy phải được trả tự do. Lập luận này không được Bộ Tư pháp Tennessee tán thành.
Trong một diễn biến khác, các Giám Mục trong Hội nghị Công Giáo Tennessee, cáo buộc án tử hình nói chung là vô luân, và phản đối việc tử hình Christa Pike một lần nữa sau khi các bác sĩ đã cứu sống cô ta. Hội nghị Công Giáo Tennessee là cơ quan hoạch định chính sách công của ba giáo phận Công Giáo thuộc tiểu bang này.
Ngoài 2 tranh cãi về tư pháp và đạo đức, còn có một tranh cãi khác về mặt thần học. Theo CBSNews, nếu cuối cùng, Pike được trả tự do thì điều đó ứng nghiệm lời tiên tri của bà ấy nói với một người bạn tù ngay trước khi bị tử hình rằng "tôi sẽ ra khỏi nhà tù này như một người tự do". Christa Pike từng là một người theo đạo thờ Satan, và các nhóm thờ Satan đang khẳng định rằng những người thờ Satan như Christa Pike có năng lực biết trước tương lai.
Trong chương trình này chúng tôi sẽ trình bày nhận định của Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ liên quan đến câu hỏi Satan và những người theo nó có năng lực biết trước tương lai hay không?
Tuy nhiên, trước hết Thảo Ly xin giới thiệu với quý vị và anh chị em vài nét về nữ tử tù Christa Pike.
Christa Gail Pike sinh ngày 10 tháng 3 năm 1976 tại Beckley, Tây Virginia. Cô bị cha mẹ nghiện rượu bỏ bê, và luật sư của cô cho biết cô đã tiếp xúc với rượu ngay từ trong bụng mẹ. Cô bị cưỡng hiếp khi còn nhỏ và một lần nữa ở tuổi 11 và 17. Cô đã cố ý tự tử ở tuổi 12 và năm 1991, cô được đưa đến Trung tâm Đánh giá Thiếu niên ở Swannanoa, Bắc Carolina sau khi bị cảnh sát bắt vì đột nhập vào trung tâm cộng đồng để ăn trộm kẹo.
Trung tâm này được thiết kế để cải tạo những thanh thiếu niên hư hỏng. Trẻ em được cộng hoặc trừ điểm dựa trên việc tuân thủ các quy tắc, và sự tiến bộ của chúng trong chương trình phụ thuộc vào số điểm đó. Nó được quảng bá như một giải pháp thay thế cho các hình thức giam giữ vị thành niên mang tính trừng phạt hơn. Tuy nhiên, đến những năm 1990, trung tâm này ngày càng trở nên hà khắc và mang tính trừng phạt.
Chương trình này tỏ ra không hiệu quả đối với Pike: cô bé liên tục vi phạm các quy tắc, thường là những lỗi nhỏ, và ở đó hơn một năm, lâu hơn nhiều so với hầu hết các trẻ em khác. Trong những tháng trước khi bị bắt, dịch vụ xã hội Bắc Carolina đã đưa cô bé ra khỏi nhà sau khi bạn trai của mẹ cô bé đang sống chung nhà bạo hành thể xác và tình dục cô bé. Trong thời gian ở Swannanoa, cô bé trở thành trợ lý giáo viên và lấy được bằng GED. Cô bé được thả khỏi trung tâm dành cho trẻ vị thành niên vào tháng 3 năm 1993 và ghi danh vào chương trình Job Corps ở Knoxville, Tennessee.
Vụ án sát hại Colleen Slemmer
Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1975 tại Orange Park, Florida, Colleen Slemmer theo học ngành công nghệ máy tính tại Job Corps theo lời khuyên của ông nội, người nhận thấy khả năng sử dụng máy tính thành thạo của cô.
Trong thời gian sống tại khu đào tạo của Job Corps, Pike đã gặp và yêu một học viên khác của Job Corps, tên là Tadaryl Shipp, 17 tuổi. Họ bắt đầu tìm hiểu về ma thuật và thờ phượng quỷ dữ. Pike tin chắc rằng bạn học cùng lớp Colleen Slemmer đang cố gắng cướp Shipp của mình. Cùng với người bạn của mình, Shadolla Peterson, 18 tuổi, Pike đã lên kế hoạch dụ Slemmer đến một nhà máy hơi nước bỏ hoang, hẻo lánh gần khuôn viên Đại học Tennessee.
Vào ngày 12 Tháng Giêng năm 1995, Pike, Shipp, Peterson và Slemmer rời khỏi ký túc xá và đi vào rừng, nơi Slemmer được cho biết họ muốn giảng hòa bằng cách mời cô một ít cần sa. Khi đến địa điểm hẻo lánh, Slemmer bị Pike và Shipp tấn công trong khi Peterson làm nhiệm vụ cảnh giới. Theo lời khai tại tòa, trong 30 phút tiếp theo, Slemmer bị chế nhạo, đánh đập và chém. Trong lúc bị tấn công, Slemmer đã cầu xin tha mạng. Pike và Shipp giữ chặt cô và dùng dao rọc giấy khắc hình ngôi sao năm cánh lên ngực cô khi cô vẫn còn sống, trong khi Pike dùng dao phay chém ngang bụng cô, bất chấp những lời cầu xin và tiếng kêu cứu của nạn nhân. Cô bị đâm và chém hàng trăm nhát. Cuối cùng, Pike liên tục đập vỡ sọ Slemmer bằng một mảnh nhựa đường lớn, khiến cô chết vì chấn thương não. Pike đã moi móc qua cái lỗ hổng lớn trên đầu cô, lấy ra một mảnh xương sọ và bỏ mảnh xương dính đầy máu vào túi áo khoác. Cô ta định khoe khoang và tự hào về cách mình có được nó. Cả ba người đều bị bắt trong vòng 36 giờ. Phòng của Shipp bị khám xét, và người ta tìm thấy một cuốn sách gọi là Kinh Thánh của đạo thờ Satan và một bàn thờ thờ quỷ. Khám xét áo khoác của Pike, người ta tìm thấy mảnh xương sọ của Slemmer. Mặc dù vậy, Pike vẫn khăng khăng rằng cô ta và đồng phạm chỉ đang cố gắng hù dọa Slemmer và kế hoạch của họ đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngày 30 Tháng Sáu, 1996, sau khi các Luật Sư của cô ta không đưa ra được bất cứ bằng chứng hay lập luận nào có thể giảm khinh; cô ta bị kết án tử hình bằng cách chích điện.
Trong 30 năm qua, Pike liên tục khiếu nại, trải qua nhiều phiên tòa, và toan tính vượt ngục, nhưng đều thất bại.
Source:CBSNEWS
2. Nỗ lực thi hành án tử hình Christa Gail Pike năm 2026
Vào ngày 30 tháng 9 năm 2026, Christa Gail Pike đã sống sót sau hai lần tiêm thuốc độc thất bại. Sau đó, cô ấy được vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và cho đến nay vẫn phải thở máy và đặt ống nội khí quản. Mặc dù vậy, cô ta đã tỉnh và có thể nói được.
Theo tường trình của Bộ Tư pháp Tennessee, vụ hành quyết được tiến hành tại Trại giam an ninh tối đa Riverbend ở Nashville, Tennessee, sử dụng phương pháp tiêm thuốc độc duy nhất của Tennessee là pentobarbital.
Pentobarbital thường biết đến dưới tên biệt dược là Nembutal. Đó là một hoạt chất hoạt động như một chất ức chế hệ thần kinh trung ương. Khi sử dụng ở liều lượng cực cao (vượt xa liều điều trị y tế), pentobarbital sẽ làm tê liệt trung khu hô hấp và tuần hoàn ở thân não, dẫn đến hôn mê sâu, ngừng thở, suy tim và tử vong một cách nhanh chóng. Do đặc tính này, nó được dùng trong việc trợ tử và hành quyết các tù nhân.
Bà Pike, 50 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên bị Tennessee hành quyết kể từ năm 1820.
Các nhân chứng được dẫn vào phòng hành quyết lúc 6:41 chiều giờ Trung Bộ Hoa Kỳ. Rèm cửa mở lúc 7:26 chiều, để lộ Pike nằm trên cáng với ống truyền dịch đã được đặt vào cánh tay. Pike đã nói điều được tường trình lời cuối cùng của mình, rằng "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ rời khỏi thế giới này theo cách mà tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình, và đó là với tình yêu thương." Bà nói rằng bà yêu cả những người ủng hộ và những người ghét bà, và tuyên bố, "Tôi đang thanh thản và tôi sẵn sàng ra đi." Sau đó, Pike hát bài "I Love You So Much" cùng với cố vấn tâm linh của mình là ông Mikey Noechel.
Mikey Noechel xưng mình là tì kheo Phật Giáo, chân truyền của Nữ Hoà Thượng Pannavati Bhikkhuni. Nữ Hoà Thượng này từng là một nữ mục sư Tin Lành trước khi bỏ đạo sang Phật Giáo.
Lúc 7:34 chiều, Pike phàn nàn về cơn đau ở cánh tay: "Tĩnh mạch ở cánh tay tôi cảm giác như sắp vỡ." Sau đó, bà chớp mắt, mỉm cười và phá ra cười lớn, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cánh tay trái. Khoảng 7:39 chiều, bà đá tung tấm vải phủ lên người. Theo Molly Davis của tờ The Tennessean, vào lúc 7 giờ 41 phút tối, "một viên đá nhỏ màu trắng xuất hiện trong một ô cửa sổ trên tường", được tường trình "tín hiệu cho thấy một liều thuốc độc đã được truyền qua đường truyền tĩnh mạch". Rèm cửa được đóng lại lúc 7 giờ 46 phút tối.
Theo quy trình tiêm thuốc độc của Sở Cải huấn Tennessee, nếu người đó vẫn còn sống sau năm phút kể từ khi nhận liều tiêm pentobarbital đầu tiên, thì sẽ phải tiêm liều thứ hai.
Theo luật sư của bà Pike, rèm cửa nhanh chóng được kéo lên và người ta vẫn thấy bà cử động. Các luật sư của bà nói với tòa án quận rằng bà dường như không bị bất tỉnh. Rèm cửa được kéo xuống lần thứ hai vào lúc 8:05 tối. Các phóng viên có mặt, được đưa ra khỏi tòa nhà lúc 8:53 tối, cho biết bà đang ngáy pho pho.
Quy trình thi hành án không nêu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu người đó vẫn còn sống sau mũi tiêm thứ hai. Luật sư của Pike, Kelly Gleason, cho biết bà "cần được chăm sóc y tế ngay lập tức ". Luật sư bào chữa công Amy Harwell, không thể liên lạc được với người phụ trách khẩn cấp tại Tòa án Tối cao Tennessee, đã lái xe đến tòa án với một đơn kiến nghị khẩn cấp. Các đơn kiến nghị cũng đã được đệ trình tại Tòa án phúc thẩm khu vực số 6 và Tòa án quận khu vực phía Đông Tennessee.
Pike được đưa bằng xe cứu thương đến Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt. Ngày hôm sau, luật sư của cô cho biết cô đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện, và ngày tiếp theo, các luật sư của cô tiết lộ thêm rằng cô bất tỉnh, phải thở máy và cả hai cánh tay đều sưng tấy, phồng rộp và bỏng. Đến ngày thứ tư, cô vẫn chưa tỉnh lại.
Đây là vụ hành quyết bất thành thứ hai trong năm ở Tennessee. Cùng một bác sĩ trong cả hai trường hợp, Mark Fowler, đã không thể đặt được đường truyền tĩnh mạch trung tâm cho vụ hành quyết Tony Carruthers, người được ân xá một năm.
Ngay sau vụ hành quyết Pike bất thành, Thống đốc Tennessee Bill Lee đã tạm dừng việc hành quyết Gary Wayne Sutton dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2026, vụ hành quyết duy nhất còn lại trong năm 2026. Thống đốc Lee cũng tuyên bố đã ra lệnh "xem xét toàn diện bởi bên thứ ba để xác định chính xác những gì đã xảy ra". Ông nói thêm rằng "việc tuyên án hợp pháp là một trong những trách nhiệm nghiêm chỉnh nhất của tiểu bang, và người dân Tennessee mong muốn điều đó được thực hiện một cách không chỉ hợp pháp và hợp hiến mà còn hiệu quả."
Source:CBSNEWS
3. Liệu quỷ dữ có thể nhìn thấy trước tương lai?