
Philip Kosloski, trong bản tin ngày 09/02/2026 của Aleteia, cho hay: Năm 2020, Vatican đã phê duyệt việc mở hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho Karol Wojtyła, Sr., và Emilia nhũ danh Kaczorowska. Điều này trao cho các giám mục địa phương ở Ba Lan quyền tiến hành điều tra về cuộc đời và di sản của cha mẹ Thánh Gioan Phaolô II.
Kể từ đó, Luke Coppen của tờ The Pillar đã đưa tin vào năm 2022 rằng "Đức ông Sławomir Oder, người cũng từng là người phụ trách hồ sơ phong thánh cho vị giáo hoàng người Ba Lan, đã nói với hãng tin Công Giáo KAI rằng ngài đã nhận được nhiều báo cáo về những phép lạ được cho là có thật."
Đức ông Ông Oder giải thích rằng, "Hiện tôi đang chờ thu thập hồ sơ y tế để lấy ý kiến chuyên gia."
Tuy nhiên, trước khi bất kỳ phép lạ nào được báo cáo có thể được xem xét, Vatican cần phải khẳng định rằng họ đã sống một cuộc đời đầy “đức hạnh anh hùng”. Sau khi điều đó được xác nhận, họ sẽ được phong tước hiệu “đáng kính”. Hiện tại họ được công nhận là “Tôi tớ của Chúa”.
Nếu vợ chồng Wojtyła cuối cùng được phong thánh, thông lệ gần đây của Giáo hội là ấn định ngày lễ của họ trùng với ngày cưới của họ. Thánh Louis và Zelie Martin là những ví dụ điển hình, vì ngày lễ của họ là ngày 12 tháng 7, ngày họ kết hôn hợp pháp.
Ngày 10 tháng 2
Theo Bảo tàng Gia đình Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Karol và Emilia đã kết hôn vào "ngày 10 tháng 2 năm 1906, tại Nhà thờ Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô ở phố Grodzka, Krakow." Eryk Łażewski đã viết một bài báo cho Aleteia, trong đó nêu bật tấm gương thánh thiện phi thường mà cha mẹ ngài đã thể hiện cho ngài lúc còn nhỏ.
Đó là một gia đình Kitô giáo sùng đạo, các thành viên bắt đầu ngày mới bằng Thánh lễ, cầu nguyện trước mỗi bữa ăn và buổi tối nghe cha đọc kinh thánh.
Đương nhiên, khi Karol còn nhỏ, mẹ ngài là người có ảnh hưởng lớn nhất. Mặc dù bà chỉ ở bên ngài trên trần gian một thời gian ngắn, nhưng chắc chắn ngài đã thừa hưởng lòng thương người, sự lạc quan, niềm vui và khiếu kể chuyện cười của bà. Như chính Đức Giáo Hoàng đã thừa nhận trong cuốn sách Hồng ânn và Mầu nhiệm, sự đóng góp của mẹ ngài, bà Emilia, vào việc giáo dục tôn giáo của ngài “chắc chắn là sâu sắc”.
Ảnh hưởng của mẹ Karol đối với cậu bé sẽ giảm dần theo thời gian do bệnh tình của bà Wojtyła ngày càng trầm trọng. Cả việc nhà và việc nuôi dạy đứa con út dần dần được chồng bà, ông Karol Wojtyła, Sr., đảm nhiệm.
Sau khi vợ qua đời, chính ông là người toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu con trai 9 tuổi Lolek. Để có nhiều thời gian hơn cho con trai, ông đã nghỉ hưu sớm và không bao giờ tái hôn.
Emilia Wojtyla qua đời vào ngày 13 tháng 4 năm 1929, ở tuổi 45.
Cha của Thánh Gioan Phaolô II đã trở thành một ảnh hưởng lớn trong cuộc đời ngài, trở thành "chủng viện" cho ơn gọi linh mục tương lai của ngài.
Lời cầu nguyện mà cha của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dạy ngài, và ngài đã cầu nguyện mỗi ngày
Trong bản tin ngày 20/09/2020 của Aleteia, Philip Kosloski từng cho hay: Trước khi trở thành linh mục, Thánh Gioan Phaolô II đã được cha mình dạy dỗ về đức tin tại nhà. Nhìn lại, Gioan Phaolô II gọi thời kỳ này trong cuộc đời mình là "chủng viện tại gia đầu tiên".
Trong số nhiều điều cha ngài dạy ngài, có một lời cầu nguyện đặc biệt dành cho Chúa Thánh Thần.
Tác giả Jason Evert đã tiết lộ lời cầu nguyện này trong cuốn sách của ông, "Thánh Gioan Phaolô Cả: Năm tình yêu của ngài". Cha Karol đã tặng ngài một cuốn sách cầu nguyện về Chúa Thánh Thần, mà ngài đã sử dụng suốt đời, và cũng dạy ngài lời cầu nguyện sau đây và dặn ngài đọc lời cầu nguyện này mỗi ngày:
“Lạy Chúa Thánh Thần, con xin Chúa ban ơn Khôn Ngoan để hiểu biết Chúa hơn và những sự hoàn hảo thần thiêng của Chúa,
xin Chúa ban ơn Hiểu Biết để phân định rõ ràng tinh thần các mầu nhiệm đức tin thánh thiện,
xin Chúa ban ơn Khuyên Bảo để con sống theo các nguyên tắc của đức tin này,
xin Chúa ban ơn Tri Thức để con tìm kiếm sự khuyên bảo nơi Chúa và luôn tìm thấy sự khuyên bảo nơi Chúa,
xin Chúa ban ơn Can Đảm để không nỗi sợ hãi hay những lo lắng trần tục nào có thể chia cách con khỏi Chúa,
xin Chúa ban ơn Sùng Kính để con luôn phụng sự Chúa với lòng hiếu thảo,
xin Chúa ban ơn Kính Sợ Chúa để con sợ tội lỗi, là điều xúc phạm đến Chúa, lạy Thiên Chúa của con”.
Sau này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thậm chí còn chứng thực rằng lời cầu nguyện này đã dẫn đến thông điệp về Chúa Thánh Thần của ngài, Dominum et Vivificantem, nửa thế kỷ sau đó.