Dụ ngôn Người Samaritanôtanô nhân hậu. Rembrandt | Thuộc phạm vi công cộng


Theo Daniel Esparza, trong bản tin Aleteia ngày 10/02/2026, Thông điệp của Đức Giáo Hoàng nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân (11 tháng 2) nêu bật lòng thương xót như thời gian, sự gần gũi và trách nhiệm chung trong việc chăm sóc người bệnh.

Trong một thông điệp kết hợp mối quan tâm mục vụ với sự cấp bách về mặt xã hội, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi các tín hữu Công Giáo tái khám phá lòng thương xót như một trách nhiệm chung cụ thể, trước thềm Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34, được cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2026, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Các cử hành đặc biệt đang diễn ra tại giáo phận cũ của Đức Giáo Hoàng ở Peru, Chiclayo.

Được ban hành từ Vatican vào ngày 13 tháng 1, thông điệp tập trung vào chủ đề “Lòng thương xót của người Samaritanôtanô: yêu thương bằng cách gánh chịu nỗi đau của người khác”. Trở lại với dụ ngôn trong Tin Mừng Luca, Đức Giáo Hoàng đối lập sự gần gũi ân cần của người Samaritanô với điều mà ngài mô tả là “văn hóa tốc độ” ngày nay — một nền văn hóa thường khiến nỗi đau khổ bị bỏ qua.

Thay vì hỏi ai đủ điều kiện để được coi là người láng giềng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh một câu hỏi khó hơn: các Kitô hữu lựa chọn trở thành người láng giềng như thế nào. Lòng thương xót, ngài giải thích, không phải là sự cảm thông trừu tượng mà là sự sẵn lòng dừng lại, tiếp cận và hiện diện. Hành động quyết đoán của người Samaritanô không phải là hiệu năng, mà là sự sẵn lòng — trên hết, là món quà thời gian.

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Người Bệnh: Những sự kiện chủ yếu:

Thành lập: Năm 1992 bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Mục đích: Khuyến khích cầu nguyện, tình liên đới và hỗ trợ thiết thực cho người bệnh và những người chăm sóc họ

Chủ đề năm 2026: “Lòng thương xót của người Samaritanô: yêu thương bằng cách gánh chịu nỗi đau của người khác”

Thành phố đăng cai: Chiclayo, một thành phố ven biển ở miền bắc Peru với truyền thống mạnh mẽ về chăm sóc sức khỏe và hoạt động xã hội do Giáo hội lãnh đạo

Nhấn mạnh của Đức Giáo Hoàng: Lòng thương xót như sự hiện diện, thời gian và trách nhiệm chung — không phải hiệu năng hay sự trợ giúp từ xa

Đối tượng: Người bệnh, gia đình của họ, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người làm công tác mục vụ và cộng đồng Kitô giáo rộng lớn hơn

Đức Giáo Hoàng đặt tầm nhìn này vững chắc trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, trích dẫn rõ ràng Fratelli Tutti, một thông điệp xã hội của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Giáo Hoàng Leo XIV lưu ý rằng lòng thương xót không bao giờ chỉ thuần túy là cá nhân. Nó diễn ra trong các mối quan hệ: giữa người bị thương, người can thiệp, cộng đồng rộng lớn hơn và cuối cùng là Thiên Chúa. Người Samaritanô không hành động một mình; ông giao phó người bị thương cho chủ quán trọ, cho thấy sự chăm sóc là một sứ mệnh chung chứ không phải là một hành động đơn lẻ.

Khía cạnh cộng đồng đó được nhấn mạnh đặc biệt trong những suy tư của Đức Giáo Hoàng về chăm sóc sức khỏe. Dựa trên kinh nghiệm của chính mình với tư cách là một nhà truyền giáo và giám mục ở Peru, Đức Leo XIV nhấn mạnh mạng lưới những người chăm sóc thường bị che khuất — các thành viên gia đình, y tá, bác sĩ, nhân viên mục vụ và hàng xóm — những người mà hành động phục vụ hàng ngày của họ mang lại cho lòng thương xót một hình thức xã hội. Ngài khẳng định rằng chăm sóc người bệnh không phải là bác ái bên lề mà là một hành động đích thực của Giáo hội, cho thấy sức khỏe đạo đức của cả Giáo hội và xã hội.

Thông điệp cũng liên kết tình yêu thương tha nhân không thể tách rời với tình yêu thương Thiên Chúa. Trích dẫn Kinh Thánh và truyền thống Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng phục vụ người đau khổ không phải do sự công nhận hay phần thưởng thúc đẩy, mà xuất phát từ một tình yêu vượt lên trên sự tuân thủ nghi lễ. Ngài gợi ý rằng sự thờ phượng đích thực được thể hiện qua những hành động khôi phục phẩm giá cho những người đang đau khổ.

Khi Giáo hội chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới Bệnh nhân, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kết thúc bằng một lời cầu nguyện cổ xưa dâng lên Đức Mẹ Maria, Đấng chữa lành bệnh tật, và ban phước lành tông đồ của ngài cho các bệnh nhân, gia đình, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và những người làm công tác mục vụ.

Thông điệp của ngài không đưa ra giải pháp kỹ thuật nào cho cuộc khủng hoảng y tế hoàn cầu, nhưng nó mang đến một chỉ thị mục vụ rõ ràng: một thế giới bị tổn thương cần một Giáo hội sẵn sàng dừng lại trên con đường ấy.

Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Leo

Lạy Mẹ hiền dịu, xin đừng lìa bỏ con.
Xin đừng ngoảnh mặt đi khỏi con.
Xin đồng hành cùng con trong mọi khoảnh khắc
và đừng bao giờ bỏ con một mình.

Lạy Mẹ, Đấng luôn che chở con
như một người Mẹ đích thực,
xin ban cho con ơn lành của Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần.