Chuyên gia trồng trọt xác nhận hạt giống đóng vai trò quan trọng trong trồng trọt. Hạt giống tốt, khí hậu tốt, đủ nước, phân bón đúng thời điểm đều mang lại niềm hy vọng mùa thu hoạch dồi dào. Khí hậu, mưa gió ngoài khả năng điều khiển nông dân, nhưng tưới nước, bón phân, xịt thuốc sâu rầy đúng thời điểm nằm trong khả năng nông dân. Làm đúng vai trò nông dân mang niềm hy vọng bội thu. Ai cũng biết thử thách, đau khổ, vất vả đời này không tồn tại vĩnh viễn. Chúng ầm ập kéo đến rồi lũ lượt qua đi; trong khi vinh quang đến từ trời cao tồn tại lâu dài, vững bền. Roma 8:18
Hạt giống, Lời Chúa, là cực phẩm tuyệt hảo. Hạt giống có sức mạnh mọc trên đất vệ đường, đất sỏi đá, đất gai góc, đất tốt. Hạt giống chết vì thiếu bàn tay chăm sóc. Thu hoạch kém cũng do đó mà ra. Đức Kitô nói rõ hạt giống là Lời Chúa; ruộng đất là tim con người. Hạt giống bảo toàn phẩm chất vĩnh cửu, trong khi tim người biến đổi. Nguyên nhân biến đổi do ngoại cảnh chi phối, cám dỗ lung lạc niềm tin, đam mê, tật xấu làm lu mờ lí trí. Từ đó cõi lòng biến đổi từ tốt sang xấu hay ngược lại.
Có thể hiểu ‘cõi lòng’ bằng hai cách. Một là cõi lòng của đám đông trong cộng đoàn và hai là cõi lòng của từng cá nhân. Không phải ai cũng tin giống nhau bởi có người tin mạnh mẽ, kẻ tin yếu kém hơn. Đám đông bao gồm đám đông tin vào Đức Kitô, và đám đông chống đối Đức Kitô. Dân ngoại từng xua đuổi chính Đức Kitô và các vị tông đồ. Các nhà truyền giáo có nhiều kinh nghiệm trong việc bị bắt bớ, tra tấn, tử vì đạo. Con tim con người cũng lúc nóng, lúc lạnh đón nhận Lời Chúa. Thay đổi phẩm chất ruộng cần quyết tâm, hy sinh, cần cù, nhẫn nại. Nếu vệ đường là của chung thì không thể; nếu là của tư thì có thể làm rào cản. Đất sỏi đá chỉ cần gom đá thành đống. Đất hoang, cỏ gai cần nhổ tận gốc rễ biến thành phân xanh. Thay đổi con tim cần quyết tâm, í chí sắt đá đi chung với cầu nguyện chắc chắn sẽ thành công. Đất được biến đổi cần gieo hạt giống tốt, nếu chậm trễ cỏ dại sẽ tràn lan. Cõi lòng con người cũng vậy, một khi quyết tâm thay đổi, cần đong đầy cõi lòng bằng Lời Chúa; nếu không lỗi sống cũ tái phát sinh, toi công hy sinh cũ đồng thời mất thêm công sức mới.
Lời Chúa âm thầm hoạt động trong lòng và sinh công đức dạt dào mỗi khi cõi lòng rộng mở đáp lại nhu cầu tha nhân. Đây cũng là nhu cầu của chính ta bởi tất cả cần được yêu thương, bảo vệ, đỡ nâng, khuyến khích. Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào khi Kitô hữu thực hành bác ái, yêu thương, tha thứ, trở thành sứ giả hoà bình, khí cụ của bình an. Nên nhớ đất tốt cũng có khác biệt bởi có hạt giống cho 100, hạt 60, hạt 30. Từ 100 đến 30 là một sự khác biệt lớn. Ngày con tim chan chứa tình người, vui vẻ chào đón, rộng lượng, bao la, dạt dào, Lời Chúa sinh lợi gấp trăm. Lúc con tim khó khăn, cằn cỗi, kém yêu thương, tha thứ, sinh lợi bị suy giảm. Một giờ yêu thương tốt hơn trăm ngày phiền muộn. Tuỳ bạn chọn.
Nông gia chuyên nghiệp dù giầu kinh nghiệm cũng không tự gây hạt giống thu từ vụ mùa vừa qua cho mùa kế tiếp vì một khi hạt gieo xuống đất ít nhiều đều bị thoái hoá, mất bản chất nguyên thủy. Vì thế mùa mới, cần hạt giống mới. Với Kitô hữu, nếu hiểu mỗi vụ mùa từ lúc gieo lẫn ngày thu hoạch gồm bảy ngày thì mỗi Chúa Nhật Kitô hữu cần đón nhận Lời Chúa để có hạt giống mới. Nếu không nhận thêm ta không có gì mới để cho. Như thế việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần là cần cho việc đón nhận hạt giống đức tin. Nhận Lời Chúa, người gieo rắc, rao giảng Tin Mừng không thể quảng bá tư tưởng riêng mình mà phải dùng Lời Chúa làm hạt giống gieo rắc Tin Mừng. Đầu tuần Kitô là người đón nhận Lời Chúa, trong tuần Lời Chúa biến họ trở thành người gieo, vãi Lời Chúa. Biến đổi này giúp Kitô hữu trở nên giống Đức Kitô hơn.
Ước chi hạt giống Lời Chúa sống động trong cuộc sống biến cuộc đời rực rỡ hơn, con tim thanh thản hơn và niềm vui dạt dào hơn.
Hạt giống, Lời Chúa, là cực phẩm tuyệt hảo. Hạt giống có sức mạnh mọc trên đất vệ đường, đất sỏi đá, đất gai góc, đất tốt. Hạt giống chết vì thiếu bàn tay chăm sóc. Thu hoạch kém cũng do đó mà ra. Đức Kitô nói rõ hạt giống là Lời Chúa; ruộng đất là tim con người. Hạt giống bảo toàn phẩm chất vĩnh cửu, trong khi tim người biến đổi. Nguyên nhân biến đổi do ngoại cảnh chi phối, cám dỗ lung lạc niềm tin, đam mê, tật xấu làm lu mờ lí trí. Từ đó cõi lòng biến đổi từ tốt sang xấu hay ngược lại.
Có thể hiểu ‘cõi lòng’ bằng hai cách. Một là cõi lòng của đám đông trong cộng đoàn và hai là cõi lòng của từng cá nhân. Không phải ai cũng tin giống nhau bởi có người tin mạnh mẽ, kẻ tin yếu kém hơn. Đám đông bao gồm đám đông tin vào Đức Kitô, và đám đông chống đối Đức Kitô. Dân ngoại từng xua đuổi chính Đức Kitô và các vị tông đồ. Các nhà truyền giáo có nhiều kinh nghiệm trong việc bị bắt bớ, tra tấn, tử vì đạo. Con tim con người cũng lúc nóng, lúc lạnh đón nhận Lời Chúa. Thay đổi phẩm chất ruộng cần quyết tâm, hy sinh, cần cù, nhẫn nại. Nếu vệ đường là của chung thì không thể; nếu là của tư thì có thể làm rào cản. Đất sỏi đá chỉ cần gom đá thành đống. Đất hoang, cỏ gai cần nhổ tận gốc rễ biến thành phân xanh. Thay đổi con tim cần quyết tâm, í chí sắt đá đi chung với cầu nguyện chắc chắn sẽ thành công. Đất được biến đổi cần gieo hạt giống tốt, nếu chậm trễ cỏ dại sẽ tràn lan. Cõi lòng con người cũng vậy, một khi quyết tâm thay đổi, cần đong đầy cõi lòng bằng Lời Chúa; nếu không lỗi sống cũ tái phát sinh, toi công hy sinh cũ đồng thời mất thêm công sức mới.
Lời Chúa âm thầm hoạt động trong lòng và sinh công đức dạt dào mỗi khi cõi lòng rộng mở đáp lại nhu cầu tha nhân. Đây cũng là nhu cầu của chính ta bởi tất cả cần được yêu thương, bảo vệ, đỡ nâng, khuyến khích. Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào khi Kitô hữu thực hành bác ái, yêu thương, tha thứ, trở thành sứ giả hoà bình, khí cụ của bình an. Nên nhớ đất tốt cũng có khác biệt bởi có hạt giống cho 100, hạt 60, hạt 30. Từ 100 đến 30 là một sự khác biệt lớn. Ngày con tim chan chứa tình người, vui vẻ chào đón, rộng lượng, bao la, dạt dào, Lời Chúa sinh lợi gấp trăm. Lúc con tim khó khăn, cằn cỗi, kém yêu thương, tha thứ, sinh lợi bị suy giảm. Một giờ yêu thương tốt hơn trăm ngày phiền muộn. Tuỳ bạn chọn.
Nông gia chuyên nghiệp dù giầu kinh nghiệm cũng không tự gây hạt giống thu từ vụ mùa vừa qua cho mùa kế tiếp vì một khi hạt gieo xuống đất ít nhiều đều bị thoái hoá, mất bản chất nguyên thủy. Vì thế mùa mới, cần hạt giống mới. Với Kitô hữu, nếu hiểu mỗi vụ mùa từ lúc gieo lẫn ngày thu hoạch gồm bảy ngày thì mỗi Chúa Nhật Kitô hữu cần đón nhận Lời Chúa để có hạt giống mới. Nếu không nhận thêm ta không có gì mới để cho. Như thế việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần là cần cho việc đón nhận hạt giống đức tin. Nhận Lời Chúa, người gieo rắc, rao giảng Tin Mừng không thể quảng bá tư tưởng riêng mình mà phải dùng Lời Chúa làm hạt giống gieo rắc Tin Mừng. Đầu tuần Kitô là người đón nhận Lời Chúa, trong tuần Lời Chúa biến họ trở thành người gieo, vãi Lời Chúa. Biến đổi này giúp Kitô hữu trở nên giống Đức Kitô hơn.
Ước chi hạt giống Lời Chúa sống động trong cuộc sống biến cuộc đời rực rỡ hơn, con tim thanh thản hơn và niềm vui dạt dào hơn.