Thiên Ân, ngày 22.8.2026
Trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã long trọng cử hành Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ của Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn. Sự kiện này chính thức mở ra một chặng đường mục vụ mới trong lịch sử của giáo xứ.
Xem ảnh tại đây
Thánh lễ do Cha Chưởng ấn Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có 41 linh mục. Sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa đã làm cho ngày lễ thêm trang nghiêm, sốt sắng, đồng thời diễn tả tình hiệp thông sâu sắc trong đời sống Giáo hội.
Các nghi thức nhận xứ
Mở đầu nghi thức, Cha Chưởng ấn Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa đã long trọng công bố văn thư của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn làm Chánh xứ Giáo xứ Thiên Ân.
Trước mặt đại diện Tổng Giáo phận và cộng đoàn dân Chúa, Cha tân Chánh xứ đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội. Đây là lời cam kết trang trọng của người mục tử khi đón nhận trách nhiệm coi sóc, hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn được trao phó.
Tiếp đó, Cha Chưởng ấn dẫn Cha Antôn đến những nơi tiêu biểu gắn liền với sứ vụ của người mục tử trong đời sống giáo xứ.
Tại giếng rửa tội, Cha tân Chánh xứ được nhắc nhớ về sứ mạng rao giảng Tin Mừng, cử hành Bí tích Rửa Tội, đón nhận những người con mới vào gia đình Hội Thánh và chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn.
Tại tòa giải tội, Cha Antôn ngồi vào vị trí dành cho thừa tác viên của Bí tích Hòa Giải. Nghi thức diễn tả sứ vụ trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa, luôn sẵn sàng lắng nghe, nâng đỡ và trao ban ơn tha thứ cho các hối nhân.
Tại Nhà Tạm, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa và là trung tâm đời sống thiêng liêng của cộng đoàn, Cha tân Chánh xứ đã mở cửa Nhà Tạm và quỳ gối tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Cử chỉ này biểu thị trách nhiệm của ngài trong việc chăm lo đời sống phụng vụ, nuôi dưỡng đức tin và dẫn đưa đoàn chiên đến với nguồn mạch ân sủng.
Tại ghế chủ tọa, Cha Antôn chính thức ngồi vào vị trí của người chủ chăn trong cộng đoàn phụng vụ. Nghi thức đánh dấu việc ngài bắt đầu sứ vụ hướng dẫn, thánh hóa và đồng hành với đoàn chiên Giáo xứ Thiên Ân.
Sau các nghi thức nhận xứ, Thánh lễ được tiếp nối trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong bài giảng, Cha Phêrô Phan Khắc Triển, tân Hạt trưởng Giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người mục tử trong việc phục vụ đoàn chiên. Ngài mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân luôn hiệp nhất, yêu thương và tích cực cộng tác với Cha tân Chánh xứ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Cha Hạt trưởng cũng ân cần nhắn nhủ và khích lệ Cha Antôn luôn nhiệt thành dấn thân, gần gũi với mọi thành phần dân Chúa, lấy tình yêu của Đức Kitô làm nền tảng cho mọi hoạt động mục vụ và hết lòng phục vụ cộng đoàn mà Thiên Chúa đã trao phó.
Tâm tình chào mừng và tri ân
Cuối Thánh lễ, đại diện Giáo xứ Thiên Ân đã dâng lời chào mừng Cha tân Chánh xứ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Cha Chưởng ấn Phaolô, Cha Hạt trưởng Phêrô, quý cha đồng tế cùng tất cả những người đã hiện diện, cầu nguyện và góp phần làm nên ngày lễ trọng đại này.
Những bó hoa tươi thắm được cộng đoàn kính tặng quý cha tuy là món quà đơn sơ nhưng chứa đựng lòng biết ơn, tình cảm yêu mến và niềm vui của toàn thể giáo xứ trong ngày đón nhận vị chủ chăn mới.
Trong lời cảm ơn cuối lễ, Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa; bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Cha Chưởng ấn, Cha Hạt trưởng, quý cha, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Với tâm tình khiêm tốn, Cha Antôn xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, yêu thương và đồng hành với ngài, để ngài có thể trung thành chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa và Giáo hội đã trao phó.
Sau Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và các thành phần trong giáo xứ đã cùng chụp hình lưu niệm với Cha tân Chánh xứ. Những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc mừng chân thành và những cái bắt tay nồng ấm đã khép lại ngày lễ trong niềm vui và tình hiệp thông.
Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ của Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn không chỉ là một dấu mốc quan trọng, nhưng còn mở ra một hành trình mới đầy hy vọng đối với Giáo xứ Thiên Ân.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse Thợ – bổn mạng giáo xứ, ban cho Cha tân Chánh xứ Antôn luôn tràn đầy sức khỏe, khôn ngoan và nhiệt thành, để cùng với cộng đoàn xây dựng Giáo xứ Thiên Ân ngày càng hiệp nhất, yêu thương và vững mạnh trong đức tin.
Bài và ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ.
Trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã long trọng cử hành Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ của Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn. Sự kiện này chính thức mở ra một chặng đường mục vụ mới trong lịch sử của giáo xứ.
Xem ảnh tại đây
Thánh lễ do Cha Chưởng ấn Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có 41 linh mục. Sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa đã làm cho ngày lễ thêm trang nghiêm, sốt sắng, đồng thời diễn tả tình hiệp thông sâu sắc trong đời sống Giáo hội.
Các nghi thức nhận xứ
Mở đầu nghi thức, Cha Chưởng ấn Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa đã long trọng công bố văn thư của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn làm Chánh xứ Giáo xứ Thiên Ân.
Trước mặt đại diện Tổng Giáo phận và cộng đoàn dân Chúa, Cha tân Chánh xứ đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội. Đây là lời cam kết trang trọng của người mục tử khi đón nhận trách nhiệm coi sóc, hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn được trao phó.
Tiếp đó, Cha Chưởng ấn dẫn Cha Antôn đến những nơi tiêu biểu gắn liền với sứ vụ của người mục tử trong đời sống giáo xứ.
Tại giếng rửa tội, Cha tân Chánh xứ được nhắc nhớ về sứ mạng rao giảng Tin Mừng, cử hành Bí tích Rửa Tội, đón nhận những người con mới vào gia đình Hội Thánh và chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn.
Tại tòa giải tội, Cha Antôn ngồi vào vị trí dành cho thừa tác viên của Bí tích Hòa Giải. Nghi thức diễn tả sứ vụ trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa, luôn sẵn sàng lắng nghe, nâng đỡ và trao ban ơn tha thứ cho các hối nhân.
Tại Nhà Tạm, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa và là trung tâm đời sống thiêng liêng của cộng đoàn, Cha tân Chánh xứ đã mở cửa Nhà Tạm và quỳ gối tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Cử chỉ này biểu thị trách nhiệm của ngài trong việc chăm lo đời sống phụng vụ, nuôi dưỡng đức tin và dẫn đưa đoàn chiên đến với nguồn mạch ân sủng.
Tại ghế chủ tọa, Cha Antôn chính thức ngồi vào vị trí của người chủ chăn trong cộng đoàn phụng vụ. Nghi thức đánh dấu việc ngài bắt đầu sứ vụ hướng dẫn, thánh hóa và đồng hành với đoàn chiên Giáo xứ Thiên Ân.
Sau các nghi thức nhận xứ, Thánh lễ được tiếp nối trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong bài giảng, Cha Phêrô Phan Khắc Triển, tân Hạt trưởng Giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người mục tử trong việc phục vụ đoàn chiên. Ngài mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân luôn hiệp nhất, yêu thương và tích cực cộng tác với Cha tân Chánh xứ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Cha Hạt trưởng cũng ân cần nhắn nhủ và khích lệ Cha Antôn luôn nhiệt thành dấn thân, gần gũi với mọi thành phần dân Chúa, lấy tình yêu của Đức Kitô làm nền tảng cho mọi hoạt động mục vụ và hết lòng phục vụ cộng đoàn mà Thiên Chúa đã trao phó.
Tâm tình chào mừng và tri ân
Cuối Thánh lễ, đại diện Giáo xứ Thiên Ân đã dâng lời chào mừng Cha tân Chánh xứ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Cha Chưởng ấn Phaolô, Cha Hạt trưởng Phêrô, quý cha đồng tế cùng tất cả những người đã hiện diện, cầu nguyện và góp phần làm nên ngày lễ trọng đại này.
Những bó hoa tươi thắm được cộng đoàn kính tặng quý cha tuy là món quà đơn sơ nhưng chứa đựng lòng biết ơn, tình cảm yêu mến và niềm vui của toàn thể giáo xứ trong ngày đón nhận vị chủ chăn mới.
Trong lời cảm ơn cuối lễ, Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa; bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Cha Chưởng ấn, Cha Hạt trưởng, quý cha, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Với tâm tình khiêm tốn, Cha Antôn xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, yêu thương và đồng hành với ngài, để ngài có thể trung thành chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa và Giáo hội đã trao phó.
Sau Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và các thành phần trong giáo xứ đã cùng chụp hình lưu niệm với Cha tân Chánh xứ. Những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc mừng chân thành và những cái bắt tay nồng ấm đã khép lại ngày lễ trong niềm vui và tình hiệp thông.
Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ của Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn không chỉ là một dấu mốc quan trọng, nhưng còn mở ra một hành trình mới đầy hy vọng đối với Giáo xứ Thiên Ân.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse Thợ – bổn mạng giáo xứ, ban cho Cha tân Chánh xứ Antôn luôn tràn đầy sức khỏe, khôn ngoan và nhiệt thành, để cùng với cộng đoàn xây dựng Giáo xứ Thiên Ân ngày càng hiệp nhất, yêu thương và vững mạnh trong đức tin.
Bài và ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ.