Ý cầu nguyện tháng 3 của Đức Giáo Hoàng: 'cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng'

Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố ý cầu nguyện tháng 3 năm 2025 và mời mọi người cầu nguyện cho "các gia đình đang gặp khủng hoảng", vì không có gia đình nào là hoàn hảo, vì khi chúng ta tha thứ cho nhau trong gia đình, chúng ta có thể tìm lại được sự bình an.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người trong Giáo hội cầu nguyện cho ý cầu nguyện được giao phó cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo thông qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.
Hình ảnh và âm thanh trong video đã được chuẩn bị trước khi Đức Thánh Cha nhập viện Gemelli ở Rome vào ngày 14 tháng 2, nơi ngài tiếp tục điều trị bệnh viêm phổi.
Trong Video Đức Giáo Hoàng thừa nhận những khó khăn to lớn mà các gia đình đang phải đối diện.
"Tất cả chúng ta đều mơ về một gia đình đẹp đẽ, hoàn hảo. Nhưng," Đức Giáo Hoàng Phanxicô thừa nhận, "không có gia đình nào hoàn hảo cả," vì mỗi gia đình "đều có những vấn đề riêng," "cũng như những niềm vui hạnh phúc khác nhau."
Mặc dù mỗi thành viên trong gia đình đều quan trọng vì mỗi người đều độc nhất cá biệt, Đức Giáo Hoàng ý thức về những khác biệt của họ thường gây ra xung đột và vết thương đau đớn, khi ngài gợi ý một giải pháp.
"Phương thuốc tốt nhất để chữa lành nỗi đau của một gia đình bị tổn thương," ngài nhấn mạnh, "là sự tha thứ," và ĐTC nhấn mạnh thêm rằng sự tha thứ đòi hỏi phải cho các thành viên trong gia đình "một cơ hội."
"Thiên Chúa," Đức Phanxicô cho hay, "luôn làm điều này với chúng ta." Nhắc lại rằng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là vô hạn, Đức Thánh Cha nhắc lại cách Ngài "tha thứ cho chúng ta, nâng chúng ta lên và cho chúng ta một khởi đầu mới."
Đổi mới gia đình qua sự tha thứ
Theo cách thế tương tự, Đức Giáo Hoàng gợi ý, việc tha thứ cho nhau "luôn làm mới gia đình" và khiến "gia đình hướng về phía trước với hy vọng".
Ngay cả khi không có khả năng đem lại một "kết thúc tốt đẹp" như chúng ta mong muốn, ngài lưu ý, ân sủng của Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ.
Làm như vậy, ngài giải thích, "mang lại sự bình an", bởi vì "nó giải thoát chúng ta khỏi nỗi buồn, và trên hết là khỏi sự oán giận".
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận bằng mời gọi "Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình tan vỡ có thể khám phá ra phương thuốc chữa lành vết thương của họ thông qua sự tha thứ, khám phá lại những món quà của nhau, ngay cả trong sự khác biệt của nhau".

Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố ý cầu nguyện tháng 3 năm 2025 và mời mọi người cầu nguyện cho "các gia đình đang gặp khủng hoảng", vì không có gia đình nào là hoàn hảo, vì khi chúng ta tha thứ cho nhau trong gia đình, chúng ta có thể tìm lại được sự bình an.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người trong Giáo hội cầu nguyện cho ý cầu nguyện được giao phó cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo thông qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.
Hình ảnh và âm thanh trong video đã được chuẩn bị trước khi Đức Thánh Cha nhập viện Gemelli ở Rome vào ngày 14 tháng 2, nơi ngài tiếp tục điều trị bệnh viêm phổi.
Trong Video Đức Giáo Hoàng thừa nhận những khó khăn to lớn mà các gia đình đang phải đối diện.
"Tất cả chúng ta đều mơ về một gia đình đẹp đẽ, hoàn hảo. Nhưng," Đức Giáo Hoàng Phanxicô thừa nhận, "không có gia đình nào hoàn hảo cả," vì mỗi gia đình "đều có những vấn đề riêng," "cũng như những niềm vui hạnh phúc khác nhau."
Mặc dù mỗi thành viên trong gia đình đều quan trọng vì mỗi người đều độc nhất cá biệt, Đức Giáo Hoàng ý thức về những khác biệt của họ thường gây ra xung đột và vết thương đau đớn, khi ngài gợi ý một giải pháp.
"Phương thuốc tốt nhất để chữa lành nỗi đau của một gia đình bị tổn thương," ngài nhấn mạnh, "là sự tha thứ," và ĐTC nhấn mạnh thêm rằng sự tha thứ đòi hỏi phải cho các thành viên trong gia đình "một cơ hội."
"Thiên Chúa," Đức Phanxicô cho hay, "luôn làm điều này với chúng ta." Nhắc lại rằng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là vô hạn, Đức Thánh Cha nhắc lại cách Ngài "tha thứ cho chúng ta, nâng chúng ta lên và cho chúng ta một khởi đầu mới."
Đổi mới gia đình qua sự tha thứ
Theo cách thế tương tự, Đức Giáo Hoàng gợi ý, việc tha thứ cho nhau "luôn làm mới gia đình" và khiến "gia đình hướng về phía trước với hy vọng".
Ngay cả khi không có khả năng đem lại một "kết thúc tốt đẹp" như chúng ta mong muốn, ngài lưu ý, ân sủng của Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ.
Làm như vậy, ngài giải thích, "mang lại sự bình an", bởi vì "nó giải thoát chúng ta khỏi nỗi buồn, và trên hết là khỏi sự oán giận".
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận bằng mời gọi "Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình tan vỡ có thể khám phá ra phương thuốc chữa lành vết thương của họ thông qua sự tha thứ, khám phá lại những món quà của nhau, ngay cả trong sự khác biệt của nhau".