
Theo hãng tin CNA, trong bản tin ngày 27 tháng 11 năm 2025, lúc 01:57 sáng ET, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã khởi hành từ Sân bay Fiumicino của Rome vào sáng thứ Năm, đến thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Đức Thánh Cha dự kiến sẽ được chào đón chính thức tại Sân bay Quốc tế Esenboğa sau chuyến bay kéo dài gần ba giờ.
Khi đến nơi, Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Lăng Atatürk, được xây dựng để vinh danh Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, ngài sẽ đến Phủ Tổng thống để hội kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và có bài phát biểu trước các cơ quan chức năng, đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Đức Giáo Hoàng sẽ không ở lại Ankara qua đêm mà sẽ tiếp tục bay đến Istanbul trong cùng ngày.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV chúc mừng Lễ Tạ ơn cho người Mỹ trên chuyên cơ của Giáo hoàng
Cũng theo CNA, Trên chuyên cơ của Giáo hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có đôi lời phát biểu với các nhà báo bằng tiếng Anh, bao gồm lời chúc mừng Lễ Tạ ơn cho người Mỹ.
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng:
Kính gửi người Mỹ ở đây. Chúc mừng Lễ Tạ ơn. Đây là một ngày tuyệt vời để cử hành và tôi muốn bắt đầu bằng lời cảm ơn đến từng người trong số các bạn vì những đóng góp mà các bạn đã dành cho Vatican, cho Tòa Thánh, cho cá nhân tôi, và cho toàn thế giới. Ngày nay, điều quan trọng là thông điệp này được truyền tải theo cách thực sự bộc lộ chân lý và sự hòa hợp mà thế giới cần.
Và đặc biệt, như quý bạn đã biết, chuyến đi đặc biệt này đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, trước hết, mang ý nghĩa sâu xa về sự hiệp nhất, kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Nicaea. Tôi rất mong chờ chuyến đi này vì ý nghĩa của nó đối với tất cả các Kitô hữu. Nhưng nó cũng là một thông điệp tuyệt vời gửi đến toàn thế giới.
Và đặc biệt, với sự hiện diện của tôi, của Giáo hội, của các tín hữu ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, chúng tôi hy vọng cũng sẽ công bố, truyền tải, tuyên bố tầm quan trọng của hòa bình trên toàn thế giới, và mời gọi tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm sự hiệp nhất lớn hơn, sự hòa hợp lớn hơn, và tìm kiếm những cách thức để tất cả nam giới và nữ giới có thể thực sự là anh chị em, bất chấp những khác biệt, bất chấp những tôn giáo khác nhau, bất chấp những niềm tin khác nhau, rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em và hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và thống nhất trên toàn thế giới.
Vì vậy, xin cảm ơn tất cả quý bạn đã có mặt ở đây. Tôi rất vui được chào đón tất cả quý bạn, ít nhất là từ đây. Có thể là từng người một. Cảm ơn quý bạn vì những đóng góp mà chúng tôi sẽ thực hiện trong những ngày này. Và, cảm ơn quý bạn đã là một phần của khoảnh khắc lịch sử này, một khoảnh khắc thật tuyệt vời.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV hạ cánh xuống Ankara trong chặng đầu tiên của chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng

Khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Esenboğa ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo Hoàng đã được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên quân đội chào đón.
Ngài đang trên đường đến điểm dừng chân đầu tiên tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, Anıtkabir, một quần thể lăng mộ chứa lăng mộ của Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV viếng thăm lăng mộ Anıtkabir
Điểm dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ là Anıtkabir, một quần thể lăng mộ chứa mộ của Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong chuyến dừng chân ngắn ngủi, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm bảo tàng lăng mộ và đặt một vòng hoa đỏ trắng lên mộ.
Ngài cũng để lại lời nhắn trên Sách Vinh danh của đài tưởng niệm:
“Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được đến thăm Türkiye [Thổ Nhĩ Kỳ], và tôi cầu xin cho đất nước này và người dân được hưởng hòa bình và thịnh vượng.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV gặp Tổng thống Erdoğan
Ngày 27 tháng 11 năm 2025 lúc 06:41 sáng ET, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan, chào đón bên ngoài Phủ Tổng thống.
Hai vị đã có buổi tiếp kiến riêng tại dinh thự của tổng thống sau lễ chào đón với sự hộ tống của kỵ binh, quốc ca vang lên và 21 phát đại bác.
Đức Giáo Hoàng Leo phát biểu trước chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ
Ngày 27 tháng 11 năm 2025 lúc 08:33 sáng ET, Tại Thư viện Quốc gia ở Ankara, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã phát biểu trước các quan chức, nhà ngoại giao và thành viên xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi đoàn kết trước xu hướng chia rẽ và bạo lực toàn cầu.
Đức Giáo Hoàng cho biết ngài hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể là “nguồn ổn định và xích lại gần nhau giữa các dân tộc” và phục vụ cho mục tiêu “hòa bình công bằng và lâu dài”.

Sau đây là tường thuật của Elias Turk thuộc EWTN News, tại Thổ Nhĩ Kỳ, về bài diễn văn đầu tiên của Đức Leo XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ do CNA phổ biến.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV lên án quan điểm “quyền lực là lẽ phải” trong bài phát biểu trước chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bắt đầu chuyến công du quốc tế đầu tiên của ngài vào thứ Năm với lời kêu gọi mạnh mẽ về sự đoàn kết, đối thoại mới và bác bỏ xu hướng hoàn cầu hướng tới chia rẽ và bạo lực.
Phát biểu tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27 tháng 11 trong buổi tiếp đón chính thức của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể là “nguồn ổn định và xích lại gần nhau giữa các dân tộc” và phục vụ cho mục tiêu “hòa bình công bằng và lâu dài”. Ngài mô tả đất nước này là "mối liên hệ mật thiết với nguồn gốc Kitô giáo" và là một vùng đất chào đón một tình huynh đệ "biết ơn và trân trọng sự khác biệt".
Khởi động chuyến tông du sáu ngày, bao gồm cả chuyến thăm Lebanon, Đức Giáo Hoàng cho biết người dân trong khu vực có thể giúp nhắc nhở thế giới rằng hòa bình, nhân phẩm và tình huynh đệ "là nền tảng vững chắc duy nhất cho tương lai chung của chúng ta".
Dinh Tổng thống đồ sộ, nơi ngài phát biểu, đã trở thành biểu tượng cho quyền lực chính trị đương thời của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi Erdoğan khánh thành vào năm 2014. Bị đánh bom trong cuộc đảo chính bất thành năm 2016, nơi đây vẫn là trụ sở mà Erdoğan đã định hình vị thế trong nước và quốc tế của đất nước. Trước cuộc gặp với Erdoğan, Đức Giáo Hoàng đã đến viếng mộ Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bài phát biểu chào mừng Đức Leo, Erdoğan ca ngợi sự cởi mở về văn hóa và sự hòa hợp liên tôn của xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cam kết của đất nước ông đối với hòa bình và hỗ trợ nhân đạo, đồng thời nhắc đến việc chào đón những người tị nạn từ cuộc nội chiến kéo dài ở Syria.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng bác bỏ tư duy "sức mạnh là lẽ phải", kêu gọi một "nền văn hóa gặp gỡ" mới để chống lại điều mà ngài mô tả là "sự hoàn cầu hóa sự thờ ơ". Ngài nói rằng công lý và lòng thương xót phải dẫn dắt đời sống chính trị và xã hội. Ngài cũng cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có nguy cơ làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng hiện có bởi vì nó "chỉ đơn giản là tái tạo những sở thích của riêng chúng ta", và kêu gọi hợp tác để "sửa chữa những thiệt hại đã gây ra cho sự thống nhất của gia đình nhân loại".
Nhắc lại lời mô tả của người tiền nhiệm về các cuộc xung đột ngày nay là "một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba được tiến hành từng phần", Đức Giáo Hoàng Leo cảnh báo: "Chúng ta không được nhượng bộ! Tương lai của nhân loại đang bị đe dọa". Ngài cho biết Vatican tìm cách hợp tác với tất cả các quốc gia cam kết phát triển toàn diện cho mỗi con người.
Gọi Thổ Nhĩ Kỳ là “ngã tư của những cảm xúc”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sức sống xã hội của đất nước phụ thuộc vào tính đa nguyên. “Sự đồng nhất sẽ dẫn đến nghèo đói”, ngài nói, đồng thời cảnh báo rằng các cộng đồng ngày nay có nguy cơ bị “phân cực và chia rẽ bởi những lập trường cực đoan”. Suy gẫm về biểu tượng của chuyến đi – cây cầu bắc qua eo biển Dardanelles – ngài cho biết nó không chỉ tượng trưng cho mối liên kết giữa châu Á và châu Âu mà còn là lời kêu gọi thống nhất sâu sắc hơn: “Nó kết nối Thổ Nhĩ Kỳ với chính mình”.
Đức Giáo Hoàng Leo đã nhắc lại Thánh Gioan XXIII, được người dân địa phương nhớ đến với tên gọi “Giáo hoàng Thổ Nhĩ Kỳ” vì ngài đã dành gần một thập niên làm nhà ngoại giao Vatican tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi trở thành giáo hoàng và nỗ lực đảm bảo người Công Giáo không bị gạt ra ngoài lề trong những thập niên đầu của nền cộng hòa. Lặp lại lời dạy của vị thánh, Đức Giáo Hoàng Leo bác bỏ chủ nghĩa cô lập là “một luận lý học sai lầm”. Ngài cũng nhấn mạnh những đóng góp của phụ nữ cho xã hội và đời sống quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, nơi “không có ‘người khác’ thì không có ‘tôi’”.
Đề cập đến lễ kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Nicaea, động lực chính cho chuyến thăm của ngài, bao gồm các cuộc gặp gỡ đại kết và buổi lễ với các nhà lãnh đạo Chính thống giáo Đông phương, Đức Giáo Hoàng cho biết cuộc gặp gỡ lịch sử từ thế kỷ thứ 4 này vẫn đề cao sự gặp gỡ và đối thoại bền vững.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng vai trò trong một số cuộc xung đột khu vực trong những năm gần đây, bao gồm cả việc can dự vào cuộc chiến Syria và hỗ trợ Azerbaijan trong cuộc xung đột với Armenia. Đồng thời, Ankara đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao, bao gồm làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine và tác động đến các cuộc thảo luận ngừng bắn liên quan đến Hamas.
Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến sẽ tiếp tục bay đến Istanbul sau bài phát biểu, và không có sự kiện công khai nào khác được lên kế hoạch vào thứ Năm.