
Tạp chí Aleteia, ngày 02/05/2026, tường trình rằng: Lần đầu tiên sau 12 năm, nhóm nhân viên giáo dân của Phủ Giáo hoàng được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến để cảm ơn sự phục vụ của họ.
“[Việc] phục vụ vinh dự chắc chắn đòi hỏi một bộ quy tắc đạo đức đặc biệt, nhưng hơn thế nữa là một đức tin vững chắc,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói với các nhân viên của Phủ Giáo hoàng, tổ chức hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong cuộc sống hàng ngày tại Tông điện. Vì sắp chuyển đến căn hộ của mình ở đó, ngài đã ca ngợi “vẻ đẹp trang nhã” của nghi thức Giáo hoàng và bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của những cộng sự viên kín đáo này, những người được yêu cầu hỗ trợ ngài hàng ngày.
Tại Vatican, các buổi tiếp kiến Chúa nhật rất hiếm, và càng hiếm hơn nữa là những buổi tiếp kiến do Giáo hoàng ban cho các thành viên giáo dân của Tông Phủ. Thực thế, lần cuối cùng diễn ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2014, vào đầu triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Giờ đây, Đức Giáo Hoàng Leo XIV quyết định tiếp kiến các thành viên giáo dân của “Gia đình Giáo hoàng”, ngay trước giờ đọc kinh Truyền Tin.
Họ là vòng thân cận xung quanh Đức Giáo Hoàng, được điều phối bởi Phủ Giáo hoàng. Đứng đầu là Nhiếp chính Monsignor Leonardo Sapienza, với sự hỗ trợ trong thời gian gần đây của linh mục dòng Augustinô Edward Daniang Daleng, Phó Nhiếp chính.
Gia đình Giáo hoàng
Gia đình Giáo hoàng bao gồm một phần giáo sĩ và một phần giáo dân. Phần giáo dân bao gồm, đặc biệt, các Quý ông của Đức Thánh Cha (gentiluomini di sua santità). Họ là những người thừa kế tước vị quý tộc giáo hoàng bao quanh các vị Giáo hoàng cho đến khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bãi bỏ khía cạnh quý tộc của chức vụ này vào năm 1968. Được tuyển chọn từ giới tinh hoa dân sự, họ mặc đồng phục vest đen ba mảnh và đeo dây chuyền vàng.
Ít khi được chụp ảnh nhưng luôn hiện diện – các Quý ông của Đức Thánh Cha đảm bảo các buổi tiếp kiến Giáo hoàng diễn ra suông sẻ, và luôn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả trong cái nóng oi bức của Quảng trường Thánh Phêrô vào mùa hè. Đằng sau đầu Đức Giáo Hoàng, bạn có thể thấy một Quý ông đứng đó, lặng lẽ và cẩn trọng.
Tiếp theo là các người phục vụ tiền sảnh (addetti di anticamera), chịu trách nhiệm chào đón khách và duy trì trật tự trong các buổi tiếp kiến Giáo hoàng và các nghi lễ chính thức.
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng có thể trông cậy vào các người khiêng ghế Giáo hoàng (sediari), lấy tên từ Sedia gestatoria, một loại kiệu trước đây được dùng để khiêng Giáo hoàng. Truyền thống này đã không còn được sử dụng sau Thế chiến II và đã bị Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bãi bỏ hoàn toàn.
Trong việc phục vụ Đức Giáo Hoàng, những nhân viên này dễ nhận biết bởi áo khoác màu xám và cổ áo đặc trưng, màu vàng hoặc bạc tùy thuộc vào cấp bậc của họ. Ngoài các nhiệm vụ nghi lễ khác, họ còn chịu trách nhiệm khiêng quan tài của Giáo hoàng quá cố trong các nghi thức tang lễ.
“Đối xử như nhau với mọi người”
Tiếp đón những quý ông, những người phục vụ tiền sảnh và những người khiêng ghế giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Leo cảm ơn họ vì “sự tận tâm, [điều] luôn đồng hành và giúp đỡ [ngài] mỗi ngày trong sứ mệnh tông đồ,” đặc biệt là trong các chuyến thăm cấp nhà nước, nhưng cũng trong những khoảnh khắc ít trang trọng hơn. “Dù là hoàng tử hay khách hành hương, thượng phụ hay ứng viên, sự quan tâm của Người kế vị Thánh Phêrô vẫn luôn như nhau đối với tất cả và yêu thương đối với mỗi người,” ngài nói với các cộng sự của mình.
Đức Leo XIV ca ngợi “vẻ đẹp trang nhã” của nghi thức giáo hoàng. Ngài nhấn mạnh “sự siêng năng trong những cử chỉ chào đón và chào hỏi cao quý nhưng không giả tạo, thanh lịch nhưng không cầu kỳ, để truyền đạt sự thân thiện đến mọi người.”
Đức Giáo Hoàng nói với các nhân viên của mình trước khi ban phép lành cho họ: “Hãy nghĩ về lịch sử của những người đã đi trước, hãy làm chứng cho các giá trị của họ bằng một cuộc sống nhất quán. Việc phục vụ trong vinh dự chắc chắn đòi hỏi một bộ quy tắc đạo đức đặc biệt, nhưng hơn thế nữa là một đức tin vững chắc, và do đó là một phong cách tâm linh được đánh dấu bằng lòng sùng kính đối với Giáo hội và Đức Giáo Hoàng”.
Động thái sắp tới?
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, hiện đang cư trú trong căn hộ Hồng Y của mình tại Cung điện Văn phòng Thánh, có thể sẽ sớm chuyển đến căn hộ tông đồ của ngài, nơi đã được cải tạo trong tám tháng qua. Người tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, không muốn sống ở đó, mà thích ở trong một phòng suite bên trong khu nhà Santa Marta, một khách sạn nằm trong khuôn viên Vatican.
Trong những ngày gần đây, một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về tiến độ công việc tại Cung điện Tông đồ. Tin tức chính là dường như Đức Leo XIV đã không chọn chuyển đến phòng của những người tiền nhiệm ở tầng ba của cung điện, mà ở lại tầng trên, trong các căn hộ nhìn ra một “tu viện” nhỏ bên trong.