NGHIÊM KHẮC VỚI MÌNH KHOAN DUNG VỚI NGƯỜI
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Cách mà ta nhìn người khác phản ánh nội tâm của chính mình. Khi lòng mang nhiều tổn thương dễ cho rằng người đối diện chọc tức mình. Bản thân thèm khát của cải sẽ thấy khó chịu với ai dư dật. Tâm mà đầy sân hận, tỵ hìm, ganh ghét luôn thấy người khác công kích, chỉ trích, bới móc mình. Thiếu thành thật dễ nghĩ người bên cạnh sống giả, sống hình thức, sống che đậy...

Cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đều khởi sinh từ nội tâm thiếu an bình, thiếu quân bình. Chính bởi tâm của bản thân bất ổn mà cuộc sống xung quanh nhiều loang lổ, nhiều vết loét, thậm chí toàn màu đen.

Chính bởi tâm tiêu cực, bi quan mà ta đánh mất cái nhìn trong sáng về thế giới, đánh mất những rung cảm hạnh phúc trước cuộc sống vốn đầy mầu nhiệm, không thiếu những an bình, tươi vui và đáng sống.

Người ta kể rằng: Một đôi vợ chồng vừa dọn nhà đến một khu phố mới. Mỗi sáng, khi thấy bà hàng xóm giặt và phơi những tấm khăn trải bàn, cô vợ hay lẩm bẩm: "Tấm vải bẩn thật". Điều lạ là người chồng vẫn nghe vợ nói mà không có bất cứ bình phẩm nào. Một thời gian, mọi sự tưởng đã quá quen, bỗng người vợ ngạc nhiên vì tấm vải của bà hàng xóm rất sạch. Cô thốt lên: "Ôi! Bây giờ bà ấy biết cách giặt khăn rồi. Nó trắng thế?". Người chồng đáp: "Không. Sáng nay anh dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy".

Rõ ràng, chúng ta không dành bất cứ khoảnh khắc nào để dừng lại chăm sóc nội tâm của chính mình, mà cứ mải rong ruổi theo những suy nghĩ đúng sai, phải quấy về cuộc đời và về người khác.

Điều ta cần làm ngay, là quay trở vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn vốn đầy mây đen, chứ đừng chỉ nhìn bên ngoài mà lên án hay áp đặt mọi hoàn cảnh, mọi ngoại cảnh bằng cái nhìn cảm tính của bản thân.

Qua một loạt những lời dạy:
- Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?
- Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi?
- Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.
- Cứ xem trái thì biết cây.
- Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác.
- Lòng đầy thì miệng mới nói ra.

Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy luôn ghi tâm khắc cốt rằng:
- Khiêm nhường mới làm cho người ta trọn lành trọn tốt. Hãy từng bước dẹp bỏ thói ngạo mạn và kiêu ngạo, nhưng học bài học của sự khiêm nhường.
- Hãy luôn ghi nhớ, bản thân cũng như mọi anh chị em, không ai là không có thiếu sót, khuyết điểm và tội lỗi.
- Hãy học nơi Chúa lòng từ tâm, độ lượng, sự khoan thứ, không lên án, không soi mói, không tìm vết xấu, không mới móc...
- Hãy nhìn vào thiếu sót của mình để không lên án người khác, nhưng luôn biết học cách để yên cho người khác sống trong an bình.
- Hãy quý sự an bình của người khác như chính sự an bình của bản thân.
- Hãy luôn nhớ, chiến tranh không tấn công người ta tận ở đâu xa xôi, nhưng ngay trên chính cái lưỡi. Vì thế, muốn đánh giá hay nói xấu người khác, trước hết hãy lấy gương mà soi mặt mình.
- Nhận ra khuyết điểm, thiếu sót, tội lỗi dù của mình hay của anh chị em, thì điều hay nhất, quý nhất là hãy cầu nguyện để mọi người đều có sức mạnh, có sự can đảm để sửa chữa, để thống hối, để nên thánh thiện.
- Cầu nguyện luôn luôn cho mình và mọi người. Cầu nguyện là liều thuốc kháng tất cả những soi mói, chỉ trích, nói xấu, chê bai... Đừng quên bất cứ thời khắc nào, hoàn cảnh nào, biến cố hay thử thách nào mà không dừng lại bằng cầu nguyện để kéo ơn Chúa cho mình, cho mọi người, cho Giáo Hội và xã hội.

Không phải vì lỗi người khác mà thế giới màu đen, mà chính là cái nhìn xuất phát từ nội tâm ta. Nhìn bằng cái tâm có vấn đề, ta sẽ thấy bất cứ nơi đâu cũng toàn vấn đề, toàn sai trái, toàn bất an, toàn tổn thương, toàn mệt mỏi.

Mỗi phút để tâm đến chuyện tiêu cực của người khác, là mất đi mỗi phút vui tươi sống, năng lượng sống, tích cực sống mà không bao giờ có thể lấy lại.

Học nơi Chúa Giêsu tình yêu hy vọng mà Chúa dành cho người phụ nữ xức dầu bên chân Chúa, người phụ nữ ngoại tình, người trộm lành, hay tông đồ Phaolô..., để ta có cái nhìn khoan dung, hy vọng và nhân ái hơn với anh chị em, nhất là với ai mà xã hội xem là tội lỗi, xấu xa, khó cải tà quy chánh.

Còn chính mình, hãy luôn tỉnh thức để tránh xa cám dỗ. Hãy luôn cầu nguyện và dùng những phương thế đạo đức: xưng tội, rước lễ, làm việc lành phước đức, hãm mình, chay tịnh... để ngăn sự xấu, sự dữ lọt vào hồn.

Trên hết, hãy thực sự nghiêm khắc với bản thân và hãy thật khoan dung với anh chị em.