Hong Kong: Trong buổi lễ nhậm chức Giám Mục Hồng Kông vào ngày 20/10, Ðức Giám Mục Giuse Trần Minh Quân đã xin mọi người cầu nguyện "biết kháng cự quyền lực của ma quỷ ra khỏi tình yêu công lý". Ðức Cha cầu xin để Thiên Chúa ban cho Ngài ơn khôn ngoan biết "đối xử" để Ngài biết lúc nào phải nói và khi nào phải im lặng.
3 tuần sau thánh lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung, nhà thờ Chánh Tòa Vô Nhiễm lại quy tụ đông đảo giáo dân một lần nữa, lần này để tham dự lễ nhậm chức Giám Mục Hồng Kông. Là vị Giám Mục phó với quyền kế vị, Ðức Cha Quân là vị giám mục thứ sáu tại Hồng Kông khi Ðức Cố Hồng Y Chung qua đời.
Vào đầu Thánh Lễ, Linh Mục Lawrence Lee Len, chưởng ấn Giáo Phận, đã chào mừng Giám Mục Quân nhận ghế Giám Mục và chức hiệu. Không như Thánh Lễ an táng cho vị cố Hồng Y Chung, không có một viên chức chính quyền nào tham dự lễ nhậm chức này. Hơn 2500 giáo dân tham dự đã nghe bài giảng của Ðức Cha Quân, Ngài nói sự cách biệt giữa Giáo Hội và quốc gia thường là một nguyên tắc chấp nhận được. Nhưng nếu họ nghĩ rằng họ có thể quên đi đức tin buộc họ phải thi hành những trách nhiệm trần thế, Ðức Cha nói họ đã xa rời chân lý rồi.
Ðức Giám Mục Quân, là một người thẳng thắn dám đưa ra các vấn đề xã hội và đôi khi làm phật lòng đến chính quyền và những người ủng hộ Bắc Kinh, Ðức Cha đã ghi nhận rằng các nhà lãnh đạo chểnh mãng về tôn giáo thường rất sợ những gì phải nói vì sợ mất lòng dân.
Dẫn chứng từ Ðức Thánh Giáo Hoàng Gregory Cả (590-604), Ðức Cha Quân nói "Nếu một người lãnh đạo tôn giáo sợ phải nói những gì là đúng, thì sự im lặng của người đó còn nghĩa gì nữa nếu không phải là người ấy tẩu thoát sao?". Ðức Tin Công Giáo đòi hỏi tất cả tín hữu thi hành vai trò trong xã hội, và đôi khi có nghĩa phải vâng lời, nhưng đôi khi phải chỉ trích. Ðức Cha nói: "Thật không dễ để chỉ trích hơn là thi hành. Thành thật không lúc nào làm vừa lòng cả".
Từ khi Ðức cố Hồng Y Chung từ trần, giới truyền thông rất chú ý đến Ðức Cha kế nhiệm Giuse Trần Minh Quân. Theo tờ nhật báo phò Bắc Kinh "Ta Kung Bao", loan tin rằng bài giảng của Giám Mục Quân là "bào chữa" sự "can thiệp" chính trị và "chủ trương" chống lại quyền hạn chính trị.
Trong buổi liên hoan sau Thánh Lễ, Ðức Cha Giuse Trần Minh Quân một lần nữa xin mọi người tiếp tục cầu xin Thiên Chúa ban cho Ngài sự khôn ngoan và "để" cho Giám Mục này biết "đối xử". Nhắc đến Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963), có người nói rằng Ðức Giáo Hoàng có đến 12 thiên thần bản mệnh, Ðức Cha Quân nói Ðức Cha chỉ cần ít nhất 2 mà thôi, một thiên thần hướng dẫn cho cá nhân Ngài và một thiên thần giúp Ngài cai quản Giáo Phận.
Trong bữa tiệc này, Ðức Giám Mục cũng làm sáng tỏ trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, khi Ðức Cha nói rằng Ngài đã cầu nguyện hằng ngày để thêm sự khôn ngoan cho Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Hồng Kông Tổng Chế Hoa. Giới truyền thông giải thích điều này có nghĩa là chủ tịch Hoa thiếu sự khôn ngoan để lãnh đạo chính quyền. Ðức Cha giải thích sự khôn ngoan này đến từ Thiên Chúa và Giáo Hội cầu nguyện cách đặc biệt cho những người có trách nhiệm như "các viên chức chính quyền, các Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Giám Mục ".
Trong Thánh Lễ nhậm chức thu hút rất nhiều người kể cả người không Công Giáo và có cả chục người Công Giáo khuyết tật và người phải đeo máy trợ thính. Vì nhà thờ không có đủ sức chứa, phân nửa phải theo dõi qua màn ảnh truyền hình tại hội quán Caritas gần đó. Giáo Phận cũng truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên mạng lưới.
Trong Thánh Lễ, Ðức Cha cũng mời các gia đinh mới vừa di dân đến Hồng Kông từ Trung Hoa và chào đón họ trong Thánh Lễ.
3 tuần sau thánh lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung, nhà thờ Chánh Tòa Vô Nhiễm lại quy tụ đông đảo giáo dân một lần nữa, lần này để tham dự lễ nhậm chức Giám Mục Hồng Kông. Là vị Giám Mục phó với quyền kế vị, Ðức Cha Quân là vị giám mục thứ sáu tại Hồng Kông khi Ðức Cố Hồng Y Chung qua đời.
Vào đầu Thánh Lễ, Linh Mục Lawrence Lee Len, chưởng ấn Giáo Phận, đã chào mừng Giám Mục Quân nhận ghế Giám Mục và chức hiệu. Không như Thánh Lễ an táng cho vị cố Hồng Y Chung, không có một viên chức chính quyền nào tham dự lễ nhậm chức này. Hơn 2500 giáo dân tham dự đã nghe bài giảng của Ðức Cha Quân, Ngài nói sự cách biệt giữa Giáo Hội và quốc gia thường là một nguyên tắc chấp nhận được. Nhưng nếu họ nghĩ rằng họ có thể quên đi đức tin buộc họ phải thi hành những trách nhiệm trần thế, Ðức Cha nói họ đã xa rời chân lý rồi.
Ðức Giám Mục Quân, là một người thẳng thắn dám đưa ra các vấn đề xã hội và đôi khi làm phật lòng đến chính quyền và những người ủng hộ Bắc Kinh, Ðức Cha đã ghi nhận rằng các nhà lãnh đạo chểnh mãng về tôn giáo thường rất sợ những gì phải nói vì sợ mất lòng dân.
Dẫn chứng từ Ðức Thánh Giáo Hoàng Gregory Cả (590-604), Ðức Cha Quân nói "Nếu một người lãnh đạo tôn giáo sợ phải nói những gì là đúng, thì sự im lặng của người đó còn nghĩa gì nữa nếu không phải là người ấy tẩu thoát sao?". Ðức Tin Công Giáo đòi hỏi tất cả tín hữu thi hành vai trò trong xã hội, và đôi khi có nghĩa phải vâng lời, nhưng đôi khi phải chỉ trích. Ðức Cha nói: "Thật không dễ để chỉ trích hơn là thi hành. Thành thật không lúc nào làm vừa lòng cả".
Từ khi Ðức cố Hồng Y Chung từ trần, giới truyền thông rất chú ý đến Ðức Cha kế nhiệm Giuse Trần Minh Quân. Theo tờ nhật báo phò Bắc Kinh "Ta Kung Bao", loan tin rằng bài giảng của Giám Mục Quân là "bào chữa" sự "can thiệp" chính trị và "chủ trương" chống lại quyền hạn chính trị.
Trong buổi liên hoan sau Thánh Lễ, Ðức Cha Giuse Trần Minh Quân một lần nữa xin mọi người tiếp tục cầu xin Thiên Chúa ban cho Ngài sự khôn ngoan và "để" cho Giám Mục này biết "đối xử". Nhắc đến Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963), có người nói rằng Ðức Giáo Hoàng có đến 12 thiên thần bản mệnh, Ðức Cha Quân nói Ðức Cha chỉ cần ít nhất 2 mà thôi, một thiên thần hướng dẫn cho cá nhân Ngài và một thiên thần giúp Ngài cai quản Giáo Phận.
Trong bữa tiệc này, Ðức Giám Mục cũng làm sáng tỏ trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, khi Ðức Cha nói rằng Ngài đã cầu nguyện hằng ngày để thêm sự khôn ngoan cho Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Hồng Kông Tổng Chế Hoa. Giới truyền thông giải thích điều này có nghĩa là chủ tịch Hoa thiếu sự khôn ngoan để lãnh đạo chính quyền. Ðức Cha giải thích sự khôn ngoan này đến từ Thiên Chúa và Giáo Hội cầu nguyện cách đặc biệt cho những người có trách nhiệm như "các viên chức chính quyền, các Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Giám Mục ".
Trong Thánh Lễ nhậm chức thu hút rất nhiều người kể cả người không Công Giáo và có cả chục người Công Giáo khuyết tật và người phải đeo máy trợ thính. Vì nhà thờ không có đủ sức chứa, phân nửa phải theo dõi qua màn ảnh truyền hình tại hội quán Caritas gần đó. Giáo Phận cũng truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên mạng lưới.
Trong Thánh Lễ, Ðức Cha cũng mời các gia đinh mới vừa di dân đến Hồng Kông từ Trung Hoa và chào đón họ trong Thánh Lễ.